(TT&VH Cuối tuần) - “Quý hồ tinh bất quý hồ đa”, Eric Abidal đã nói đại loại như thế trước câu hỏi về tương quan lực lượng giữa Real Madrid và Barcelona trước mùa bóng mới...
Đẩy Thierry Henry đi là tính toán hợp lý của Pep - Ảnh: Getty
Real Madrid - đội hình vốn đã dày, lại mua liền 6 tân binh chất lượng. Barca đội hình vốn đã mỏng, lại đẩy đi một lúc 4 cầu thủ, cho mượn 2 người và đang tìm cách đẩy đi 2 người nữa trong lúc chỉ mới tăng cường Adriano và David Villa.
Trong số các đội bóng mạnh tại châu Âu, chưa có biên chế nào mỏng như của Barca. Tổng số thành viên đội 1 của họ chỉ là 19 người. Đây là con số ít nhất trong kỷ nguyên Pep Guardiola, càng ít nếu biết dưới thời Louis van Gaal hay Frank Rijkaard, đội 1 Barca chưa bao giờ ít hơn con số 30. Cứ cho là thời buổi kinh tế khó khăn thì Juventus cũng có đến 25 người, Real, Bayern và Liverpool 26, Man.United 29, Inter Milan 30 và đặc biệt Man.City với sự xuất hiện của James Milner đã lên đến con số 39. Các nhìn nhận chiếm đa số: Thừa còn hơn thiếu và có thêm một phương án bao giờ cũng tốt hơn là không có phương án nào dự phòng.
Chính các CĐV Barca cũng lo âu với điều đó. Hiếm có một nhà đương kim vô địch nào lại đủng đỉnh như Barca hiện nay. Họ mua về chỉ 2, nhưng đã đẩy đi 4 (Chygrynskiy, Rafael Marquez, Thierry Henry, Yaya Toure), cho mượn thêm 2 (Henrique và Keirrison) lại đang tìm cách đẩy đi Martin Caceres và Alexander Hleb. Sau khi vụ Cesc Fabregas thất bại, chủ tịch Sandro Rosell “tiến cử” một lúc 2 cái tên cho Pep là Mesut Oezil và Javier Mascherano. Có lúc chỉ cần một cái gật đầu của Pep thôi, cả 2 sẽ nhanh chóng cập bến Nou Camp. Nhưng Pep lại trù trừ mãi, thế là Real nhanh tay chộp Oezil, còn HLV Roy Hodgson của Liverpool lại có thêm thời gian để tiến hành cuộc chiến tâm lý với thủ quân đội tuyển Argentina.
Thế nhưng, nếu nhìn lại những con người mà Pep đẩy đi sẽ thấy đấy là những nước cờ hết sức thấu đáo. Marquez và Henry đã già, tại sao phải trả lương cao cho những cầu thủ chỉ vì ánh hào quang của họ trong quá khứ. Toure giỏi, nhưng anh được giá và cần phải bán ngay để cải thiện thu nhập. Chygrynskiy, Hleb và Caceres đều do Pep đích thân tuyển lựa, nhưng ông đã nhận ra sai lầm (âu Pep cũng là một HLV trẻ) và muốn giải quyết hậu quả do mình gây ra. Cũng chính vì những sai lầm trong quá khứ, Pep đã bắt đầu mua sắm căn cơ, hợp lý hơn trong năm nay. Vả lại khi vị tân chủ tịch Sandro Rosell cứ ra rả về những khoản nợ khổng lồ của CLB, Pep cũng đâu thể vòi vĩnh này nọ như dưới thời Joan Laporta?
