Vì sao B.BD chia tay HLV Hải “lơ”: Cuộc ly hôn được báo trước!

14/09/2008 11:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sẽ mất rất nhiều năm nữa, có lẽ là như vậy mới có một HLV nội tái lập được thành tích đưa một đội bóng đăng quang rồi tiếp tục giữ nó trên ngôi cao ở mùa sau. Bởi thế, việc HLV Lê Thụy Hải chia tay Bình Dương là điều khiến không ít người băn khoăn. Nhưng đây thực sự là cuộc chia tay không thể đặng đừng. TT&VH khởi đăng loạt bài tìm lời lý giải cho sự băn khoăn của khán giả.

Thực ra, cuộc chia tay đó đã được báo trước, ngay từ lúc “hương lửa” giữa 2 bên đang nồng đượm nhất. Và sau lễ mừng công, ông ra đi chỉ là việc chính thức hóa.

Giờ này, HLV Lê Thụy Hải đang tạm “vui thú điền viên” cùng gia đình ở Hà Đông (Hà Nội) sau khi chia tay với đội bóng đất Thủ. Phát biểu với báo giới, HLV Hải “lơ” không giấu sự hờn mát đối với lãnh đạo CLB khi không được tiếp tục ký hợp đồng mới. “Người ta không cần nữa thì tôi đi!”, ông Hải đã phát biểu với báo giới như thế, khi “bất ngờ” bị thanh lý hợp đồng ngay giữa lúc đang ở đỉnh cao vinh quang cùng đội bóng.
 
HLV Lê Thụy Hải và BD. Ảnh: Hồng Long

Nhưng, lý ra, HLV Hải “lơ” đã có thể “thất nghiệp” (chữ dùng của cựu HLV trưởng B.BD) sớm hơn, ngay từ khi đưa đội bóng miền Đông Nam bộ giành chức vô địch V-League đầu tiên (mùa bóng 2007) chứ không phải chờ đến hôm 2/9 vừa rồi (thời điểm 2 bên “xé hôn ước”). Theo thông tin của chúng tôi, ngay sau khi dẫn dắt B.BD giành ngôi vua V-League 2007 cùng với một loạt kỷ lục thì số phận của HLV có cá tính rất mạnh này đã được “chấm”. Lúc đó, dù men say chiến thắng vẫn còn làm ngây ngất người hâm mộ và chiếc Cúp vô địch lần đầu tiên được mang về phòng truyền thống CLB B.BD vẫn còn chưa “ấm chỗ”, lãnh đạo cấp cao của Công ty Becamex IDC đã đưa ra thông điệp: “Không tiếp tục ký hợp đồng với HLV Lê Thụy Hải”. Nguyên nhân của quyết định trên đến giờ vẫn còn được giữ kín và có rất ít người được biết đến chuyện “thâm cung bí sử” này!

Nhưng, trước hết, hãy trở lại câu chuyện: Vì sao CLB B.BD lại chia tay với HLV Lê Thụy Hải, người được xem là đã mang đến cho bóng đá đất Thủ những vinh quang rực rỡ, mà xưa nay chưa ai làm được? Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo CLB B.BD đã lý giải: “Chúng tôi muốn giữ hình ảnh HLV Thụy Hải mãi ở đỉnh cao trong lòng người hâm mộ Bình Dương và cả nước…”. Tuy vậy, đó không phải là nguyên nhân chính và đằng sau cuộc “ly hôn” này là nhiều lý do khá nhạy cảm.

Như mọi người đã biết, sau khi đưa B.BD giành ngôi vô địch V-League 2007 vô cùng thuyết phục, “đẳng cấp” của HLV Hải “lơ” đã trở nên rất khác so với khi ông chỉ toàn “thu hoạch bạc” như trước đây. Vì thế, khẩu khí và thái độ của HLV Lê Thụy Hải cũng trở nên “khó nghe” hơn. Trong những cuộc gặp gỡ lãnh đạo công ty và địa phương, nhất là với báo giới, HLV Hải “lơ” không ngần ngại “phun bom nhả đạn”. Thậm chí, điều này còn được lặp lại ngay tại các buổi họp báo chính thức sau trận đấu ở giải quốc nội V-League - cụ thể là ở trận thua ĐT.LA 0-3, hòa K.Khánh Hòa 1-1, thắng SLNA 1-0…
 
Nhưng đến buổi họp báo trước một trận đấu Cúp Champions League châu Á trên sân Gò Đậu, mà HLV Thụy Hải cũng chẳng chừa khi “quạt” luôn cả báo chí (có thái độ khá đúng mực) ngay trước mặt bạn bè quốc tế và người của VFF thì đúng là “hết thuốc chữa”. Chính điều này đã khiến cho các cơ quan báo đài trung ương và TP.HCM quyết định rủ nhau “tẩy chay” vị HLV trưởng CLB B.BD mỗi khi có HLV Hải “lơ” tham dự họp báo! Nhưng, đó vẫn chưa phải là “động lực” duy nhất khiến cho lãnh đạo CLB B.BD quyết tâm “ly hôn” với người tình đầy cá tính này!
 
HLV Lê Thụy Hải phát biểu với báo giới sau khi không được CLB B.BD tiếp tục mời ký hợp đồng: “À cái đó thì phải hỏi ông chủ tịch, ông Giám đốc Điều hành, chứ sao lại hỏi tôi? Mà tại sao tôi phải ở lại nhỉ? Ông Hải bây giờ cũng phải kiêu kỳ chứ. Thế bạn tưởng thuê tôi dễ à? Tôi không phải người đi xin việc đâu nhé. Từ hôm nay, nhà báo có thể đưa tin là ông Lê Thụy Hải đã thanh lý hợp đồng với Bình Dương và đang thất nghiệp được rồi đấy. Nếu người ta muốn giữ tôi thì người ta phải thương thảo hợp đồng lâu lắm rồi chứ. Hết hợp đồng thì ra đi. Mà tôi làm gì đâu mà phải xấu hổ?

4 năm ở V-League, tôi có 2 HCV vô địch quốc gia, 1 HCV Siêu Cúp, 1 HCB, 1 HCĐ Cúp Quốc gia. Toàn những đội bóng đang chết đuối, tôi vớt lên…”.
 
 
Long Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm