Điều gì đang xảy ra với Liverpool?

22/11/2015 05:22 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Luis Suarez nâng tỷ số lên 4-0 cho Barca chưa được hơn 1 phút, ở Manchester, Firmino chuyền bóng cho Coutinho để lưới Man City lại rung lên. Nhưng không phải là Liverpool có được bàn thắng thứ tư ở thời điểm đó mà là lá cờ của trọng tài biên được phất lên.

Coutinho đã bị việt vị nhưng điều đó cũng không quá nhiều ý nghĩa. Bàn thắng không được công nhận ấy không làm bớt đi sức hấp dẫn mà Liverpool đã thể hiện. Thay vào đó, nó càng tô đậm thêm hình hài một đội bóng đáng gờm của tương lai, một đội bóng mà tất cả các đại gia Premier League sẽ phải cảnh giác.

Người ta nói nhiều về Gengenpressing, một cách nói vui về phong cách pressing đặc trưng mà Klopp vẫn theo đuổi. Nhiều người cho rằng Klopp là tiên phong khai sáng ra lối chơi quyết liệt, tốc độ, mạnh mẽ và hào sảng ấy nhưng có lẽ họ đã quên Lobanovskiy. Chính Lobanovskiy mới là cha đẻ của pressing toàn sân và cái cách của Klopp triển khai lối chơi cho đội bóng của mình cũng chỉ là sự nâng cấp một triết lý xưa mà không cũ. Áp sát, áp sát, và áp sát. Chủ động áp sát như thế, đối thủ sẽ không có thời gian mà triển khai bóng và bởi vậy, nhiều khi chỉ cần ít cầu thủ tấn công/ phản công, đội bóng của Klopp vẫn giành được thắng lợi, miễn sao cầu thủ của ông xử lý bóng đúng thời điểm để không bị lỡ nhịp với cơ hội mà thôi.

Man City 1-4 Liverpool: Thua đau trên sân nhà, City mất luôn ngôi đầu

Man City 1-4 Liverpool: Thua đau trên sân nhà, City mất luôn ngôi đầu

Trong trận đấu tâm điểm của vòng 13 Premier League giữa Man City và Liverpool, thầy trò Juergen Klopp đã có khởi đầu không thể tuyệt vời hơn.



Bàn thắng thứ 4 của Liverpool

Thực sự, gengenpressing rất hợp với Premier League, giải đấu vẫn rất chuộng 4-2-3-1. Với 4-2-3-1, 3 cầu thủ chơi ngay phía dưới trung phong chính là điểm trung chuyển giữa tuyến tổ chức lối chơi (build-up, 2 tiền vệ trung tâm) với người hoàn tất một cuộc tấn công (trung phong). ‘Trạm trung chuyển’ đó nếu bị áp sát ngay tại thời điểm mới vừa giành lại quyền kiểm soát bóng sẽ rất khó hoàn tất nhiệm vụ của mình (tổ chức lối chơi) và lập tức phải trở về với nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Điều đó khiến họ mất đi sự chủ động, và cộng hưởng với việc đối thủ của họ chơi thông minh và kỹ thuật, họ sẽ phải gánh lấy hậu quả.

Pha ghi bàn thứ 3 của Liverpool là minh chứng rõ nhất. Người tạo áp lực để đối thủ mất bóng chính là Coutinho, một tiền vệ tấn công, và chỉ cần mấy chục giây sau khi lấy được bóng, 3 cầu thủ Liverpool đã đủ xé toang tuyến phòng ngự Man City nhờ vào lối di chuyển thông minh, kỹ thuật cá nhân khéo léo, độ nhạy cảm bóng tuyệt vời. Liverpool đã biến Man City trở thành kẻ bạc nhược trên chính sân nhà của mình nhờ vào cách chơi bóng ấy, và đặc biệt, với sơ đồi 4-3-3, một sơ đồ được sử dụng khá phổ biến ở Tây Ban Nha.

Cùng thời điểm Man City bạc nhược trên sân nhà, Real Madrid nhạt nhòa cũng trên thánh địa Bernabeu của mình, ngay cả lúc Barca chưa tung Messi vào sân. Và không phải trùng hợp khi Barca vẫn chơi 4-3-3 như thường lệ còn Real chơi 4-2-3-1. Phải chăng, Benitez đã mang bóng đá Anh về Tây Ban Nha, sau một thời gian dài ông sống với Premier League, sống với Liverpool.

Không phủ nhận, Benitez là một biểu tượng đối với Liverpool. Nếu bây giờ, phải quay lại thời gian sa thải Rodgers và chọn HLV, có lẽ nhiều CĐV của họ vẫn còn nghĩ đến Benitez (tất nhiên là trong trường hợp ông đang rỗi việc). Song, giả sử biết trước kết cục như lúc này, chắc chắn họ lắc đầu với ông, và gọi vang tên Jurgen Klopp.


Liverpool vùi dập Man City ngay trên sân Etihad

“Điều gì đang xảy ra với Liverpool vậy?”, khá nhiều người đặt câu hỏi đó trên facebook ngay khi Liverpool dẫn trước Man City 2-0. Chẳng có điều gì xảy ra cả, ngoài sự thay đổi mà Klopp đã mang lại, và bắt đầu hiện hình. Nhưng thật lạ kỳ, như một kết nối siêu hình nào đó, khi có người cũ của Liverpool (Benitez, Sterling) thất bại thảm hại trên sân nhà thì lại có những người cũ của họ (Suarez) hoặc người cũ của đối thủ của họ (Milner) chơi vô cùng xuất sắc trong màu áo đỏ Merseyside. Phải chăng, đã đến lúc Liverpool nhận kết quả tốt từ sự thay đổi cần thiết, sự thay đổi theo kiểu những giá trị cũ phải lìa xa họ (Gerrard, Benitez, Sterling) và những giá trị mới (Klopp, Firmino, Milner, Clyne…) tạo dấu ấn của mình.

Trước trận cầu đinh ở Anh và TBN đêm qua, Real và Liverpool không được đánh giá cao hơn đối thủ, nếu không nói là kém hơn. Vậy mà Benitez lại không làm được điều Klopp đã làm. Và có lẽ, ở Madrid, đang có một điều ước: “Giá như chúng ta trả Benitez về Liverpool, để Klopp là người ở Bernabeu, dù rằng tay người Đức ấy không thể tâng bóng nên hồn trước Benteke, Firmino, Coutinho trong một buổi tập”…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm