Liverpool của Rodgers và Liverpool của Klopp: Họp báo thế nào, đá y chang như vậy

22/11/2015 07:53 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Manchester City cho thấy sự khác biệt của Liverpool qua hai triều đại của Brendan Rodgers và của Juergen Klopp.

Liverpool thắng Man City 4-1. Đó là khác biệt lớn nhất? Không phải. Thời Rodgers mùa 2013-14, Liverpool cũng từng thắng lớn Man United và Arsenal. Vậy thì Luis Suarez? Cũng đúng một phần nào. Nhưng không chỉ có Suarez, cả đội hình Liverpool hồi đó cũng đá rất khí thế.

Đó là chiến thuật đẩy cao đội hình pressing và làm việc với cường độ khủng khiếp của Klopp. Đúng hơn, là cách ông nói về chiến thuật đó. Không phải đợi xem trận đấu, chúng ta mới biết Liverpool sẽ chơi như vậy. Klopp đã tiết lộ ngay trong buổi họp báo trước trận. Ông nói về nó say mê, ngày này qua ngày khác, hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Ông không dùng những từ tóm lược như “triết lý của tôi” (Van Gaal hay dùng từ này) mà đơn giản hơn là thứ bóng đá kiểu “nhạc rock”. Ai cũng biết, nhưng phải đến khi chứng kiến mới cảm thấy vẫn… bất ngờ.


Rodgers rất tẻ nhạt

Đó là khác biệt lớn nhất. Hãy nhớ lại  trước trận gặp Manchester United đầu năm nay (thuộc mùa giải trước). Đánh bại đội bóng của Van Gaal sẽ giúp Liverpool có lợi thế trong cuộc đua Top 4. Và Rodgers đã nói điều gì trong buổi họp báo trước trận? Ông ngồi trước micro và thốt lên những từ như “cường độ” và “triết lý”. Nhìn ông như lo sợ rằng những điều mình nói đã quá cũ kĩ và có thể khiến người trong căn phòng ngủ thiếp đi mất. Ông không có niềm say mê khi nói về những điều mình sẽ theo đuổi.

Các cầu thủ Liverpool đã phản chiếu hình ảnh ông thầy bằng màn trình diễn. Liverpool thật ra chẳng có chiến thuật hay kế hoạch gì cả. Rodgers đã thua từ khi trận đấu chưa bắt đầu. Hệt như David Moyes khi Liverpool đánh bại Man United ở mùa giải trước. Rodgers tiếp tục lặp lại điều đó khi Liverpool đầu hàng Aston Villa ở bán kết cúp FA…



Klopp rất hoạt ngôn

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng biết gì về Man City, Aguero hay Silva'

Juergen Klopp: 'Tôi chẳng biết gì về Man City, Aguero hay Silva'

HLV Liverpool khẳng định ông không biết liệu Aguero, Silva hay Bony sẽ ra sân, nhưng cũng nói ông chưa quyết định liệu có để Sturridge đá chính hay không


Trong buổi họp báo trước trận gặp Man City, Klopp cười. Ông thư giãn, ông thoải mái, tự tin, khi trước mặt là một rừng camera, ông đùa bỡn vỡi những câu hỏi phỏng vấn nghiêm túc và trả lời đơn giản. Không cần làm màu, ông nói những thứ vẫn luôn nói, bằng một sắc thái độc đáo và khác lạ. Người ta không bao giờ buồn ngủ hoặc chán với những thứ y chang nhau. Và trong trận đấu, người ta vẫn cảm thấy bất ngờ.

Đó là khác biệt lớn nhất giữa Liverpool của Rodgers với Liverpool của Klopp. Một đội bóng “có triết lý” với một đội bóng “đơn giản”. Một đội “khó đoán” với một đội luôn nói toẹt lối chơi trước 24 giờ. Một đội bóng đã thất bại và một đội bóng đang leo lên những bậc thang chiến thắng. Một đội bóng uể oải với một đội bóng làm việc với hiệu suất kinh khủng (cho dù hệ quả của nó có thể sẽ là sự mệt mỏi vào giai đoạn Giáng sinh).

“Những anh chàng lấm lem bùn đất trên mặt, mình mẩy bầm dập đến nỗi không thể thi đấu tiếp trong 4 tuần sau đó”. Đó là bóng đá của Klopp.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm