Barcelona đại bại: Ngược trục ở Montjuic

11/12/2023 19:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Có một sự tương phản rõ rệt trong trận derby Catalunya ở Montjuic, giữa Barcelona - nhà vô địch không có khả năng bảo vệ danh hiệu - và Sevilla - mới mùa thứ hai liên tiếp chơi ở La Liga đang thách thức tất cả những quyền lực cũ bằng nguồn lực ít ỏi.

Mặc dù nằm trong hệ sinh thái City Group, nhưng Girona hoàn toàn không nhận được quá nhiều sự ưu đãi về vật chất, tiền bạc hoặc nhân sự giống như Man City được chăm chút tận răng. Nhưng điều đó càng làm nổi bật chất lượng chơi bóng của thầy trò HLV Michel trước người láng giềng đã thống trị xứ sở này cả trăm năm qua.

Nghịch lý ở Catalunya

"Chúng tôi đã đạt được mục tiêu và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ vị trí số 1 tại La Liga", HLV Michel nói sau trận đấu không thể nào quên được về mọi mặt đối với Girona. Đội bóng nhỏ bé này thật sự rất nghiêm túc với việc cạnh tranh ngôi vô địch.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV sinh ra ở Madrid và từng là một tiền vệ khoác áo Rayo Vallecano trong nhiều năm, đã nói rằng, nếu đội bóng của ông đánh bại Barcelona thì họ sẽ bước vào một chiều hướng khác và các cầu thủ sẽ có một bước nhảy vọt quan trọng về chất lượng. Và cuối cùng thì họ đã chính thức bước vào một kỉ nguyên mới. Tỉ số 2-4 ở Montjuic là một trong những kết quả được ghi nhớ qua nhiều thời đại. Một tỉ số phi thường đối với một đội bắt đầu có thể tự coi mình là ứng cử viên lâu dài cho cuộc đua đường trường với một bên là những người đã buông vũ khí từ khá sớm bởi màn trình diễn nghèo nàn, đáng thất vọng.

Để thua 4 bàn không phải là điều quá bất ngờ với Barcelona, bởi vì họ đã không phải là một tập thể có khả năng chơi bóng một cách ổn định và ít mắc sai lầm. Điều trái ngược hoàn toàn với tốc độ, cách thức kiểm soát trận đấu, nhịp điệu và khả năng trừng phạt hiệu quả của Girona.  Đội bóng của Michel luôn biết cách đặt lưỡi dao vào yết hầu của Barcelona và khiến nhà đương kim vô địch bị tổn thương, họ chơi một thứ bóng đá nhanh đến chóng mặt và cho thấy đối thủ hoàn toàn không theo kịp tốc độ và sức mạnh của mình.

Các ngôi sao của Xavi đã hoàn toàn nằm ngoài cuộc chơi của Girona. Họ chỉ ở yên đó, đón nhận thất bại trong sự bất lực, hoặc nếu có phản kháng thì rất yếu ớt và hầu như vô hại. Dù Barcelona chiếm ưu thế về bóng thế nào, Girona vẫn vô cùng chết chóc trong mỗi pha phản công hoặc tấn công.

Barcelona đại bại: Ngược trục ở Montjuic - Ảnh 1.

Trận derby xứ Catalunya đã phơi bày sự khác biệt về chất lượng giữa Barca và Girona

Girona có thể làm gì và Barcelona không thể làm gì, điều đó đã được phơi bày trong một trận đấu sống sượng về bóng đá của Xavi và đó là một tối không thể hay hơn nữa của những cầu thủ bị bỏ rơi ở khắp cựu lục địa và được vay mượn, tụ tập ở đây, để chơi thứ bóng đá chứa đầy chất nổ.

Ai mới là số 1

Đội bóng của Michel đã gây tổn thương lớn cho nhà đương kim vô địch ở mọi khía cạnh thể thao và truyền thống, về hiện tại và tương lai, về việc phát triển thứ bóng đá ít chạm, gọn gàng nhưng cũng đầy tính biểu hiện về mặt nghệ thuật.

Và ngay cả những thời điểm bị áp đảo về bóng, đội ngũ của Michel hầu như không bị lung lay, họ biết cách chịu đựng khi không có bóng, một đức tính khác biệt rõ ràng với đội chủ nhà, những người liên tục bị bất ngờ bởi sự cơ động của Girona. Và nó đi đến một kết luận tàn bạo với nhà đương kim vô địch là đối thủ của họ quản lý mọi mặt ở sân và trên bảng tỉ số.

Barca đau khổ, Girona tận hưởng điều đó và những người yêu bóng đá ở xứ đấu bò muốn nhiều hơn thế. Đó là một trò đấu súng danh dự và đội bóng của Xavi đã bị hạ gục ngay trước mặt các cổ động viên nhà, giống như đã bị Real Madrid hành quyết trước đó. "Girona đã thi đấu rất tốt, nhưng chúng tôi không thể bắt kịp trận đấu. Tôi nghĩ thất bại là lỗi của chúng tôi. Barcelona đã không ở đẳng cấp nên có và xử lý tình huống vụng về", De Jong tự vấn sau thất bại đáng xấu hổ của đội bóng.

Barca bị choáng ngợp bởi sự táo bạo của Girona, những người chơi bóng có tổ chức, dũng cảm và luôn phát hiện ra những điểm yếu trong phòng ngự của đội chủ nhà và trừng phạt một cách thích đáng. Nhà đương kim vô địch đã chơi tốt trong nửa tiếng hoặc 15 phút đầu hiệp hai với việc liên tục tạo ra cơ hội trước khung thành của đối thủ nhưng họ chỉ biết vờn bóng, rất mất cân bằng, mất phương hướng và mất tất cả. 


 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm