03/05/2011 14:02 GMT+7 | Thể thao
(TT&VH Cuối tuần) - Với nhật báo Telegraph xuất bản tại London, việc cầu thủ criket người Anh Steven Davies công khai nhận mình là “gay” cũng đáng được đưa ra trang bìa, quan trọng như việc nhà lãnh đạo Moammar Gaddafi sắp bị lật đổ ở Libya. Những bí mật về giới tính trong thể thao luôn là đề tài hấp dẫn trên các phương tiện truyền thông.
Vào thời điểm hiện tại, thập kỷ thứ hai của thế kỷ thứ 21, đồng tính vẫn là đề tài hết sức nhạy cảm, nếu không muốn nói là bí mật, trong thể thao đỉnh cao nói chung và bóng đá nói riêng. Thông tin về những vấn đề này vẫn rất hạn chế trên báo chí hay truyền hình. Nó giống như một lãnh địa riêng, ai cũng biết có những chuyện hết sức hay ho, nhưng số người dũng cảm nói ra một cách thẳng thắn thì có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
![]() Steven Davies - ảnh Getty |
Gareth Thomas, cầu thủ môn bóng bầu dục, là một ví dụ hiếm hoi. Năm 2009, vận động viên nổi tiếng của Wales này đã chính thức thừa nhận mình là “gay”, hệt như cách mà diễn viên Mickey Rourke kể lại cuộc đời đồng tính luyến ái của mình bằng ngôn ngữ điện ảnh.
Trong môn cricket, Davies là cầu thủ chuyên nghiệp người Anh đầu tiên lên tiếng về tình trạng “gay” của mình. Davies nói rằng Thomas chính là tấm gương, là người mở đường để anh dũng cảm đứng lên, phơi bày sự thật về chính mình. “Trước Thomas, chẳng có ai dẫn đường cả”, Davies nhận xét về sự rụt rè trong việc thừa nhận tình trạng đồng tính trong giới thể thao chuyên nghiệp, ở Anh cũng như trên toàn thế giới.
*Bóng đá thì sao?
Cho đến bây giờ, thế giới bóng đá mới chỉ có một vài trường hợp hiếm hoi, như Anton Hysen hay Justin Fashanu, là công khai tình trạng giới tính “gay” của mình. Còn lại, tất cả vẫn nằm trong vòng bí mật. Theo suy luận một cách tự nhiên và logic thì trong đội hình của Man.United, Barcelona hay những câu lạc bộ lớn khác, nhiều khả năng có cầu thủ “gay”. Tuy nhiên, họ, bạn bè và gia đình luôn giấu tiệt đi. Cũng giống như Davies trước khi tìm được người dẫn đường Thomas, có lẽ mọi câu chuyện trong phòng thay đồ của các đội bóng đều hướng đến các cô bạn gái, dù không hẳn tất cả cầu thủ đều thích những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng.
Có thể họ không muốn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, thậm chí trêu chọc và phỉ báng, giống như tình trạng mà Thomas đã gặp phải hồi tháng Ba vừa qua. Hoặc, giống như Thomas, có lẽ họ không muốn mọi người biết mình là cầu thủ “gay” và sợ rằng nếu nói ra điều đó, tất cả sẽ suy nghĩ xa hơn vấn đề giới tính của họ. Mọi người sẽ không xem các cầu thủ bóng đá “gay” chỉ dừng lại ở mức độ là những người đồng tính về giới tính đơn thuần.
Có lẽ, giống như trọng tài quốc tế môn bóng bầu dục Nigel Owens hoặc nhà vô địch Grand Slam 2 lần trong môn quần vợt Amelie Mauresmo, tất cả phải hiểu rằng công khai giới tính “gay” không phải là điều gì đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp. Owens đã nói rằng việc công khai thừa nhận mình “gay” là việc làm tự do, và “sự nghiệp cầm còi của tôi thăng hoa từ đó, bởi tôi hạnh phúc và cảm thấy thoải mái”.
Với bất kỳ lý do nào, các nhà quản lý bóng đá đều cảm thấy xấu hổ vì những cầu thủ chưa được tạo điều kiện đủ để họ nói ra những vấn đề nhạy cảm về giới tính một cách thoải mái. Nhân vật quyền lực nhất của bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, trong tháng 12/2010 đã từng vạ miệng khi đụng đến dân “gay”. Ông nói đùa rằng họ nên kiềm chế “quan hệ” trong thời gian diễn ra World Cup 2022 bởi tại Qatar, đó là điều cấm kỵ. Phát biểu đó của ông Blatter đã bị dân đồng tính trên khắp thế giới phản ứng dữ dội, trong đó có John Amaechi - ngôi sao bóng rổ của giải NBA.
Blatter sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi. Nhưng có một sự thật là những cầu thủ đồng tính khó công bố bí mật của mình ra bên ngoài hơn các chính trị gia “gay”. Bằng cách nói ra, có vẻ như Davies đã làm sự cấm kỵ trở nên khó chấp nhận hơn. “Nó tạo ra thêm nhiều sức mạnh lên các môn thể thao khác, đặc biệt là bóng đá”, lời của Gary Nunn, người phát ngôn của Stonewall, một tổ chức đấu tranh cho quyền của những người đồng tính tại Anh.
“Chúng tôi xác định cần phải có vai trò cao hơn trong bóng đá hiện đại. Chúng tôi chấp nhận những cầu thủ “gay” trong môn cricket và bóng bầu dục, nhưng với bóng đá, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Chúng tôi muốn rằng về sau, những chuyện về cầu thủ đồng tính không còn là thông tin nóng trên các mặt báo”, Nunn kết luận.
Hồng La
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất