Đối thoại Arturo Vidal: Năm 2014, tôi sẽ giành Quả bóng vàng

25/12/2013 16:40 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - “Khi còn nhỏ, tôi phải chịu đựng rất nhiều. Tôi luôn buồn vì cha bỏ chúng tôi đi khi tôi mới 5 tuổi, và tôi rất nhớ ông ấy. Không có nhiều thứ để ăn, rắc rối khi đó thì rất nhiều…

… Khuôn mặt tôi lúc nào cũng có một cái bĩu môi. Rồi một ngày, tôi quyết định rằng mình không thể tiếp tục như thế nữa. Tôi bắt đầu mỉm cười và hiểu rằng, cười là cách quan trọng để sống: Nụ cười luôn giúp đỡ bạn.

Arturo Vidal, ngôi sao sáng nhất Juventus, và có thể của cả Serie A mùa bóng này, trải lòng như thế trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Gazzetta dello Sport. TT&VH xin lược dịch cuộc phỏng vấn rất chân thật này.

Arturo, vì sao cha anh bỏ đi?

Tôi không biết. Tôi chưa từng hỏi. Ở Chile thật khó để đi đâu đó mà không mang theo tiền. Tỉ lệ ly hôn cao. Dù sao, tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy.

Anh là con thứ hai trong gia đình có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái), nên anh gần như phải làm nhiệm vụ của cha?
Tôi làm mọi thứ có thể để giúp đỡ mọi người và tôi hạnh phúc được làm những việc đó. Giờ khi tôi đến Turin: Luôn có một người nào đó đến nhà tôi.

Mẹ Jaquelin quan trọng với anh thế nào?
Bà ấy rất quan trọng. Bà ấy dạy dỗ chúng tôi, nói cho chúng tôi biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Thật buồn cười khi biệt danh của tôi là “Chiến binh”. Với tôi, bà ấy mới là “chiến binh”, mãi mãi.


Vidal muốn giành Quả bóng vàng 2014 - Ảnh Getty.


Anh nhớ kỷ niệm đầu với bóng đá chứ?

Chắc rồi. Và tôi nhớ đội bóng đầu tiên của tôi: Roman Rodelindo. Giấc mơ bắt đầu ở đó.

Nó gắn liền với ký ức tuổi thơ anh?

Rất nhiều. Khi tôi trở lại Chile, tôi luôn tới San Joaquin, ngoại ô Santiago, nơi tôi sinh ra.

Giáng sinh ở Chile sẽ thế nào?

Có một tục lệ truyền thống liên quan đến trẻ em: Khoảng 23h30 ngày 24/12, chúng tôi tập trung ở sân và xếp thành một đường tròn. Sau đó, ngay sau nửa đêm, chúng tôi trở về nhà, và lúc đó đã có quà dưới gốc cây do ai đó đặt vào. Thật sự rất nhiều cảm xúc.

Năm nay anh đã trang trí cây thông Noel rất sớm đấy: Nó được trang trí vào cuối tháng 11 cơ mà.

Chúng tôi chơi với Alonso, đứa con đầu lòng của chúng tôi. Năm nay chúng tôi đón Giáng sinh ở Turin. Maria Teresa muốn có thêm con gái. Con tôi sẽ được sinh ra tại Turin và được đặt tên là Elizabeth.

Anh cảm thấy thế nào khi khoác áo tuyển Chile?
Tự hào. Đại diện cho đất nước là một niềm vinh dự với tôi. Tôi có cảm giác tuyệt vời khi về chơi cho đội tuyển từ nước ngoài. Khi chơi cho tuyển Chile, cảm xúc rất tuyệt vời.

Ai là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Chile, Zamorano hay anh?
Tôi không biết nữa, hãy giúp tôi chọn đi. Tôi đang có sự nghiệp thật tuyệt vời và hy vọng, cuối sự nghiệp, tôi sẽ được coi là số 1.

Điều gì sẽ xảy ra ở World Cup tại Brazil?
Đó là thế giới của chúng ta. Chile là một đội mạnh. Chúng tôi sẽ thi đấu cẩn trọng.

Anh có thể đá trung vệ hoặc tiền vệ trung tâm từ khi còn là một cậu nhóc. Đó là lý do vì sao ai cũng muốn có Vidal?

Một cậu bé mà đá được mọi vị trí trên sân rõ ràng được đánh giá cao bởi các HLV. Và có thể vị trí đó sẽ giúp tôi là một HLV tốt khi tôi giải nghệ.

Conte từng nói nhiều lần: “Nếu phải bước ra cuộc chiến, tôi sẽ mang theo Vidal đầu tiên”. Mối quan hệ của anh với HLV phát triển thế nào?

Tôi đã nghe nhiều về sự tự tin của ông ấy. Ông ấy luôn giúp đỡ tôi, dạy tôi nhiều điều, cho tôi sự bình yên. Conte với tôi giống như một người cha.

Khi anh tập trung muộn sau loạt trận giao hữu tuyển quốc gia, HLV loại anh khỏi trận gặp Fiorentina. Anh cảm thấy ổn không?

