Vì sao B.Bình Dương chia tay HLV Hải “lơ”?: Những cuộc nổi loạn bất thành!

15/09/2008 13:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến HLV Hải “lơ” mất điểm trước lãnh đạo CLB B.BD là vì ông thầy này không còn là trung tâm của sự đoàn kết nội bộ. Hay nói đúng hơn là HLV Lê Thụy Hải đã không còn “nắm” và “trị” được quân, như ông đã từng làm rất tốt ở V-League 2006 và 2007. Mùa bóng 2008, nếu không nhờ sự “trấn áp” và giải quyết kịp thời, lẫn sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao CLB thì HLV Hải “lơ” đã phải ra đi từ khi V-League chưa qua giai đoạn lượt đi.
 

Cũng ở mùa này, HLV Hải “lơ” đã từng 2 lần bị cầu thủ đòi “xử” theo kiểu giang hồ. Lần đầu, một cầu thủ tên H. đã thẳng thừng cầm dao tìm HLV Hải “lơ” khi giải đang diễn ra. Lần còn lại sau khi B.BD đã đăng quang ngôi vô địch, chuẩn bị làm lễ tuyên dương. May là cả hai lần trên, các cầu thủ và trợ lý can ngăn “đương sự” kịp thời nên chưa xảy ra chuyện đáng tiếc. Đặc biệt, không chịu nổi cá tính của thầy, cầu thủ được chính ông Hải đưa về là T.Đ.C cũng đã có lần đòi “quất” ông 1 trận!

Một thành viên đội bóng kể lại: “Mọi chuyện bắt nguồn từ việc thầy Hải thiếu tôn trọng, cứ nghĩ mình là số một, muốn chửi mắng ai thậm tệ cũng được. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ là thầy Hải muốn tốt cho cầu thủ, vì thành tích của đội nhà nên mới làm thế. Nhưng thực ra không phải vậy, ông ấy chỉ muốn thõa mãn cái tôi và quyền lực tuyệt đối của mình. Điều đó thì anh em có thể nhịn, nhưng với việc thầy Hải đối xử không công bằng, ưu ái những “học trò ruột”, “dập” những cầu thủ không hợp “cạ” thì đã thành chuyện lớn”.

Ông Hải “sống sót” sau trận thua Gạch thế nào ?

Ở vòng đấu thứ 8, B.BD đã bất ngờ để thua kình địch ĐTLA 0-3 ngay trên sân nhà Gò Đậu, trong đó có 2 bàn thua từ 2 quả phạt đền ở cuối trận được người xem bình luận “như 2 nhát dao chặt vào chân ghế HLV của ông Hải!”. Lúc ấy, nhiều người cho rằng cú ra đòn ấy quá hiểm, khiến HLV Thụy Hải trở tay không kịp. Sau trận đấu, trước khi bước vào phòng họp báo, HLV đón nhận thêm hàng loạt lời chỉ trích và kêu gọi từ chức của các CĐV tập trung ở khán đài A.
 
Ông Hải được công kênh, nhưng trước và sau đấy suýt nữa thì bị chính học trò của mình “xin tí tiết”
 
Ở phòng họp báo, HLV Thụy Hải khẳng định không từ chức nhưng ai nấy đều tin rằng lãnh đạo CLB B.BD khó mà để cho HLV trưởng CLB B.BD tại vị. Một nguồn tin thuật lại: “Hôm ấy, HLV Thụy Hải đã chuẩn bị sẵn tinh thần, chỉ còn đợi một cú điện thoại của lãnh đạo CLB là ra đi. Nhưng đến sáng hôm sau, “vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra”, HLV Thụy Hải cùng toàn đội lên Bến Cát làm lễ xuất quân dự Champions League châu Á và được lãnh đạo Công ty Becamex IDC trao tặng 700 triệu đồng làm kinh phí dự giải thì lúc ấy “tướng” Hải mới biết rằng mình tạm thoát án “trảm”!

Nhưng, để có sự êm thấm ấy cho ông Hải, lãnh đạo đội bóng, mà cụ thể là Chủ tịch CLB Nguyễn Minh Sơn đã trực tiếp cho xe đến thẳng đại bản doanh của đội ở Thuận Giao - Thuận An, “xúc” từng thành viên của “nhóm nổi loạn” đến thẳng văn phòng riêng của mình ở Công ty Liên Việt để làm việc. Ông Nguyễn Minh Sơn đã nói chuyện với các cầu thủ như những người đàn ông với nhau, đồng thời lấy cái uy của Chủ tịch CLB để “làm việc ra ngô ra khoai” với các cầu thủ và cuối cùng dẹp yên nhóm “nổi loạn” mà “pháp sư” Hải “lơ” và một số nhân vật khác đã “bó tay”.

Sau lần đó, HLV Thụy Hải dù tiếp tục giữ được ghế, số đông cầu thủ cũng đã không còn dám “manh động” như trước nhưng ông ấy đã không còn cái uy như xưa và điều đáng sợ là mâu thuẫn giữa HLV trưởng CLB và một vài cầu thủ vẫn còn. Và khi không ai muốn giữ lại một quả bom nổ chậm, việc ông Hải ra đi là điều đương nhiên.

Đón đọc bài 3: Ai sẽ thay thế Hải “lơ”?

Long Vĩnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm