LPBank V-League 2025/26 đang ở đoạn cuối cực kỳ căng thẳng khi cuộc chiến trụ hạng như bàn cờ được bày ra với những nước đi cuối cùng.
Cuộc chiến trụ hạng ngày càng khốc liệt nhưng cũng bắt đầu xuất hiện những trận đấu để lại câu hỏi "Có gì không"? Điều gì cũng có thể xảy ra trong 4 vòng đấu còn lại với nhóm cuối bảng. Những trận đấu tiếp theo dự báo sẽ vô cùng căng thẳng khi ai cũng đang tìm đường thoát trong thế cờ tàn để có cơ hội trụ hạng. SHB Đà Nẵng đang thể hiện tính bền bỉ, tinh thần không bỏ cuộc. CLB PVF CAND cũng làm mọi cách để trụ hạng bằng liều "doping" tiền thưởng 8 tỷ được đặt ra.
Đã có "xì xào" sau vòng 22 vừa rồi. Ví như chuyện HAGL để thua PVF CAND nhận không ít những "lời ra tiếng vào". Từ đó để thấy mọi thứ rất khó lường cho cuộc chiến này. Khó lường bởi không chỉ từ chính nỗ lực của các đội bóng mà còn cả yếu tố "ngoại cảnh" tác động vào đó. Các đội bóng đua trụ hạng không chỉ dựa vào "nội lực" mà điều đáng sợ nhất là tác động "ngoại lực" trong cuộc đua này.
Nhớ lại biết bao câu chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ của V-League ở cuộc chiến trụ hạng càng lo cho "thế cờ tàn" nhạy cảm ở mùa giải năm nay. Chắc hẳn, bóng đá nước nhà vẫn còn nhớ những chuyện kiểu như lập "Ban chống xuống hạng" hay "liên minh" cùng những trận đấu "3 đi - 3 về".
Tiền của, nhân lực dồn dập đổ vào các đội bóng đang đua nước rút, ngạc nhiên là chỉ để… không xuống hạng. Nhiều CLB cũng thẳng thừng sẽ "bằng mọi giá" để trụ hạng. Những động thái "phá két" bơm tiền trụ hạng đâu chỉ kích thích nội bộ mà khó nói rằng nó không hấp dẫn người ngoài?
Đó nguồn lực nhằm "kích cầu" động lực cho cầu thủ. Nhưng cũng từ các khoản "tiền tươi thóc thật" như thế sẽ thấy các đội bóng, cầu thủ nếu không "cẩn thận củi lửa" sẽ dễ "dính đòn", bởi việc bơm tiền như thế là "doping" của đội này nhưng cũng có thể là "thuốc tê" cho đội khác.

Ở vòng 22 HAGL (trái) tuy có lợi thế sân nhà nhưng lại thất bại trước PVF CAND. Ảnh: Hoàng Linh
Chẳng hạn có những đội bóng nếu không có mục tiêu gì mà điểm số đã an toàn thì rất dễ thành "ngân hàng điểm". Sẽ có nhiều nguyên nhân để người ta lý giải cho những trận thua theo kiểu "mời ông xơi" như thế. Chính nhóm đội ở trạng thái không có mục tiêu sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đua tranh, ở cả 2 đầu bảng xếp hạng. Không có căn cứ khẳng định có những cái "bắt tay thân thiện" ở những trận đấu đó nhưng người hâm mộ cho rằng những trận đấu như thế đang đặt ra thách thức không nhỏ cho VFF và VPF về việc đưa giải đấu cán đích thành công như mong đợi.
Không chỉ các đội bóng, ngay cả đội ngũ trọng tài cũng hết sức cẩn thận trong bối cảnh này. Không ít lần, trọng tài phải chịu cảnh "bia đỡ đạn" cho dù sai sót không phải từ họ. Do đó, BTC giải đấu, đội ngũ trọng tài phải hết sức tỉnh tảo, bản lĩnh và làm hết chức năng, nhiệm vụ của mình trong giai đoạn khốc liệt sắp đến của V-League. Ngoài ra, còn cần sự chung tay, hợp tác cùng thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp nhất từ chính các CLB và mỗi cầu thủ.
V-League 2025/26 đang vào khúc cua cuối cùng, quyết định cực lớn đến cuộc đua vô địch lẫn trụ hạng. Ai cũng muốn nhận về điểm số tối đa, nhưng rất tiếc điều này như chiếc chăn hẹp, kéo phía này thì hở phía kia. Giải đấu với bối cảnh "phim hay đoạn kết" đang chờ người hâm mộ.
"Cẩn thận củi lửa", đấy là cảnh báo rất thực dành cho giai đoạn quan trọng nhất nhưng cũng nhạy cảm nhất của mùa giải này. Sẽ không loại trừ khả năng có "ngân hàng điểm" được ban phát trong 4 vòng đấu còn lại.
Bao giờ cũng thế, không chỉ trong bóng đá, càng về cuối con đường, hành trình trở nên khó lường bởi những sự cố luôn tiềm ẩn. Vì vậy, người hâm mộ vừa chờ đợi những bất ngờ vừa trông mong vào sự công bằng từ ban tổ chức, trọng tài và tất cả những người trong cuộc, có cả những đội bóng không còn nhiều động lực.
4 vòng cuối như một "bàn cờ" mà những "nước đi" cuối cùng để giải vây sẽ khiến giải đấu rơi vào cảnh "hư hư thực thực".