Mua hụt Pogba, Wenger mất duyên 'hàng Pháp'

12/08/2016 14:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsene Wenger là người ngưỡng mộ Paul Pogba từ lâu, nhưng rồi điều gì khiến cho chiến lược gia người Pháp lại để cho Man United giành lấy tiền vệ này trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này?

Sự ngưỡng mộ của Wenger dành cho Pogba có từ rất lâu, và ông hiểu rõ vì sao Man United lại phải tốn khoản tiền cực lớn để chiêu mộ anh: “Giá trị của một cầu thủ phụ thuộc vào tài năng của anh ta, sức mạnh của đội bóng, độ tuổi và giá trị khi bán lại của anh ta. Khi nói về Pogba, anh ta hội đủ tất cả những yếu tố nói trên”.

Tại EURO 2016 vừa qua, Wenger đã tìm mọi cách để bảo vệ Pogba trước những lời chỉ trích nhắm vào anh, cụ thể là những cử chỉ thiếu tôn trọng trong trận đấu gặp Albania tại vòng bảng: “Chúng ta quên mất rằng Pogba mới 23 tuổi và thật là khó khăn để trở thành thủ lĩnh của đội tuyển Pháp ở độ tuổi ấy. Những cầu thủ như Michel Platini hay Zinedine Zidane cũng thường gặp áp lực ở độ tuổi như thế. Đó là một phần trong quá trình phát triển từ một cầu thủ tốt tới một cầu thủ vĩ đại. Nếu muốn có cơ hội giành vinh quang, chúng ta phải đặt niềm tin ở Pogba”.

Nhưng vẫn có chút nuối tiếc nào đó từ chiến lược gia người Pháp khi ông nghĩ về việc tiền vệ này sẽ trở thành nhân vật quan trọng nơi tuyến giữa của Man United. Ở những năm đầu tiên của Wenger tại Arsenal, ông có mối liên hệ tốt với những cầu thủ người Pháp hơn bất cứ vị HLV nào khác ở Premier League. Đó là lý do vì sao ông tìm thấy mỏ vàng tài năng ở xứ sở hình lục lăng, gồm Emmanuel Petit, Patrick Vieira, Robert Pires và Thierry Henry, những người góp phần không nhỏ vào các chức vô địch Premier League của Arsenal ở các mùa giải 1997-98, 2001-02 và 2003-04.

Mất thị trường Pháp

Vấn đề nằm ở chỗ những HLV tiếp theo đã bắt đầu nhận ra xu hướng ấy của Wenger, nhằm triệt tiêu lợi thế của ông. Năm 2009, khi Pogba muốn rời Le Havre, đích đến của anh không phải là Arsenal như thường lệ. Sir Alex Ferguson biết rất rõ tài năng của cầu thủ khi đó mới 16 tuổi này, và Man United đã phản ứng nhanh lẹ. Họ đem Pogba về sân Old Trafford, và dù tuyển thủ người Pháp chỉ gắn bó trong ba năm, đó lại là cơ sở để hướng tới một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng.

Sẽ khó có thể tưởng tượng điều gì xảy ra nếu như Pogba thay vì chuyển đến Juventus lại chọn Arsenal. Với tài năng nuôi dưỡng những cầu thủ trẻ của HLV Wenger, tuyển thủ người Pháp chắc chắn sẽ có cơ hội ra sân ở đội một, trong bối cảnh Arsenal lúc đó vừa chia tay Samir Nasri và Cesc Fabregas năm 2011, và một năm sau đó là Alex Song. Pogba cũng sẽ đi theo con đường của những cái tên nói trên, cống hiến một thời gian trước khi chuyển đến một đội bóng lớn nào đó, chẳng hạn như Real Madrid hay Barcelona, nhưng chắc chắn tuyển thủ người Pháp sẽ cải thiện năng lực nhiều hơn so với những gì anh đã làm được ở Juventus trong những mùa giải vừa qua.

Nhưng đó chỉ là một trong những vấn đề của Arsenal trong vài năm qua. Họ vẫn đủ khả năng thu hút các ngôi sao từ Ligue 1, và thương vụ mua Laurent Koscielny từ Lorient vào năm 2010 với giá 10 triệu bảng được coi là một trong những thương vụ tốt nhất của Wenger trong nửa sau trong nhiệm kỳ của Wenger. Nhưng rồi kể từ đó đến nay, ông để hụt Riyad Mahrez, N’Golo Kante và Pogba.

Rõ ràng, Wenger đã không còn chiếm thế độc tôn với những cầu thủ người Pháp ở Premier League.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm