Trước trận lượt đi thì mới chỉ có một đội duy nhất đánh bại được Barca của Pep với 2 bàn cách biệt là Inter của Mourinho ở bán kết Champions League mùa trước (cũng với tỷ số 3-1). Tuy nhiên, đội hình ra sân ở Sanchez Pizjuan chỉ là Barca B, khi nó thiếu vắng hoàn toàn cả 8 nhà vô địch thế giới cùng ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2010, còn Messi thì cũng chỉ vào sân trong hiệp hai với điều kiện thể lực không hoàn hảo (vừa dự trận giao hữu Ireland – Argentina trước đó hai ngày). Người trấn giữ khung thành cho Barca trận đó thậm chí còn là thủ môn chưa bao giờ chơi ở đội 1 là Mino, trong khi những cầu thủ trẻ như Sergio Sanchez, Oriol, Dos Santos đều đá trọn vẹn cả 90 phút! Thế nên, thất bại 1-3 hoàn toàn lý giải được, và chắc chắn, các nhà ĐKVĐ Liga sẽ cải thiện đáng kể hình ảnh của mình ở trận lượt về này, khi các trụ cột đã có hơn một tuần tập luyện trở lại từ sau trận giao hữu với Mexico.
![]() Barca đã bại trân ở lượt đi - Ảnh Getty |
Tuy vậy, cơ hội để Barca thực hiện cuộc lội ngược dòng là rất thực tế. Fabiano và Kanoute đều đã ghi bàn ở lượt đi. Nhưng điều mà các sevillitas mong mỏi nhất không phải là họ sẽ tiếp tục nổ súng trong trận lượt về tranh Siêu Cúp, mà là ở trận lượt về vòng play-off Champions League với Braga. Siêu Cúp thực tế cũng chỉ là danh hiệu vô thưởng vô phạt, trong khi nếu không lọt được vào vòng bảng Champions League, Sevilla sẽ mất tới cả hàng chục triệu euro. Thế nên, ưu tiên của HLV Antonio Alvarez chắc chắn sẽ là giữ chân cho các học trò để chuẩn bị cho trận đấu với Braga vào giữa tuần sau.
Trong bối cảnh đó, Barca hoàn toàn có thể nghĩ đến việc đòi lại món nợ. Sau chuyến du đấu Mexico cùng đội tuyển TBN, các nhà vô địch thế giới đều đã có gần 10 ngày tập luyện cùng đội bóng. Valdes đang rất nóng lòng trở lại khung gỗ, sau khi phải làm dự bị cho Casillas trong toàn bộ các trận đấu ở World Cup. Án ngữ phía trước anh sẽ là “bộ giáp trụ” đã làm nên thành công cho TBN ở Nam Phi: cặp trung vệ Pique – Puyol cùng tiền vệ trụ Sergio Busquets.
Thế nhưng, mọi sự chú ý sẽ dồn về phía David Villa, người vãn chưa ra mắt dù đã ký hợp đồng từ cách đây… 3 tháng. Song dù Villa chưa chơi một trận nào cho Barca, nhưng chỉ cần nhìn cái cách mà anh phối hợp nhuần nhuyễn với Xavi hay Iniesta ở Nam Phi thì sẽ chẳng ai nghi ngờ về sự hòa nhập cầu thủ này. Và màn ra mắt sẽ càng hoàn hảo nếu như nó có thể đem lại cho Barca danh hiệu đầu tiên của mùa giải mới!
|
Lực lượng |
