Bản chất của sự lãng mạn

16/11/2014 13:51 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết Bảo tàng ngây thơ của Orhan Pamuk. Dịch giả Giáp Văn Chung chuyển ngữ

Bạn đã khi nào tự hỏi, khoảnh khắc hạnh phúc nhất từng xảy ra trong cuộc đời bạn là gì? Với nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết dày gần 500 trang này, là khoảnh khắc chiếc khuyên tai của người yêu bật ra khỏi tai và rơi xuống vào lúc hai người đang yêu nhau…

Cuộc sống thường đưa ra cho bạn rất nhiều sự lựa chọn. Mỗi lựa chọn sẽ đưa bạn đến một kết quả, mà đôi khi chạm đến kết quả, bạn mới hay đời mình đang thay đổi như thế nào. Theo như sự sắp xếp trước, lẽ ra Kemal sẽ lấy Sibel và một đám cưới của cặp đôi dòng dõi thế gia được tiến hành, thì việc gặp lại cô em họ hàng xa, gia cảnh nghèo nhưng lại xinh đẹp đã đưa Kemal vào một cuộc phiêu lưu tình ái.

Cuộc sống của anh sau đó, là sự xoay chuyển quanh những lãng mạn, niềm nhớ nhung si mê quá khứ, dù chỉ kéo dài vài giây mà hàng năm sau vẫn còn sống động trong tâm trí, kèm theo cả nỗi đau đớn kiệt cùng. Tất cả hoà lẫn trong bối cảnh đẹp đẽ nên thơ thấm đẫm nhiều sắc thái của Istanbul.



Bảo tàng ngây thơ (ảnh trên) được viết sau khi nhà văn Orhan Pamuk được trao giải Nobel Văn học 2006. Với chất văn trữ tình, Orhan Pamuk đã đưa người đọc đến với việc theo đuổi tình yêu bền bỉ dai dẳng của Kemal với cô em họ, và việc lưu giữ những kỷ vật đã tạo nên một bảo tàng lưu giữ sự ngây thơ – đồng thời cũng là nơi sưu tập những sầu muộn của anh.

Và như The New Leader nhận xét: “Qua một đời sống đầy nhục cảm được quan sát, qua sự thấu hiểu sâu sắc mâu thuẫn giữa các giai tầng và nghề nghiệp, qua sự can đảm dấn thân vào những vấn đề lớn lao của con người”, Orhan Pamuk đã viết nên cuốn “tiểu thuyết lớn nhất của thế kỷ mới…”

An Vũ
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm