Thất bại của Barca trước Sevilla là điều hoàn toàn có thể nhìn thấy trước. Vì dính phải cái gọi là "virus FIFA", Pep Guardiola đã bất đắc dĩ phải "trêu ngươi" đối thủ Sevilla khi tung vào sân Sanchez Pizjuan một đội hình xuất phát thiếu trên hụt dưới. Trong khung thành là Ruben Mino, một thủ môn năm nay mới 21 tuổi và hầu như chưa có kinh nghiệm chơi bóng đỉnh cao. Ở hàng thủ, đá cặp với Gabi Milito cũng là một cầu thủ trẻ được đôn lên từ Barca B, Sergi Gomez. Trên hàng tiền vệ, Guardiola buộc phải đặt niềm tin vào bộ đôi tuổi teen Oriol Romeu và Jonathan dos Santos (sang hiệp hai tung thêm tuyển thủ U-19 Thiago vào sân). Tiền đạo là tuyến duy nhất gồm toàn các thành phần đội A, song vẫn mang tính "vá víu" rất cao, với hậu vệ Maxwell và tiền đạo trẻ Bojan hỗ trợ cho trung phong cắm Ibrahimovic.
![]() Sevilla sẽ có lợi thế lớn cho trận lượt về - Ảnh Getty |
Tuy nhiên, Barca chỉ có thể duy trì được sự chủ động ấy trong 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, khi những đôi chân của các trụ cột trở nên mỏi mệt, điểm yếu về kinh nghiệm và đẳng cấp của các cầu thủ trẻ cũng bị phơi bày. Barca dần dần đánh mất quyền kiểm soát, để rồi khốn khổ với những pha lên biên cực kỳ lợi hại của Sevilla. Ngay cả Messi cũng không thể giúp Barca đảo ngược tình thế. Ngoài ra, cũng cần phải dành cho HLV Alvarez của đội chủ nhà một lời ngợi khen. Cả ba quyết định thay người của ông ở trận này đều có độ hợp lý rất cao. Tân binh Cigarini, vào thay Romaric, mang tới sự chủ động cho tuyến giữa. Negredo kiến tạo bàn nâng tỉ số lên 2-1 sau một loạt những pha xử lý cực kỳ điệu nghệ, còn Kanoute thì trở thành người hùng với cú đúp vào lưới Mino.
Chiến thắng này mở ra cơ hội đoạt chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha thứ hai trong vòng ba năm cho Sevilla. Ở Nou Camp thứ Bảy tới, thầy trò Alvarez chỉ cần cầm hòa được đội chủ nhà, hoặc thua với cách biệt tối thiểu, là sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Tất nhiên, giờ vẫn còn quá sớm để kết luận về bất kỳ điều gì, bởi sẽ xuất hiện không ít yếu tố mới chi phối cách nhập trận của hai đội trong trận lượt về. Barca có thể sẽ để các nhà vô địch thế giới xuất trận, trong khi Sevilla còn phải chờ kết quả của trận play-off Champions League lượt đi với Braga trước khi đưa ra những quyết định cuối cùng về nhân sự. Và đừng quên là cách biệt 2 bàn chưa bao giờ là quá lớn với Barca. Nhưng dù gì thì quyền chủ động vẫn đang nằm trong tay Sevilla, và đó là điều quan trọng...
|
Sevilla - Barcelona 3-1 |