Và tất cả những ai hoài nghi về chất lượng đội hình của Pep, những CĐV nào sốt ruột vì chờ mãi chẳng thấy tân binh nào dường như đã quên mất một cái thị trường toàn cầu thủ triển vọng và miễn phí: La Masia. Nếu như Pep đã từng biến Pedro Rodriguez và Sergio Busquets từ những cầu thủ vô danh trở thành những ngôi sao thực thụ, ông hoàn toàn có thể làm vậy với lứa cầu thủ kế cận, những người đang hít thở bầu không khí La Masia và nóng lòng theo bước đàn anh. Không thời điểm nào tuyệt vời hơn để thực hiện triệt để chính sách dùng “cây nhà lá vườn” hơn lúc này: Các ngôi sao vô địch World Cup đã có mọi thứ mình cần, đã dần có tuổi và cần có lớp cầu thủ kế cận. La Masia đang được mùa với hàng loạt cái tên đáng chú ý và là trụ cột của các đội Olympic, U21, U19… Kinh tế tại Tây Ban Nha đang xuống và ảnh hưởng trực tiếp đến các CLB. Real đã chi hơn 250 triệu euro mùa trước, mùa này lại chi thêm gần 90 triệu euro. Áp lực phải thắng của đại kình địch phải cao hơn Barca nhiều.
Đấy là lý do vì sao Barca nhanh chóng gạt bỏ đề nghị tuyển mộ của Deportivo cho 2 cầu thủ trẻ Carles Planas và Marc Muniesa. Ngoài 2 nhân vật này, Barca còn có một Thiago Alcantara, thủ lĩnh đội U19 Tây Ban Nha vừa vào chung kết EURO, một Jonathan Dos Santos được xem là tài năng hứa hẹn của bóng đá Mexico, một Jeffren Suarez đã đá gần chục trận cho đội 1 mùa trước… Ban lãnh đạo Barca có quyền tự hào: Real mua ngôi sao, Barca tạo ra ngôi sao. Không phải Real giật Oezil trên tay Barca, mà thực chất Barca nhường Oezil cho Real đấy chứ…
Cách đây tròn 50 năm, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân khu 2 nằm trong đội hình binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2, là lực lượng đi đầu cùng với xe tăng tiến thẳng vào Dinh Độc Lập.
Ngay sau khi cùng VTV Bình Điền Long An giành tấm HCB tại giải bóng chuyền vô địch các CLB nữ châu Á 2025, ngoại binh người Ba Lan – Natalia Lijewska – đã nói lời chia tay đầy xúc động với đội bóng miền Tây.
Cuộc đại chiến giữa Nam Định và Hà Nội FC tại vòng 21 V-League 2024/25 tới đây sẽ chứng kiến tổn thất lớn cho đội bóng thành Nam khi trung vệ trụ cột Dương Thanh Hào vắng mặt vì án treo giò.
NSND Quốc Hưng cho biết sẽ hoà giọng cùng NSND Tạ Minh Tâm thể hiện mash up hai ca khúc bất hủ: Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) và Màu hoa đỏ (nhạc sĩ Thuận Yến).
Tuần qua, "More Chaos" của Ken Carson là album mới duy nhất trong top 10 Billboard 200. Album ra mắt ở ngay No.1, là album thứ 3 của nam rapper này lọt vào BXH và là top 10 đầu tiên.
Chiều 28/4, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) tổ chức Hội nghị lần thứ 22 họp bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2025 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.
Tin nóng thể thao: Thanh Thúy trở lại Việt Nam sau khi kết thúc thi đấu ở giải Châu Á 2025 và đón tin vui đặc biệt. Làng quần vợt đang tranh cãi dữ dội liên quan tới chuyện tiền thưởng.
Liverpool đã chính thức cân bằng kỷ lục 20 lần vô địch bóng đá Anh của MU sau khi đăng quang Premier League mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn vẫn còn đó: Ai mới là đội bóng sở hữu bảng vàng thành tích ấn tượng nhất nước Anh?
Giải chạy đêm TP.HCM lần thứ 4 - "Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025" sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 18/5 tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Đây là sự kiện chạy đêm lớn nhất Việt Nam, mang đến cho người yêu thể thao những trải nghiệm đáng nhớ.
Tuyển thơ "Cùng Việt Nam" của các nhà thơ Tây Ban Nha là tài liệu lịch sử quý giá bằng thi ca, phản ánh sự đoàn kết và tinh thần đấu tranh vì hòa bình của các nhà thơ quốc tế, phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.
Tối ngày 27/4 vừa qua, tại Tháp Paris, Khu đô thị Hanaka, Từ Sơn – Bắc Ninh, chương trình thời trang - nghệ thuật "Tinh Hoa Kinh Bắc" đã diễn ra thành công rực rỡ, thu hút đông đảo khán giả yêu nghệ thuật và văn hóa truyền thống.