Với Juergen Klopp, Liverpool tấn công bùng nổ đang trở lại

23/11/2015 13:01 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Từ một Liverpool tấn công như gà mắc tóc tới một Liverpool tấn công bùng nổ đang trở lại, Juergen Klopp đang đưa đội bóng thành phố Cảng trở lại đúng với hình ảnh mà các fan của nó mong chờ.

Khi Juergen Klopp đến Anfield cầm quân, Brendan Rodgers ra đi để lại “di sản’ là một Liverpool với thứ bóng đá tấn công nghèo nản đến chán nản. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1. Đó là những con số mà ông Rodgers để lại. Lần lượt là số bàn thắng Liverpool ghi được trong 11 trận đầu tiên của mùa giải. Chỉ có đúng trận sân nhà với Aston Villa là họ bùng lên với 3 bàn thắng.


Brendan Rodgers ra đi để lại một Liverpool tấn công cực nghèo nàn

Tất nhiên là có những lí do bào chữa cho thành tích tấn công kém cỏi ấy. Như chấn thương của Henderson khiến ông Rodgers phải xáo trộn lại hàng tiền vệ mà ông đã dùng suốt mùa Hè. Trên hàng công, chuyện tương tự xảy ra với Sturridge và Benteke. Nhưng vẫn có những lí do để thất vọng. Liverpool không hề vấp phải những hàng thủ tốt nhất thế gới nhưng vẫn tấn công như gà mắc tóc.

Bournemouth, Bordeaux, Norwich, Carlisle và Sion (lần lượt để thủng lưới cho đến nay: 27, 19, 24, 32, 21 bàn). Vậy mà tất cả đều khiến Liverpool thất vọng. Từ một Liverpool siêu tấn công, ghi 101 bàn thắng ở mùa 2013-14 đến một Liverpool ghi 52 bàn ở mùa 2014-15 là một sự xuống dốc với tốc độ tên lửa. Hệ quả là Rodgers phải ra đi, nhường chỗ cho Juergen Klopp.


Hình ảnh bế tắc thường thấy của Liverpool trước khi ông Klopp đến

Bất kỳ ai chờ đợi một thay đổi tức thì khi ông Juergen Klopp đến Anfield đều thất vọng. Trước Spurs, Rubin Kazan và Southampton, Liverpool gần như vẫn chơi thứ bóng đá buồn tẻ giống như trước khi ông đến. Nhưng dần dần mọi chuyện thay đổi. Lối chơi tấn công của The Kop bắt đầu xuất hiện những sinh khí mới theo thời gian. Những tia hy vọng đầu tiên đã xuất hiện trước Chelsea khi Coutinho bừng sáng, tạo nên một Liverpool đầy sức sống. Nhưng những gì Liverpool thể hiện trước Chelsea vẫn chưa là gì so với màn trình diễn trước Man City cuối tuần qua.

Đối đầu với The Citizens, Liverpool đã chơi trận hay nhất của họ trong nhiều tháng qua. Các hậu vệ tung ra những cú tắc bóng đầu quyết đoán. Mignolet thắp lên niềm tin trong khung gỗ. Lucas Leiva vô hiệu hóa Yaya Toure hiệu quả đến mức mà tiền vệ người Bờ Biển Ngà bị ông Pellegrini rút khỏi sân sau giờ nghỉ. Chỉ có một khoảnh khắc bừng sáng của Aguero mới ngăn Liverpool giữ sạch lưới.


Juergen Klopp đến, mang đến nụ cười chiến thắng cho Anfield

Nhưng chiến thắng rực rỡ ở Etihad chủ yếu có được nhờ bữa tiệc mà các chân sút của The Kop đem lại. Coutinho và Firmino tạo thành cặp đôi hủy diệt, lôi kéo các hậu vệ City rời khỏi vị trí trước khi xâm nhập vào khoảng trống. Họ kết hợp với nhau ghi 3 bàn đầu tiên.

Juergen Klopp: ‘Đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì tuyệt vời sắp tới’

Juergen Klopp: ‘Đây mới chỉ là khởi đầu cho những gì tuyệt vời sắp tới’

Với màn trình diễn vô cùng cuốn hút, The Kop đã đánh bại Man City ngay trên sân Etihad vào đêm qua. Qua đó giành được 3 điểm quan trọng và tiếp tục hi vọng vào những điều tốt đẹp sắp tới

Cùng góp phần làm nên chiến thắng đáng nhớ cho The Kop, Adam Lallana như thường lệ vẫn có những pha chạm bóng tinh tế trong khi Emre Can thể hiện tiềm năng tấn công với quả đánh gót ngược đầy chết chóc trong tình huống dẫn tới cú sút của Firmino. Chỉ có tài năng của Joe Hart mới giúp City tránh được một thất bại tan nát hơn thế ngay trên sân nhà. 

Sẽ là không phải nếu nói quá nhiều về chỉ một trận đấu nhưng rõ ràng những công việc đầu mùa của Juergen Klopp giờ đang cho ra trái ngọt khi ông đang sở hữu trong tay nhiều lựa chọn tấn công trong khu vực 1/3 sân cuối cùng. Sturridge dĩ nhiên là mối đe dọa với phần lớn các đối thủ nếu anh sung sức. Benteke tận tụy và giàu thể lực. Coutinho là nhà sáng tạo, mang đến sự khác biệt. Lallana là một sự bổ sung tuyệt vời. Firmino có năng lượng để đốt cháy. Danny Ings đa năng. Và còn cả Divock Origi nữa.


Và Liverpool tìm lại nụ cười

Nhân sự tấn công trong tay Klopp phong phú tới mức làm ông bối rối khi phải lựa chọn. Nếu chiếu với thực tế rằng Chelsea, Man United, Arsenal, Tottenham đều chỉ có 1-2 tiền đạo thì thật thú vị khi kết luận rằng Liverpool đang sở hữu bộ sưu tập tốt nhất các tài năng tấn công ở giải Ngoại hạng, ít nhất là về sự đa dạng.

Ông Klopp phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Ông không thể làm tất cả các cầu thủ hài lòng nhưng cần nhớ rằng ông là người đã khai thác tốt nhất các tiền đạo có trong tay khi còn dẫn dắt Dortmund. Liệu Klopp có thể đưa đội Liverpool này lên một đẳng cấp mới hay không thì phải đợi thời gian trả lời. Nhưng bây giờ chúng ta có thể ăn mừng sự trở lại của một Liverpool tấn công bùng nổ.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm