Bà mẹ 2 con dân tộc Tày xuất sắc giành HCV boxing lần thứ 2 sau 10 năm cho Việt Nam ở SEA Games

14/05/2023 15:35 GMT+7 | SEA Games 32

Ở SEA Games 2013 tại Myanmar, cô gái dân tộc Tày, Hà Thị Linh, khi đó mới là thiếu nữ 20 tuổi, đã xuất sắc giành HCV boxing cho Việt Nam. 10 năm sau, Hà Thị Linh  đã là bà mẹ 2 con, nhưng cô vẫn xuất sắc giành HCV boxing một lần nữa ở SEA Games 32.

Hà Thị Linh đam mê boxing cháy bỏng

Hà Thị Linh đam mê boxing từ khi chưa đến tuổi "trăng rằm". Khi mới 13 tuổi, cô gái người Tày đã tạm biệt quê nhà Lào Cai xuống Hà Nội để tập boxing.

Tại SEA Games 2013 ở Myanmar, khi đó Hà Thị Linh cùng Lừu Thị Duyên là hai võ sĩ boxing đầu tiên của Việt Nam tham dự giải. Cô gái dân tộc Tày 20 tuổi Hà Thị Linh khi ấy vẫn còn đầy bỡ ngỡ với môn boxing nhưng đã làm nên lịch sử khi xuất sắc mang về 2 HCV boxing cho đoàn Việt Nam.

Hà Thị Linh (trái) từng giành HCV boxing ở SEA Games 2013 tại Myanmar

Hà Thị Linh (trái) từng giành HCV boxing ở SEA Games 2013 tại Myanmar

Sau hai năm, Hà Thị Linh được trao cơ hội tham gia tuyển trẻ quốc tế và 3 năm sau cô trở thành VĐV đội tuyển boxing Việt Nam. Hà Thị Linh tâm sự với cô, boxing là đam mê khó lòng từ bỏ.

Hà Thị Linh xuất sắc giành HCV boxing hạng 63kg của nữ ở SEA Games 32

Hà Thị Linh xuất sắc giành HCV boxing hạng 63kg của nữ ở SEA Games 32

"Mình đã thi đấu ở nhiều hạng cân, từ 57kg ở giải thanh thiếu niên tới 69kg. Và mình thắng hầu hết các giải mình tham gia" Hà Thị Linh cho biết. "Có nhiều lúc mình cũng nản lòng, nhưng mình tự nhủ với bản thân rằng mình đã chọn rời xa gia đình để đuổi theo đam mê, mình không thể bỏ cuộc được. Gia đình là động lực rất lớn. Nhiều lúc mình cũng bị chấn thương, bị bầm mắt nhưng mình không thể bỏ quyền Anh".

Hà Thị Linh cùng chồng và 2 con gái

Hà Thị Linh cùng chồng và 2 con gái

Chính ngọn lửa đam mê ấy cùng với điểm tựa vững chắc là chồng và 2 con gái xinh xắn đã trở thành động lực mãnh liệt chắp cánh cho Hà Thị Linh trở lại với boxing sau 4 năm xa võ đài để dành thời gian chăm lo cho mái ấm gia đình.

Và thật tuyệt vời khi một lần nữa cô xuất sắc mang về cho đoàn thể thao Việt Nam HCV boxing tròn 10 năm sau chiếc HCV boxing đầu tiên cô giành được ở Myanmar.

Sau 4 năm mới trở lại võ đài và lúc này đã là bà mẹ 2 con nhưng Hà Thị Linh vẫn thắng thuyết phục võ sĩ người Philippines có biệt danh "dao cạo" Riza Pasuit ở hạng cân 63kg của nữ. Ngả mũ trước cô gái Tày tài năng và bản lĩnh!

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm