Wenger và Klopp: Thừa lãng mạn, nhưng thiếu thực tế

14/08/2016 06:17 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cả hai đều đã nổi tiếng với việc từ chối bắt tay những HLV đồng nghiệp mà cảm quan bóng đá chỉ là chiến thắng bằng mọi cách. Arsene Wenger và Juergen Klopp đã không ít lần chia sẻ những cái ôm của tình đồng chí khi họ đối mặt nhau ở Premier League, bởi một lẽ đơn giản: Cả hai đều yêu bóng đá đẹp.

Thật ra, ngoài tình yêu đó, họ không giống nhau nhiều nữa. Klopp như kẻ nổi loạn tuổi đôi mươi. Wenger là ngài Giáo sư đạo mạo. Klopp là tông đồ của lối đá “gegenpressing” mang đậm màu sắc lý tưởng và Wenger là người quảng bá cho lối đá tiki-taka mang màu sắc Anh. Cảm xúc thăng hoa, ở Klopp, đối đầu với mỹ học của lý trí, ở Wenger. Họ cũng chia sẻ một điều nữa: Là kẻ thua cuộc trong những trận đấu quan trọng nhất của mình, dưới tay Bayern Munich.

Wenger đã khởi đầu cho cả một cuộc cách mạng trong cách cầu thủ ăn, uống, ngủ, và chơi bóng khi ông tới Arsenal. Quyết định đầu tiên của ông là cấm cầu thủ đi bar. Dần dần, ông tạo ra cả một cuộc cách mạng với bóng đá Anh, khi lần đầu tiên xứ sở sương mù thật sự biết tới bóng đá đẹp, trên những sân bóng của Premier League. Klopp cũng đã muốn tiến hành một cuộc cách mạng như thế với Borussia Dortmund, là người “khai chi lập phái” của một thứ bóng đá mới, nhưng cho tới giờ, cao vọng đó đã đổ vỡ giữa chừng. Ông đang bắt đầu lại với Liverpool, nhưng tương lai giờ rất bất định.

Không như hậu bối người Đức, Wenger tới Anh khi còn khá vô danh. “Arsene nào thế?” là tít của tờ London Evening Standard khi loan tin chiến lược gia người Pháp thay cho Bruce Rioch ở Highbury năm 1996. Thành tích của Wenger ngay trước đó là Cúp Hoàng đế ở Nhật Bản với Nagoya Grampus Eight, khiến sự nghi ngờ trên báo chí Anh là dễ hiểu, bởi các ngôi sao trên ghế huấn luyện thời bấy giờ phải là Johan Cruyff hay Glenn Hoddle.

Klopp đã tới Liverpool với nhiều hào quang hơn. Những người trung thành nhất ở Anfield, đã chờ đợi Premier League từ thời Trung Cổ, không chỉ gửi gắm ở Klopp hy vọng vô địch Anh, mà cả Champions League, World Cup, chấm dứt việc trái đất ấm dần lên, và cứu loài người khỏi diệt vong. Cũng là tại Juergen: Ông đã tạo ra quá nhiều hào quang bởi tính cách và sự bùng nổ trên sân bóng. Để rồi khi nỗi thất vọng đến, nó cũng thật lớn lao, như thất bại dưới tay Man City ở Chung kết League Cup, rồi Sevilla ở Chung kết Europa League mùa trước.

Tuy nhiên, bất chấp sự thiếu ổn định ở thời đại Klopp, Liverpool đã trải qua nhiều cảm xúc nhất kể từ thời Kevin Keegan ở mùa trước. Arsenal, trong khi đó, đang bị bào mòn bởi những mong ngóng mãi không thành sự thật cùng Wenger. Trong khi ở Anfield, tất cả vẫn chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu, thì tại Emirates, kết thúc đã ở rất gần.

Arsenal giờ đang nghĩ về một tương lai không Wenger, trong khi Liverpool chuẩn bị cho ít nhất là vài năm nữa cùng Klopp. Phương pháp của ngài Giáo sư cho tới mùa giải trước đã tỏ ra không còn hiệu quả. Trong tất cả những HLV tại Premier League hiện giờ, Klopp có lẽ là người gần gũi nhất với Wenger cả về phong cách lẫn triết lý. Jose Mourinho quá đáng ghét. Antonio Conte quá ma mãnh và thực dụng. Pep Guardiola chỉ đến những nơi mà bữa tiệc đã dọn sẵn.

Để dựng xây và để yêu thực sự, người ta lại phải cần tới Wenger và Klopp. Chỉ có điều trong thế giới bóng đá kim tiền hiện giờ, sự lãng mạn đang chết dần chết mòn. Sự lãng mạn đang ngày càng cách xa, và thậm chí đã trở nên đối lập, với chiến thắng. Những Wenger, và những Klopp, vì thế, sẽ ngày càng ít đi, nên hãy ca tụng họ, khi còn có thể.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm