Dù gì, Klopp cũng phải giúp Liverpool giành cúp

16/11/2015 07:19 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trong giai đoạn trầm lắng của bóng đá ở cấp CLB, và ở cấp ĐTQG, vòng loại EURO 2016 gần như đã ngã ngũ, giờ là lúc các CĐV nhớ về quá khứ và suy nghĩ về tương lai của đội bóng mà họ yêu mến.

Từ chiến tranh thế giới thứ hai, Liverpool chỉ chơi đúng 7 trận vào ngày 14/11, tức thứ Bảy tuần rồi. Đã 17 năm qua họ không ra sân vào ngày đó, nhưng lần gần nhất, năm 1998, là một cột mốc quan trọng: Đó là trận đầu tiên sau khi Gerard Houllier một mình đảm nhận cương vị HLV Liverpool. Thí nghiệm sử dụng 2 HLV cùng Roy Evans đã chết yểu và Houllier đã bắt đầu thời kỳ mới với một thất bại.

Những người thay thế

Nhưng tới tháng 5/2001, tình hình đã thay đổi, với cú ăn ba và một suất dự Champions League. HLV thứ 3 của đội bóng áo đỏ tới từ châu Âu lục địa, Juergen Klopp, cũng bắt đầu triều đại của ông vào giữa mùa, và những ai muốn tìm các điềm báo xa hơn của quá khứ có thể dẫn ra Bill Shankly, cũng là một chú ngựa thay giữa dòng ở Anfield.

Cũng chính bởi Shankly mà 56 năm sau đó, những kỳ vọng của Liverpool đặt lên HLV mới luôn rất nặng nề. Dần dần, những người yêu mến đội bóng áo đỏ đã học được cách sống thực tế hơn, với ít ảo tưởng hơn, nhưng sức ép với chiếc ghế HLV trưởng ở Anfield vẫn là rất lớn.

Klopp đã nói nhiều điều hay ho về năng lực của các cầu thủ mà ông đang có, đồng thời khen ngợi rất xã giao với những gì người tiền nhiệm của ông Brendan Rodgers đã làm được. Tuy nhiên, nếu quả là Rodgers làm tốt công việc của ông, thì Klopp đã không tới Anfield. Mùa này, đội bóng áo đỏ đã hòa quá nhiều, với rất nhiều cầu thủ bị chấn thương.

Chỉ có điều, khi những thất vọng đó diễn ra dưới thời Rodgers, các CĐV áo đỏ sẽ phàn nàn, nhưng với Klopp, họ tỏ ra kiên nhẫn và độ lượng hơn. Tất nhiên, nhiệm kỳ của HLV người Đức chỉ mới bắt đầu, nhưng những điểm yếu cũ của Liverpool, thể lực và khả năng dứt điểm, có vẻ chưa hề được cải thiện.

Liverpool: Với Klopp, một trận đấu không bao giờ kết thúc

Liverpool: Với Klopp, một trận đấu không bao giờ kết thúc

Sự thất vọng công khai của Juergen Klopp khi thấy các CĐV bỏ ra về sớm cho thấy ông quyết tâm ra sao trong việc khiến tất cả mọi người ở Anfield cùng chia sẻ khát khao của ông đưa Liverpool trở lại với vị trí thống trị với bóng đá Anh.


Liverpool là một đội bóng khác

Liverpool là một CLB độc nhất vô nhị, với kiểu áp lực không giống ai. Trong khi không ai có thể bác bỏ rằng Borussia Dortmund là một đội bóng lớn và đặc biệt, mọi chuyện vẫn khác ở Merseyside. Klopp không ngờ các CĐV có thể bỏ về khi trận đấu còn lại 15 phút ở thất bại 1-2 dưới tay Crystal Palace, nhất là khi tỉ số lúc đó đang là 1-1. Đó là một dấu hiệu báo động rất đáng thất vọng. Tới sân xem bóng đá ở Anh đắt đỏ hơn nhiều so với ở Đức, điều đó vô tình hay hữu ý, cũng sẽ khiến những “thời kỳ chuyển giao” nhiều sức ép hơn. Các CĐV muốn nhìn thấy thay đổi trong vòng 7-8 tháng, chứ không phải 2-3 mùa giải.

Mùa này, các giải cúp có lẽ sẽ là hy vọng khả thi nhất để Liverpool giành một danh hiệu. Vị trí thứ 4 và cùng với đó là suất dự Champions League vẫn còn là một mục tiêu xa vời, nhất là với một đội hình chất lượng vừa phải, dính nhiều chấn thương và chưa thực sự gắn kết. Vì thế, những trận đấu sắp tới gặp Bordeaux ở Europa League và Southampton ở Cúp Liên đoàn trở nên quan trọng hơn rất nhiều so với một mùa giải bình thường.

Klopp cũng cần có cơ hội tự mình mua và bán cầu thủ để thực sự đặt dấu ấn của ông lên đội bóng. Tuy nhiên, từ giờ tới đó, mọi CĐV áo đỏ sẽ lại phải chấp nhận một tình trạng đầy bấp bênh nữa, mà tất cả những gì họ có thể hy vọng là một thứ bóng đá hấp dẫn hơn, những chiếc cúp ở các giải ít quan trọng, cũng như việc leo cao hết mức có thể ở Premier League.

HLV xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Sir Alex Ferguson của Man United, cũng đã bắt đầu công việc của ông vào giữa mùa giải, với một đội bóng ở giữa bảng xếp hạng. Đó là sự so sánh có phần hơi quá với Liverpool ở thời điểm này, nhưng một chiếc cúp ở cuối mùa này, bất kể là cúp gì, cũng sẽ khiến sự lạc quan lớn hơn rất nhiều.

2 Liverpool chỉ thắng 2 trong số 7 trận gần nhất ở Premier League trên sân nhà.

12,2 Milner là cầu thủ chịu khó chạy nhất ở Premier League mùa này, trung bình 12,2 km/trận.

44 Mùa trước, Liverpool thắng 44% các trận trên sân nhà. Mùa này chỉ còn 33%.

Liverpool nhắm Lanzini

Sau một khởi đầu sáng sủa ở West Ham, Manuel Lanzini, tiền đạo mà đội này mượn từ CLB UAE Al Jazira đang rơi vào tầm ngắm của Liverpool. Cầu thủ 22 tuổi đã ghi bàn mở tỉ số trong chiến thắng 3-0 của West Ham trước Liverpool đầu mùa này. Chủ yếu chơi lệch phải ở hàng công 3 người của West Ham, Lanzini đã ghi 3 bàn và có 1 đường kiến tạo trong 10 trận khoác áo The Hammers mùa này. Tốc độ, khéo léo và rất cơ động, chân sút người Argentina trên lý thuyết sẽ rất hợp với triết lý của HLV Juergen Klopp khi Liverpool cũng cần tăng cường sức mạnh ở cánh phải. Lanzini được định giá 10 triệu bảng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm