Bất chấp hiện thực u ám Pháp vẫn tin vào số phận

18/05/2010 16:18 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Nếu như một đội bóng cần phải có sự tự tin và thanh thản để tiến xa ở World Cup, có lẽ ĐT Pháp sẽ phải rời Nam Phi ngay từ sớm bởi trước mắt họ là cả một hiện thực u ám.

Đội bóng áo Lam đã chơi dưới phong độ kể từ sau khi lọt vào trận chung kết World Cup 2006, thậm chí họ phải nhờ tới pha chơi bóng bằng tay của Thierry Henry trong trận play-off với CH Ireland để có mặt ở Nam Phi mùa Hè này. Không chỉ thi đấu bết bát, ngay trong nội bộ đội bóng từng vô địch thế giới năm 1998 cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. HLV Raymond Domenech, người vẫn tại vị sau thất bại thảm hại ở Euro 2008, không được lòng dư luận và luôn bị la ó trong mỗi trận đấu của Les Blues, và bất chấp kết quả của World Cup này ra sao, vị HLV nổi tiếng bảo thủ này cũng sẽ rời ĐT Pháp ngay sau khi giải đấu kết thúc.

Domenech vẫn tin vào một World Cup thành
 công cho ĐT Pháp. Ảnh: Getty
Cơ hội để ĐT Pháp làm nên chuyện tại World Cup 2010 lại càng trở nên nhỏ nhoi sau thất bại tâm phục khẩu phục 0-2 trước đối thủ cùng đẳng cấp Tây Ban Nha hồi tháng 3. Trong trận đấu này, các cầu thủ Pháp thi đấu như những người trung niên uể oải trước một Tây Ban Nha tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Kể từ ngày huyền thoại Zinedine Zidane giã từ đội tuyển sau cú “thiết đầu công” nổi tiếng vào Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006, Pháp vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sự kiện Franck Ribery, người gần nhất được so sánh với Zidane, bị gọi ra tòa làm nhân chứng trong vụ một số cầu thủ Pháp bị buộc tội quan hệ tình dục với người chưa đủ tuổi thành niên đã phủ một bóng mây u ám lên triển vọng của ĐT Pháp tại World Cup 2010.


Tuy vậy, bất chấp tất cả, HLV Domenech vẫn tin rằng số phận sẽ giúp ĐT Pháp thi đấu thành công tại Nam Phi mùa Hè này. “Tôi tin chắc rằng chúng tôi đã có sự sắp đặt với số phận tại World Cup 2010 này”. Một phát biểu có thể gây sốc đối với nhiều người, nhưng đối với những ai hiểu về Domenech thì không, bởi ông là một người rất tin vào thuật chiêm tinh. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Pháp vẫn có cơ sở để làm nên một điều gì đó tại Nam Phi mùa Hè này. Họ sở hữu nhiều tài năng như Yoann Gourcuff, Ribery hay thủ môn đẳng cấp thế giới Hugo Lloris, lại nằm ở một bảng đấu khá dễ thở với sự góp mặt của Nam Phi, Mexico và Uruguay, và cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất, khi niềm tự hào bị tổn thương, Les Blues có thể trở lại là chính mình.

* Chờ sự trở lại của Henry

Thierry Henry vừa trải qua một mùa giải thất bại cùng Barca khi thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị và chứng kiến “đàn em” Pedro tỏa sáng. Đội bóng xứ Catalonia đã bảo vệ thành công chức vô địch Liga mùa này nhưng đóng góp của Henry là rất hạn chế, nếu như không muốn nói là không có gì. Tuy vậy, ở ĐT Pháp, Henry vẫn là công thần bởi anh đang đeo băng đội trưởng và là chân sút số một của Les Blues trong lịch sử với 51 bàn sau 118 trận. Chính vì vậy, người Pháp đang hy vọng Henry sẽ lấy lại phong độ cao nhất tại Nam Phi mùa Hè này để giúp đội bóng áo Lam lấy lại vị thế của mình. Trong số các chân sút mà HLV Domenech triệu tập chuẩn bị cho World Cup 2010, Henry chính là sự lựa chọn tốt nhất cho ĐT Pháp bên cạnh Nicolas Anelka bởi những Djibril Cisse (Panathinaikos), Andre-Pierre Gignac (Toulouse), hay Sidney Govou (Lyon) chưa bao giờ đáp ứng được kỳ vọng.

Một phần vì phong độ sa sút, vấn đề lớn nhất có thể ảnh hưởng đến phong độ của Henry tại Nam Phi mùa Hè này là tâm lý. Cựu tiền đạo của Arsenal đã bị chỉ trích rất nhiều sau pha chơi bóng bằng tay trong trận play-off World Cup 2010 khu vực châu Âu với CH Ireland, qua đó giúp Gallas ghi bàn quyết định đưa ĐT Pháp có mặt tại Nam Phi. Và có vẻ như cho đến bây giờ, Henry vẫn chưa vượt qua được hành vi từng bị cả thế giới bóng đá lên án.  Chỉ có Domenech vẫn đặt niềm tin vào người thủ quân của mình. “Tôi luôn tin tưởng vào những cầu thủ lớn và Titi là một người như vậy”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp theo Reuters)

ĐT Pháp:

Trang phục: Áo xanh, quần trắng, tất đỏ
Biệt danh: Les Bleus
Số lần tham dự World Cup, 12: 1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006
Thành tích tốt nhất: Vô địch World Cup 1998
HLV: Raymond Domenech
Cầu thủ nhiều lần khoác áo ĐTQG nhất: Lilian Thuram, 142 lần
Chân sút hàng đầu: Thierry Henry, 51 bàn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm