Băng Di: 'Ác nữ màn ảnh' vượt cái bóng của 'Gạo nếp gạo tẻ'

18/12/2022 19:00 GMT+7 | Giải trí

Với Băng Di, Thuỷ Tiên trong Hoa sơn trà chính là vai diễn mà cô cảm thấy đã vượt qua được cái bóng của Nhi trong Gạo nếp gạo tẻ.

Băng Di tên thật là Bảo Trinh, sinh năm 1990 tại TP.HCM. Xuất thân là người mẫu ảnh, thường xuyên chụp hình cho tạp chí teen, người đẹp cũng từng thử sức ca hát.

Băng Di: Ác nữ màn ảnh vượt cái bóng của Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 1.

Băng Di trong phim truyền hình "Gạo nếp gạo tẻ"

Năm 2018, Băng Di gây chú ý khi tham gia phim truyền hình Gạo nếp gạo tẻ

Băng Di đảm trách vai Nhi - cô gái giàu có, sang chảnh nhưng lại đi dụ dỗ chồng người khác. Nhân vật này khiến Băng Di bị gọi bằng biệt danh "ác nữ màn ảnh" hay "mỹ nhân bị ghét nhất Gạo nếp gạo tẻ".

Băng Di cho biết, cô từng thấy tổn thương vì bị nhiều chỉ trích nhưng rồi cô lại thấy vui vì mình đã thành công khi hóa thân vào nhân vật.

Băng Di vừa trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thủy Tiên trong "Hoa sơn trà"

Sau Gạo nếp gạo tẻ, Băng Di đóng phim Nanh thép, Những phận đời trớ trêu... Mới nhất, cô trở lại màn ảnh nhỏ với vai Thủy Tiên trong Hoa sơn trà (phát sóng lúc 19h45 hàng ngày trên SCTV14). Bên cạnh những lời khen về diễn xuất, nhan sắc trong trẻo, phong cách thời trang của nữ diễn viên đóng vai luật sư Thuỷ Tiên cũng là một điểm cộng.

Băng Di cho biết thời gian qua cô ít nhận phim vì chưa ưng ý với các kịch bản, sợ tình trạng bị rập khuôn, gây nhàm chán cho khán giả. Lần này, Băng Di nhận lời tham gia Hoa sơn trà vì tình cảm với cố đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Ông là người dìu dắt, giao cho nữ diễn viên những vai nặng ký đầu tiên trong hành trình khởi nghiệp.

Khi nhận kịch bản từ cố đạo diễn, Băng Di ưng ý vì nhân vật Thủy Tiên sắc sảo, cứng rắn nhưng lại là người sống quá nhiều vì cảm xúc, trái ngược với con người ngoài đời của Băng Di là biết cân bằng giữa tình cảm và lý trí.

Tuy nhiên khi phim chưa kịp khởi quay, đạo diễn Trần Cảnh Đôn qua đời vì bạo bệnh. Khi hợp tác cùng hai đạo diễn Trần Hà Sơn và Trần Đôn Nghĩa sau này, Băng Di cố gắng hoàn thành thật tốt kịch bản cuối cùng của người đã khuất.

"Tôi không nghĩ bộ phim Hoa sơn trà tạo được tiếng vang lớn và mang lại lượt view khủng khi phát sóng trên truyền hình và nền tảng xã hội" - nữ diễn viên không giấu được sự xúc động và hạnh phúc.

Băng Di tâm sự thêm Thuỷ Tiên trong Hoa sơn trà chính là vai diễn mà cô cảm thấy đã vượt qua được cái bóng của Nhi trong Gạo nếp gạo tẻ sau khi tham gia nhiều dạng nhân vật ở các bộ phim khác nhau chiếu trên nền tảng trực tuyến.

"Sự quan tâm của khán giả vừa mang đến niềm vui vừa đem lại sự nhắc nhở cho bản thân tôi hãy cố gắng làm việc, không ngừng nỗ lực ở các dự án phim ảnh. Hy vọng, mọi người sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ Băng Di trong thời gian sắp tới" - Băng Di bộc bạch.

Băng Di từng chia sẻ, cô chọn cách rời xa thế giới ảo để cân bằng lại bản thân, dành thời gian cho gia đình, bạn bè.

Về chuyện tình cảm, Băng Di có mối tình 6 năm với bạn trai ngoại quốc - doanh nhân Justin Chiêm. Băng Di và bạn trai chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Họ có nhiều điểm chung, trong đó có tình yêu với động vật và đam mê du lịch. Cặp tình nhân ưa khám phá, cùng nhau thám hiểm nhiều nơi trong nước cũng như quốc tế.

Băng Di: Ác nữ màn ảnh vượt cái bóng của Gạo nếp gạo tẻ - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ cho biết bạn trai ngoại quốc rất ủng hộ sự nghiệp riêng của cô. Trong mắt Băng Di, bạn trai là người tốt tính, biết suy nghĩ và rất hiểu phụ nữ.

Bạn trai của Băng Di tên Justin Chiêm, sinh ra ở Việt Nam năm 1981, có bố là người Hoa, mẹ là người Campuchia sống ở Thụy Điển. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, anh về Việt Nam lập nghiệp và gặp Băng Di. Anh là chủ của nhiều nhà hàng, quán bar nổi tiếng ở TP.HCM. 

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm