Valencia – Espanyol: Người ở Mestalla, hồn ở... Stamford Bridge

03/12/2011 14:22 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)  - 4 ngày nữa, Valencia sẽ phải tự quyết định số phận của mình ở sân chơi Champions League. Khi trận đấu ở Stamford Bridge cần ít nhất một kết quả hòa có bàn thắng, thày trò HLV Unai Emery sẽ buộc phải tính toán thật kĩ trước Espanyol để có được sự chuẩn bị tốt nhất trận trận đánh lớn.

Giữa tuần trước, Valencia đã “vùi dập” đại diện nước Bỉ Genk một cách không thương tiếc. Chiến thắng này, cộng với việc Chelsea bất ngờ để thua Leverkusen, đã giúp "Los Che" nắm quyền tự quyết. Thậm chí, thành tích đối đầu còn ủng hộ phía đội bóng của Tây Ban Nha, bởi chỉ cần một trận hòa có bàn thắng với Chelsea là Valencia sẽ giành vé đi tiếp. Nhưng bất lợi của Valencia là họ phải chơi tại Stamford Bridge, nơi Chelsea cũng sẽ làm tất cả để giành lại “quyền sống” về tay mình. Điều đó cũng có nghĩa, mục tiêu một trận hòa cũng sẽ rất khó khăn và đòi hỏi HLV Unai Emery phải thực sự sẵn sàng.


Valencia sẽ dồn toàn lực cho trận đấu với Chelsea - Ảnh Getty

Hiện tại, có khá nhiều ý kiến cho rằng Valencia sẽ “buông” ở trận đấu với Espanyol. Thứ nhất, với tính chất quan trọng của trận đấu với Chelsea, việc “ém quân” để chuẩn bị cho chuyến đi tới London là cần thiết. Thứ hai, ở Liga lúc này, đối thủ lớn nhất của Valencia là Levante sẽ phải làm khách của Barcelona nên khả năng có điểm của người “hàng xóm” ở vòng đấu này không cao.  Và thứ ba, Valencia vẫn đang khá an toàn trong top 4, đặt giả thuyết nếu thua trận đấu đêm nay, vẫn chưa có đội bóng nào có thể hất văng họ ra ngoài nhóm 4 đội dẫn đầu.

Những cơ sở cả chủ quan lẫn khách quan ấy là điều kiện để Unai Emery có thể tung ra sân đội hình không mạnh nhất trong trận tiếp Espanyol. Điều đó có nghĩa Soldado, Victor Ruiz có tới 90% không ra sân ở trận đấu đêm nay. Bộ đôi trụ cột này đang gặp những vấn đề liên quan đến thể lực và cần phải nghỉ ngơi hơn bao giờ hết. Hậu vệ Ricardo Costa cũng sẽ được cho nghỉ sau khi bị đau nhẹ cuối tuần trước. Unai Emery hi vọng vào sự trở lại của Banega, người đã kịp hồi phục để tập luyện cùng cả đội, nhưng nhiều khả năng ông cũng không dám mạo hiểm để tung tiền vệ người Argentina ra sân sớm. Những con bài tốt nhất sẽ được giữ để chuẩn bị cho đại chiến, và đây sẽ là cơ hội để Emery thử nghiệm những gương mặt mới. Antonio Barragan, hậu vệ cánh phải tới từ Valladolid, là một ví dụ.

Không có được lực lượng đầy đủ nhất để tiếp Espanyol nhưng Emery vẫn tự tin tuyên bố rằng đội bóng của ông sẽ chơi bóng để có 3 điểm. Với một Jonas đang rất “sung”, Valencia còn có lợi thế là sân nhà Mestalla, nơi chỉ có mình Real Madrid đánh bại được họ. Trong khi đó, Espanyol lại đang có dấu hiệu sa sút (chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần đây). Thế nên, một chiến thắng không chỉ xây chắc vị trí thứ 3, mà còn giúp Valencia có được sự tự tin cao nhất trước trận “chung kết” trên đất Anh.

Dự đoán: 1-1

Xuân Giáp

Đội hình dự kiến:

Valencia: Alves - Alba, Dealbert, Rami, Barragan - T.Costa, Albelda - Hernadez, Piati, Jonas - Aduriz.

Espanyol: Alvarez - Galan, Rodriguez, Moreno, Didac - Forlin, Alfonso, Weiss, Verdu, Baena - Alvaro



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm