Bầu không khí trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina đang nóng lên từng giờ, không chỉ bởi tính chất sống còn của cuộc đối đầu mà còn bởi màn "đấu khẩu" giữa truyền thông và các cựu danh thủ hai nước.
Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), Anh sẽ chạm trán nhà đương kim vô địch Argentina trong trận bán kết World Cup 2026. Đội thắng sẽ giành quyền vào chung kết gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha.
Dù bóng chưa lăn, những phát biểu đầy tự tin từ một số cựu tuyển thủ Anh đã khiến truyền thông Argentina phản ứng dữ dội, cho rằng đối thủ đang đánh giá thấp đội bóng xứ Tango.
Đây là lần đầu tiên Anh và Argentina gặp nhau kể từ trận giao hữu năm 2005. Tuy nhiên, mỗi lần hai đội đối đầu đều gợi lại một trong những mối kình địch lớn nhất bóng đá thế giới, với hàng loạt ký ức khó quên như chiếc thẻ đỏ của David Beckham tại World Cup 1998, siêu phẩm của Michael Owen hay bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Diego Maradona ở Mexico 1986.
Cuộc tranh cãi bùng lên sau khi cựu tiền đạo Ian Wright chia sẻ trên chương trình Stick to Football rằng ông tin tưởng tuyển Anh sẽ vượt qua Argentina để lần đầu tiên góp mặt ở chung kết World Cup sau 60 năm.
"Nếu gặp Pháp hay Tây Ban Nha, tôi nghĩ đó mới là thử thách ở một đẳng cấp khác. Đó mới thực sự là trận chung kết. Tôi không e ngại Argentina như cách tôi e ngại Pháp hay Tây Ban Nha, bởi tôi cho rằng có khá nhiều đánh giá sai về họ", Wright nhận định.
Trong khi đó, cựu tiền vệ Joe Cole, người từng có 56 lần khoác áo tuyển Anh, cũng tỏ ra rất tự tin trước cuộc đại chiến với Lionel Messi và các đồng đội. "Đây có phải lần đầu Messi đối đầu tuyển Anh không? Chúng tôi sẽ khiến cậu ấy 'ngủ yên'. Tôi nói luôn bây giờ: Anh sẽ vào chung kết World Cup. Chúng tôi có đủ tốc độ để đối phó với Argentina và sẽ đánh bại họ. Tôi có linh cảm rất rõ điều đó", Cole tuyên bố.
Cựu đội trưởng Gary Neville cũng cho rằng hàng phòng ngự Argentina vẫn tồn tại nhiều điểm yếu. Theo ông, bộ đôi trung vệ Cristian Romero và Lisandro Martinez hoàn toàn có thể bị hàng công đang đạt phong độ cao của tuyển Anh khai thác.
"Họ gần như luôn mắc sai lầm dẫn đến bàn thua trong mỗi trận đấu, còn hai hậu vệ biên cũng không quá xuất sắc. Tuy nhiên, cứ mỗi lần khoác áo đội tuyển quốc gia, họ lại biết cách ghi bàn, đánh đầu và tạo ra khác biệt. Tôi gọi họ là cặp trung vệ 'giỏi nhất nhưng cũng tệ nhất thế giới', bởi có lúc họ chơi cực kỳ xuất sắc, nhưng cũng có lúc rất khó hiểu", Neville nhận xét.

Tờ Olé, nhật báo thể thao hàng đầu Argentina, phản bác bình luận của các cựu tuyển thủ Anh - Ảnh AFP/TTXVN.
Những phát biểu đầy tự tin từ phía Anh nhanh chóng được truyền thông Argentina đáp trả.
Tờ Olé, nhật báo thể thao hàng đầu Argentina, chạy dòng tít lớn trên trang nhất: "Người Anh đang xem thường chúng ta - Hãy tôn trọng trật tự quyền lực".
Tờ báo cho rằng đang tồn tại "bầu không khí chiến thắng quá sớm" trong giới truyền thông và các cựu cầu thủ Anh, khi họ đánh giá thấp sức mạnh của nhà đương kim vô địch thế giới.
Olé viết: "Có cảm giác giới truyền thông và các cựu tuyển thủ Anh đang quá lạc quan, xem nhẹ sức mạnh của Argentina, trong khi chính họ lại đang chứng kiến Jude Bellingham và HLV Thomas Tuchel công khai bất đồng".
Argentina giành vé vào bán kết sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ sau 120 phút thi đấu. Trong khi đó, tuyển Anh cũng phải cần đến hiệp phụ mới vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Jude Bellingham.
Với lịch sử đối đầu giàu duyên nợ, cùng những màn khẩu chiến trước giờ bóng lăn, cuộc chạm trán giữa Anh và Argentina được dự báo sẽ không chỉ là trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết World Cup 2026, mà còn là màn so tài của niềm kiêu hãnh và danh dự giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