Vâng, tôi mắc lỗi. Conte đã có quyết định đúng.

Anh nói có thể đến bất cứ đội bóng nào trên thế giới, dù vừa gia hạn hợp đồng với Juventus. Tại sao?

Juventus là một trong những đội mạnh nhất trên thế giới. Chơi cho họ là một vinh dự. CĐV Juve ở mọi nơi. Họ cổ vũ bằng các bài hát khiến chúng tôi rùng mình. Tôi cảm thấy thật đặc biệt khi khoác lên mình chiếc áo Juve. Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ như thế.

Bị loại ở Champions League là thất vọng lớn trong sự nghiệp của anh?
Vâng. Chúng tôi có đủ thực lực để vô địch, không đáng bị loại từ vòng bảng. Hãy quên trận đấu cuối cùng đi, nhưng chúng tôi đã chơi tồi ở vòng bảng. Chúng tôi không có phong độ tốt ngay những trận đầu.

Các anh đã nói chuyện với nhau sau thất bại trước Galatasaray?
Có chứ, nhưng sau đó mọi người có đánh giá của riêng mình. Sau khi bị loại, tôi tức giận và thất vọng. Một đội bóng mạnh phải kiểm soát được cái đầu. Đó là bài học hữu ích cho tương lai.


Vidal: Tôi coi Conte như cha mình - Ảnh Getty.


Europa League là một nỗi đau hay một cơ hội?
Chung kết diễn ra ở Turin là một lý do để chúng tôi phải vô địch. Với tôi Europa League sẽ là một trận tái đấu: Tôi vẫn buồn vì bị loại khỏi Champions League.

Năm điểm hơn Roma và trận đấu với họ vào 5/1 sẽ là trận mang về điểm quyết định?

Không. Nhưng nó là điểm quyết định của set đấu, vì khi đó chúng tôi kết thúc giai đoạn một. Roma là đội bóng rất mạnh. Tiếp họ ở Turin là một trận quan trọng với chúng tôi.

Sẽ tốt hơn nếu đá  ngay bây giờ mà không phải chờ hai tuần, thậm chí một vài tuần nữa?

Không, thời gian thế này là tốt rồi. Chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi biết những gì chúng tôi làm, chúng tôi biết rõ tình hình.

Tuy nhiên đầu tháng Giêng các bạn thường không có phong độ tốt?
Năm ngoái chúng tôi đã nhận cái tát trời giáng từ Sampdoria, nhưng đó cũng là lý do giúp chúng tôi mạnh mẽ.

Thợ săn bóng bay: Anh có nhận ra người được miêu tả vậy không?
Đó là cách hoàn hảo để chơi bóng vì tôi luôn chạy theo bóng. Đó là cách tôi chơi.

Nhưng chạy nhiều không mệt ư?
Không, tôi luôn chạy  nhiều. Trong các buổi tập, Conte luôn cho tôi thổi còi, dẫn bóng dẫn cả đội tập luyện. Tôi thật sự thích vai trò này.

Giờ anh giống hệt một tiền đạo có tốc độ.

Và nếu tôi không thể đá hai trận liên tiếp, tôi sẽ rất tức giận. Nghiêm túc mà nói, ghi bàn là việc tốt, thậm chí từ một quả phạt dền. Không dễ để ghi bàn từ chấm phạt đền.

Anh được đào tạo để đá phạt?
Tôi cần cải thiện, nhưng nếu có quá nhiều Andrea (Pirlo), hãy cứ đẩy bóng cho anh ấy.

Thứ gì có thể đưa anh khỏi Juve?

Hiện giờ tôi muốn nói rằng chuyện đó thật sự khó. Tôi muốn vô địch châu Âu trong màu áo này.

Anh sẽ lọt vào 23 cầu thủ được đề cử cho Quả bóng vàng chứ?
Phải rồi, và năm 2014, tôi sẽ cố gắng giành danh hiệu đó.

Đỗ Hiếu (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Tin nhắn bất ngờ của Alex del Piero

Khi Arturo Vidal đang trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport, điện thoại anh bất ngờ reo. Và cầu thủ người Chile gần như sững sờ nhìn tin nhắn trên màn hình. Người gửi: Alessandro Del Piero: “Arturo thân mến. Tôi đã đọc được rằng cậu muốn có thêm thời gian trước khi gia hạn hợp đồng với Juventus và tôi cám ơn cậu vì điều đó. Tôi biết, cậu không đếm thời gian ở lại đội bóng, nhưng cách cậu mặc chiếc áo này và coi đó là một vinh dự, cậu đã chứng minh mình biết cách làm những gì đúng đắn. May mắn nhé! Ale”.

Arturo hiển nhiên rất xúc động vì tin nhắn của tiền bối. Anh nhắn lại: “Ale thân mến. Những lời của anh khiến tôi tự hào và tôi rất vui. Anh đã góp phần xây dựng lịch sử Juventus 20 năm qua và chúng tôi, hôm nay, đang cố gắng khai thác di sản anh để lại và cố gắng làm việc từ những gì anh dạy chúng tôi khi còn thi đấu cùng nhau”.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm