03/05/2011 13:46 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
(TT&VH Cuối tuần) - Huấn luyện viên Marcello Lippi nói rằng, trong 40 năm sự nghiệp cầm quân của mình, ông chưa từng gặp một cầu thủ nào bị “gay”. Felipe Scolari thì bảo: “Nếu tôi mà tóm được một thằng cầu thủ như thế, tôi sẽ đá đít nó khỏi đội”.
Xin chào mừng tất cả đến với bóng đá, một trong những thành trì cuối cùng trên thế giới còn nói “không” với giới đồng tính. Đồng tính đã trở thành một điều cấm kị tuyệt đối trong giới này. Điều tệ hại hơn nữa, người ta coi nó là một căn bệnh thực sự gây nguy hại cho bóng đá và những ai là đồng tính đều rất ngại nói ra.
![]() Yoann Lemaire, một cầu thủ đồng tính người Pháp-Ảnh Getty |
Những ai nói ra đều hứng chịu những điều nặng nề nhất. Như trường hợp của cầu thủ người Pháp Yoann Lemaire, 28 tuổi, đã bị đội bóng nghiệp dư FC Chooz của vùng Ardenne phá bỏ hợp đồng ngay khi anh này tuyên bố trên báo chí là mình bị “gay”. Vụ này trở nên ầm ỹ sau khi Paris Football Gay (PFG), một hiệp hội được thành lập để đấu tranh chống lại tình trạng kì thị người đồng tính trong bóng đá, tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để đòi quyền bình đẳng cho cầu thủ “gay”. Người đứng đầu tổ chức này là cựu tiền vệ Milan và đội tuyển Pháp Vikash Dhorasoo, người không hề “gay”.
Hiện PFG đang vận động Ban tổ chức của Ligue 1 thông qua một nghị quyết về việc chống lại mọi hình thức kì thị cầu thủ đồng tính ở giải đấu này. Nhưng không dễ gì thuyết phục tất cả cùng làm một điều mà họ cho là “không ổn”. Đương kim vô địch Pháp Marseille từ chối ủng hộ PFG. Tại sân Velodrome, các ultra đã giơ ra biểu ngữ sau đây để chống lại các cầu thủ con cưng của mình: “Lũ ẻo lả, các anh là đàn ông cơ mà”. Câu lạc bộ Creteil Bebel, một đội bóng nghiệp dư của người Hồi giáo ở ngoại ô Paris, đã tuyên bố là sẽ “không bao giờ cho phép” cầu thủ gay đá cho họ, bởi “nguyên tắc cơ bản của chúng tôi còn quan trọng hơn cả bóng đá”.
Olivier Rouyer, từng là đồng đội của đương kim Chủ tịch UEFA Michel Platini tại câu lạc bộ Nancy những năm 1970, hiện là một BLV truyền hình nổi tiếng, đã phải chờ đến tận năm 2008 để tuyên bố rằng mình là người đồng tính, nói: “Tôi đã mất cả sự nghiệp huấn luyện viên chỉ vì kể từ năm 1981, những người trong giới bóng đá đã biết tôi là người thế nào. Nhưng rồi tôi cũng phải nói ra tất cả. Thật là hạnh phúc khi tuyên bố công khai về điều này, dù ở tuổi 50”.
Muộn còn hơn không. Đã đến lúc cái thành trì cuối cùng trên thế giới còn nói “không” với giới đồng tính phải được phá bỏ.
Đồng tính trong thể thao Justin Fashanu, bóng đá Từng chơi cho Man City và West Ham, Fashanu là cầu thủ nổi tiếng đầu tiên công khai trước dư luận về việc mình là dân đồng tính vào năm 1990. Tuy nhiên, 8 năm sau đó, anh đã tự sát. John Amaechi, bóng rổ Hiện 40 tuổi và mang quốc tịch Anh, Amaechi từng chơi cho các CLB bóng rổ Cleveland, Orlando, Utah và Virtus Bologna. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của giải NBA công khai khẳng định là mình bị gay vào tháng 2/2007. Martina Navratilova, quần vợt Bà hoàng của quần vợt thế giới trong những năm 1980, 1990, Navratilova (người Mỹ gốc Czech) đã không ngần ngại khẳng định giới tính thứ 3 của mình cách đây 30 năm, trở thành một trong những VĐV đầu tiên trên thế giới công khai về “vấn đề” của mình. Greg Louganis, bơi lội Năm nay đã 51 tuổi, Louganis sẽ mãi mãi được nhớ tới như là một trong những VĐV bơi lội đoạt nhiều huy chương vàng Thế vận hội nhất (4 chiếc) và cũng là một trong những VĐV nổi tiếng nhất bị “gay”. Năm 1994, thậm chí anh đã tham gia vào Thế vận hội của các VĐV đồng tính. Gareth Thomas, bóng bầu dục 36 tuổi, người xứ Wales, hiện đang giữ kỉ lục về số lần khoác áo đội rugby xứ Wales (100 trận, từ năm 1995 đến 2007), vào ngày 19/12/2009, Thomas đã “bước ra ánh sáng” khi công khai về việc mình bị đồng tính. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất