Anton Hysen: “Tôi là dân đồng tính thì sao nào?”

03/05/2011 14:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Ở tuổi 20 và đang chơi cho một đội bóng thuộc hạng Hai của Thụy Điển, Anton Hysen là con trai của cựu tiền vệ quốc tế nổi tiếng Glenn Hysen. Mới đây, anh đã gây chấn động dư luận nước này khi công khai tuyên bố mình là dân đồng tính.

Cầu thủ đồng tính trong bóng đá? Về vấn đề này, nhiều người không muốn nhắc đến nó, hoặc nếu muốn nhắc, cũng chỉ dám thầm thì. Nhưng dường như những bức tường đã dần đổ xuống và những điều cấm kị rồi cũng trở thành quen thuộc và được chấp nhận. Franco Grillini, Chủ tịch Hiệp hội những người đồng tính Italia (Arcigay) nhắc lại rằng: “Vào năm 1982, trong một phiên họp của chúng tôi, một đại biểu già đã đứng lên và nói sau bài phát biểu của tôi: “Tôi hoàn toàn nhất trí với đồng chí đồng tính này””.

Anton Hysen-Ảnh Getty

Thế giới đã thay đổi. Trong xã hội, đồng tính ái không còn được coi là một điều gì đó đáng xấu hổ đến mức phải trốn tránh và sợ hãi nữa. Nhưng trong bóng đá, đêm Trung Cổ về giới tính vẫn tồn tại. Từ trước đến nay mới chỉ có một trường hợp một cầu thủ lên tiếng công khai về điều đó. Đó là trường hợp của Justin Fashanu, em trai của tiền đạo nổi tiếng John Fashanu, vào năm 1990, ở Anh. Thế nhưng chính việc làm dũng cảm ấy lại là điểm mấu chốt dẫn đến bi kịch đời anh: Bị khinh rẻ và ruồng bỏ, Justin đã kết liễu đời mình vào năm 1998. 13 năm sau cái chết của Justin là tuyên bố động trời của Anton Hysen, con trai tiền vệ nổi tiếng Glenn Hysen - người từng khoác áo nhiều đội bóng, trong đó có Liverpool và Fiorentina (một cú tắc kinh khủng của ông vào mắt cá Gary Lineker trong một trận đấu của giải VĐQG Anh hồi ấy giờ vẫn còn được các CĐV trên sân Anfield nhắc lại).

Trên tạp chí bóng đá “Offside” của Thụy Điển, anh tuyên bố: “Tôi là một cầu thủ. Tôi là người đồng tính luyến ái. Nếu tôi chơi bóng xuất sắc, thì chắc chắn người ta sẽ không quan tâm đến việc tôi thích đàn ông hay đàn bà. Mọi người có thể kiếm cớ này để sỉ nhục tôi nếu họ thích, nhưng điều đó, xét cho cùng, chỉ càng tăng thêm nhiều động lực trong tôi”. Năm nay Anton 20 tuổi, đeo 2 khuyên tai, xiên khuyên vào lưỡi, có 8 hình xăm khắp người, và hiện đang chơi cho đội Utsiktens BK, hạng Hai của Thụy Điển. Hai anh trai của anh cũng đang chơi bóng ở Thụy Điển. Anh Tobias 29 tuổi của Anton đang đá cho đội bóng nổi tiếng IFK Goteborg (Ngoại hạng), trong khi Alexander, 23 tuổi, hiện là cầu thủ của đội GIF Sundvall ở hạng Nhất.

May mắn cho Anton, gia đình anh cũng rất kì lạ: Chú của anh là người đồng tính, còn chị gái của anh là đồng tính ái nữ. Còn cha của anh là một người tuyệt vời, một người có thể chấp nhận anh như anh vốn vậy, và không hề rầy la hay chỉ trích anh điều gì chỉ bởi vì anh là một cầu thủ đồng tính. Ở Anh, người ta vẫn còn nhớ là ông đã từng cứng rắn như thế nào khi đối địch lại với báo chí rất thóc mách ở đây trong vấn đề tình dục. Hồi còn đá ở Livepool, ông thậm chí có lần đáp lại câu hỏi của phóng viên với từ “sex” ở trong mọi câu trả lời. Khi Anton thú thật với cha về “xu hướng tình dục” của mình, Glenn Hysen, giờ ở tuổi 51, không hề cảm thấy đất sụt xuống dưới chân mình. Ông, chính là huấn luyện viên của đội Utsiktens BK mà Anton đang đầu quân, nói: “Con có thể làm bất cứ điều gì con muốn, thậm chí trở thành một vũ công ballet. Cha sẽ luôn giúp đỡ con”.

Anton biết là mình bị đồng tính từ khá lâu, khi nhận thấy những điều không bình thường ở mình trong nhiều năm, nhưng anh chỉ thực sự nghĩ đến điều ấy kể từ năm 18 tuổi. Trước đó, anh vẫn kết bạn với những người khác giới, có bạn gái và không hề có những điều bất thường. Nhưng cánh đàn ông thỉnh thoảng lại nhìn anh bằng một con mắt khác, đối xử với anh theo một cách khác, nhất là những người đồng tính. “Mọi người nghĩ là tôi hơi có chút khác họ. Trong phòng tắm của đội, các cầu thủ vẫn đùa nhau, rằng, đừng có đánh rơi xà phòng đấy nhé, có Anton ở đấy đấy. Thực ra lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm. Nhiều khi chính tôi cũng là người pha trò đầu tiên”.

2 năm sau ngày “nhận thấy mình chỉ có vóc dáng là đàn ông ấy”, Anton Hysen chính thức lên tiếng, và anh cho rằng, việc mình công khai giới tính cho thiên hạ là một điều hoàn toàn đúng đắn. Anh nói: “Trong quá khứ, nhiều cầu thủ đã từng chấm dứt sự nghiệp và rời khỏi cuộc sống bóng đá thay vì công khai thừa nhận mình bị đồng tính ái. Họ sợ phản ứng từ những người hâm mộ”. Nhưng cha anh lại nói với anh, rằng “rất nhiều người sẽ tự hào vì con. Con đang làm những điều rất đáng kể, không chỉ cho bóng đá, mà còn cho cả cộng đồng người đồng tính nữa”. Vấn đề lớn đối với Anton là ở chỗ, các cổ động viên, đối thủ và không ít đồng đội của anh sẽ không buông tha anh. Họ sẽ công kích anh, sỉ nhục anh và biến cuộc sống anh đang sống thành địa ngục. Hiện tại, CLB của anh đã tuyên bố sẽ trừng phạt bất cứ đồng đội nào của anh đưa ra những lời bình luận mang tính khiêu khích và điều đó, nhưng điều đó cũng không thể đảm bảo được chắc chắn, rằng những tiếng la ó nhắm vào anh sẽ không vang lên trên các khán đài, thậm chí từ chính các CĐV của đội nhà: “Tôi sẽ nói thẳng với họ rằng, các người thật trẻ con và thiếu tôn trọng người khác”. Những điều đó đã thường xuyên xảy ra với anh trong các trận đấu ở Thụy Điển, nhưng anh “không quan tâm đến họ, và chỉ tập trung tối đa cho công việc của mình”.

Bây giờ thì câu chuyện của Anton đã trở thành một đề tài nóng hổi ở Goteborg, thành phố anh đang sống. Cầu thủ trẻ 20 tuổi nhanh chóng sống dưới áp lực không phải chỉ từ bóng đá, mà từ tiếng tăm là một cầu thủ đồng tính của anh. Báo chí châu Âu đã dành khá nhiều giấy mực cho anh. Giới đồng tính ái ở châu Âu và Thụy Điển tung hô anh như những người hùng và họ khuyến khích tất cả những cầu thủ nào còn “sống trong bóng tối về giới tính” vì xấu hổ hãy nhanh chóng “tìm ra với ánh sáng”. Nhiều người trong khu phố anh thì im lặng. Nhưng có một bộ phận khác coi thường anh ra mặt, trong đó có rất nhiều CĐV. Báo chí Thụy Điển thậm chí viết rằng, các đối thủ của đội Utsiktens còn tỏ ra thô bạo hơn với Anton trong những lần đối đầu với anh. Bà Helena, mẹ Anton, sợ rằng, một khi anh trưởng thành và ra nước ngoài thi đấu cho những đội bóng lớn, Anton sẽ chịu sức ép lớn hơn nữa từ công chúng cực đoan. Nhưng dường như anh cũng đã ý thức được điều đó. “Tôi tuyên bố mình là dân đồng tính không phải là để quảng cáo cho bản thân, mà là để sống cho thanh thản. Sức ép từ thế giới bên ngoài đối với tuyên bố của tôi là không tránh khỏi, nhưng tôi đã lường trước được điều này rồi”.

Điều cuối cùng rút ra trong câu chuyện này là gì? Anton cho rằng, những ai trong hoàn cảnh của anh vẫn còn sống trong bóng tối nên dũng cảm bước ra ánh sáng: “Tôi hiểu rằng, tình hình sẽ khác hơn rất nhiều nếu tôi chơi bóng ở Premier League hay Serie A. Báo chí ở đó hết sức khắc nghiệt. Tôi cũng không tin là bóng đá hiện đại đã thay đổi nhiều. Nhưng chúng ta đang sống ở năm 2011, và đã đến lúc tôi phải nói ra tất cả. Tôi không có gì để giấu giếm hết. Tôi nói ra để được sống một cách thoải mái giữa muôn người. Nhưng tôi muốn người ta nhắc đến tôi với tư cách là một cầu thủ, chứ không phải là một dạng người lệch lạc và bệnh hoạn”.

Nổi tiếng nhờ đồng tính

Chính xác hơn, Anton Hysen đã trở nên nổi tiếng khi dũng cảm đứng ra nhận mình là người đồng tính. Trước đó, người hâm mộ bóng đá dường như chỉ biết đến cha anh, cựu cầu thủ Glenn Hysen của Liverpool và Fioretina. Nhưng kể từ khi Anton công khai giới tính thực của mình trên tạp chí Offside hồi tháng 3/2011, anh là tâm điểm chú ý của dư luận. Tờ Daily Mail “ca ngợi” Anton là “cầu thủ chuyên nghiệp đầu thừa nhận mình đồng tính” còn BBC thì “tôn vinh” Anton “điển hình toàn cầu”. Kênh TV4 thực hiện cả một chương trình đặc biệt với Anton có tựa đề “Liệu cầu thủ đồng tính cũng có thể chơi bóng đá?” Ngoài đời, bên cạnh đá bóng, Anton còn là một công nhân trong ngành xây dựng. Lương của một cầu thủ hạng Ba tại Thụy Điển không đủ sống và Anton buộc phải kiếm thêm bằng nghề tay trái.


Thư Anh
   

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm