HLV Lê Thuỵ Hải: Tôi còn muốn làm HLV trưởng ĐTQG

16/09/2008 07:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Rất bình thản và với cá tính quen thuộc, HLV Lê Thuỵ Hải đã cung cấp nhiều ý kiến khá thú vị trong cuộc trao đổi với TT&VH về việc ông được LĐBĐ VN bổ nhiệm làm trợ lý HLV trưởng ĐT Olympic QG.
 
Tôi đi làm trợ lý vì muốn cống hiến

*Thưa ông, website của LĐBĐ VN thông báo rằng ông sẽ làm trợ lý cho HLV trưởng Mai Đức Chung tại ĐT Olympic QG?

- Đúng là như vậy nhưng hiện nay tôi chưa nhận được quyết định chính thức.

*Như vậy nghĩa là ông đã nhận lời?

- Có nhận lời thì người ta mới đưa lên

*Xin hỏi cảm giác của ông như thế nào khi trở lại ĐT Olympic QG, sau lần đầu tiên làm trợ lý vào năm 2005?

- Đây không phải trở lại. Khả năng của tôi cũng bình thường, nhưng nếu LĐBĐ VN cần để làm điều gì đó tốt cho bóng đá VN thì tôi sẵn sàng.

*Ông có thể so sánh tâm trạng của mình ở lần này so với khi làm trợ lý cho ông Alfred Riedl hồi năm 2005?

- Không. Tôi chẳng có tâm trạng gì cả. Bây giờ có giải gì đâu mà tâm trạng.

*Nhưng rõ ràng thời gian làm trợ lý ở ĐT Olympic QG năm 2005 là kỷ niệm không vui với ông?

- Không. Tôi chẳng có gì không vui cả. Chính vì thế tôi mới trở thành nhà VĐQG 2 lần.
 
Ông Hải ngày còn làm trợ lý ở U23 năm 2005 - Ảnh: T.Đ

*Thật sự là khi đó HLV Riedl đã tỏ thái độ không hợp tác với ông, chẳng phải như vậy sao?

- Đấy là việc của người ta. Tôi không đi làm cho ông Alfred Riedl. Bạn phải hiểu thế. Đây là tôi đi làm cho bóng đá VN chứ không làm cho ai cả. Quan điểm rõ ràng là như vậy. Mà nếu lên ĐT thì tôi sẽ mất rất nhiều về kinh tế. Chắc các bạn biết rồi, nhưng đây là vì công việc, vì bóng đá VN. Tôi thấy mình có thể đóng góp được, mà LĐBĐ VN lại có nhã ý thì tôi sẵn sàng thôi, chẳng có vấn đề gì. Còn cảm tưởng, cảm giác thì tôi chai lỳ rồi, chẳng có suy nghĩ gì. Vì đây là một công việc đi làm hết sức bình thường với tôi. Vì khả năng tôi, tôi nghĩ rằng có thể giúp cho ông Mai Đức Chung được nhiều việc.

*Vậy là ông không muốn làm HLV ở CLB nữa ?

- Không, có CLB nào mời tôi đâu mà nhận lời.

*Nhưng bây giờ mới là tháng 9, và mùa giải sắp tới còn 3 tháng nữa mới bắt đầu...

- À thì đến lúc đó tính sau. Có việc gì phải vội vàng đâu. Còn nếu CLB nào chấp nhận thì tôi có quan điểm phải như vậy, người ta đồng ý thì tôi làm, nếu không thì thôi.
 
Tôi có tham vọng làm HLV trưởng ĐTQG

*Sẽ có lúc ông Chung trở lại ĐTQG làm trợ lý cho HLV Henrique Calisto, khi ấy thì sẽ phải giao lại ĐT Olympic QG cho ông, ông nghĩ sao?

- Không. Ở ĐT có nhiều trợ lý cơ mà, tại sao cứ phải giao cho tôi? Nói như vậy nó không đúng nghĩa.

*Có phải việc ông nhận lời làm trợ lý cho ông Chung ở ĐT Olympic QG là vì ông đã quá đủ danh hiệu ở cấp độ CLB nên muốn tìm kiếm thử thách cao hơn?

- Không. Tôi thì tôi muốn làm HLV trưởng ĐTQG nữa kia. Điều này tôi đã nói với báo chí rất nhiều lần rồi; không ai lại không muốn như vậy cả. Nếu có ai nói là không muốn thì người đó có vấn đề hoặc là không thật lòng. Nguyện vọng của tôi, ước mơ của tôi là như vậy. Việc làm trợ lý cho ông Chung cho thấy tôi không phải vì đồng lương, không phải vì cái gì cả, mà vì nền bóng đá VN.
 
Các anh bên LĐBĐ VN gợi ý cho tôi và anh Mai Đức Chung muốn có tôi làm trợ lý thì tôi sẵn sàng. Cái việc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình là góp phần làm cho nền bóng đá VN phát triển tốt hơn. Còn mơ ước của tôi thì phải là HLV trưởng ĐTQG. Còn ở CLB thì đâu phải cứ vô địch là xong đâu. Rất nhiều người làm ở CLB có thành tích rất cao, ví dụ như ông Wenger, ông Ferguson, nhưng người ta có làm được ĐT đâu. Tôi nghĩ điều đó cũng bình thường thôi, chứ đừng suy luận theo kiểu của các bạn. Tôi không muốn như vậy.

*Theo ông, có sự khác biệt nào giữa việc làm HLV trưởng tại CLB và trợ lý ở ĐT hay không?

- (Cười) Không có vấn đề gì cả bạn ạ. Công việc là công việc; bóng đá rất dễ, nó không phức tạp như các bạn tưởng tượng. Làm trợ lý thì trong công tác huấn luyện phải chấp hành ý kiến của HLV trưởng và phải làm đúng theo quy chế của LĐBĐ VN. Chỉ như vậy thôi, có gì đâu?! Mà tôi nghĩ là tôi có thể làm được việc ấy hết sức bình thường.

*Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
 
Ngày còn là cầu thủ ở Tổng cục Đường sắt (từ năm 1969), ông Hải đã từng sát cánh với ông Mai Đức Chung. Ngày ấy, ông Hải là thủ lĩnh của hàng tiền vệ gồm có cả Hoàng Gia, Phạm Kỳ Thuỵ. Họ tạo nên một bộ tứ huyền ảo. Ông dẫn dắt đội vô địch năm 1980. Nay, có thể, ông Hải chỉ là phó tạm thời cho “người em” của mình.
 
 Hoàng Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm