Barca đăng quang: Một chút buồn của Messi!

13/05/2011 11:51 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Cả đội Barca đều vui vì danh hiệu vô địch, đương nhiên Messi cũng vậy. Tuy nhiên, nếu có một vết gợn nhỏ trong lòng tiền đạo người Argentina này, thì đó là danh hiệu Pichichi và chiếc giày vàng Châu Âu anh đang giữ gần như sẽ rơi vào tay đối thủ lớn nhất của mình tại Liga: Ronaldo. Trong 2 trận liên tiếp, Ronaldo ghi những 7 bàn để vượt lên 6 bàn so với Messi. Barca đã lên ngôi, lại còn một trận chung kết Champions League với M.U, Messi và cả đội cũng còn phải giữ sức. Kể cả không giữ sức, cũng khó mà đua nổi với tiền đạo của Real.

Trong một mùa bóng mà sự ganh đua giữa Leo và Ronaldo diễn ra từ những vòng đầu tiên đến gần những lượt cuối cùng, cú nước rút kinh hoàng của Ronaldo có lẽ khiến Messi cảm thấy hơi hụt hẫng. Messi vẫn ra sân trong những trận cầu không mấy quan trọng của Barca, vẫn chơi xông xáo và hễ có cơ hội là tích cực dứt điểm. Messi có thừa thãi quyết tâm, phong độ mùa giải này cũng tuyệt vời với 52 bàn trên các mặt trận, nhưng chẳng ai trao giải cho tổng số bàn cả. Hai trong số các danh hiệu đáng giá nhất với riêng các chân sút là chức vua phá lưới ở giải VĐQG và chiếc giày vàng Châu Âu, Messi nhiều khả năng sẽ bị mất. Có cái gì đó không thật trọn vẹn với Leo bây giờ.

Messi (ngoài cùng bên trái) bớt vui đôi chút vì để Ronaldo giành mất Pichichi- Ảnh Getty

Ở Liga, Messi là người có thời gian xuất hiện nhiều nhất đội. Không cần khen ngợi tinh thần chiến đấu và những màn trình diễn của anh nữa. Thậm chí có đôi lúc người ta chỉ mong anh nghỉ. Ngoài khát khao cống hiến, còn một nguyên nhân nữa là sự so kè giữa anh với Ronaldo, cụ thể là số bàn thắng. Cái điệp khúc Ronaldo gọi, Messi trả lời và ngược lại diễn ra rất nhiều lần tại Liga năm nay. Rồi đến một ngày, vòng 35, Ronaldo gọi, Messi không lên tiếng, vòng tiếp theo cũng vậy. Khoảng cách số lần lập công giữa họ gia tăng lên một mức khó bù đắp: Ronaldo 37, Messi 31. Với một chàng trai giàu ý chí và tham vọng như Messi, 6 bàn cách biệt đó có thể mang lại cho anh những cái thở dài.

Nhưng Messi lại đang hướng tới danh hiệu ở tầm lục địa mà Ronaldo không vươn tới được cùng Real. Anh chắc chắn đã là Vua phá lưới Champions League (11 bàn) năm thứ 3 liên tiếp và nhắm tới một chiếc vương miện nữa cùng Barca. Một yếu tố nữa cho Messi đi vào sử sách Barca: Anh là người duy nhất từ trước tới nay trong 2 mùa bóng liên tiếp ghi được trên 30 bàn và cũng chưa ai ở Barca ghi được nhiều bàn đến thế trong một mùa. Ở tuổi 24, Messi đã là chân sút số 3 trong lịch sử CLB với tổng cộng 179 bàn, chỉ sau Ladislao Kubala (196 bàn) và Cesar Rodriguez (235).

Tất nhiên là Messi sẽ bớt vui đi đôi chút vì để Ronaldo giành mất Pichichi, nhưng chức vô địch Liga là đủ để an ủi anh rồi. Từ 12 vòng đấu gần đây, Leo chỉ ghi được 5 bàn. Anh góp sức cho toàn đội, cho Barca đến đích. Điều đó quá đủ để khen ngợi Leo. Xét cho cùng, giả sử bảo đánh đổi Pichichi cho danh hiệu vô địch Liga với Real, có lẽ Ronaldo sẽ đổi ngay. Ngược lại, Messi không có chiếc giày Vàng chăng nữa, vẫn chẳng ai nói anh thua kém Ronaldo. Thế là đủ rồi!

H.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm