Pogba vắng mặt, Mourinho đau đầu vì thiếu người thay thế

04/05/2017 14:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vấn đề tiền vệ trung tâm của Man United đã tồn tại từ thời Sir Alex, nhưng chỉ đến sau khi ông nghỉ hưu, sự thiếu hụt ấy mới bộc lộ những bất cập, mà David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều chưa thể giải quyết.

Thật khó tin một đội bóng lớn và ổn định như Man United lại phải sống chung với vấn đề chiều sâu đội hình ở vị trí tiền vệ trung tâm đến hơn một thập kỷ như thế (kể từ khi Roy Keane ra đi). Trong khi Real Madrid có thể để một nhạc trưởng như Mateo Kovacic ngồi ghế dự bị, Bayern Munich thỉnh thoảng mới dùng “Cậu bé vàng” Renato Sanchez, thì Man United ở mùa giải này thường xuyên phải cậy nhờ vào… Marouane Fellaini.

Herrera rất hay, nhưng…

Với bản hợp đồng kỷ lục Paul Pogba, cùng phát kiến đưa Herrera đá tiền vệ phòng ngự, dường như Mourinho đã thành công hơn David Moyes và Louis van Gaal trong việc xử lý vấn đề ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng không hẳn như vậy.  

Herrera đã có một mùa giải đầy ấn tượng, đến nỗi người ta so sánh anh với N’Golo Kante, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của PFA. Vì cả Fellaini và Michael Carrick đều thiếu tốc độ nên Herrera phải bao sân rất nhiều. Nhưng chính vì phải chạy quá nhiều nên tiền vệ người Tây Ban Nha không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ cầm trịch trận đấu. Đó là chưa kể Herrera cũng có lúc xuống sức hoặc xuống phong độ vì quá tải. Một tiền vệ con thoi sẽ mất đi rất nhiều giá trị nếu anh ta mệt mỏi. Đó là lý do Man United sẽ phải bổ sung 2 tân binh cho vị trí này. Họ cũng đã liên hệ với Tiemoue Bakayoko (Monaco), Blaise Matuidi (PSG), và có thể mua cả hai ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

Đá máu lửa và không biết sợ ở derby, Herrera gợi nhớ đến Roy Keane

Đá máu lửa và không biết sợ ở derby, Herrera gợi nhớ đến Roy Keane

Sự vắng mặt của Paul Pogba càng nhấn mạnh tầm quan trọng của Ander Herrera trong trận derby Manchester. May mắn cho HLV Jose Mourinho, tiền vệ người Tây Ban Nha có thói quen tỏa sáng trong những trận cầu lớn.

Trong các trận lớn ở mùa giải này, Mourinho thường triển khai đội hình tương đối bảo thủ, một phần vì tư duy an toàn trên hết, một phần vì nhân sự trong tay ông không được phong phú cho lắm, nhất là ở trung tâm hàng tiền vệ. Khi cơn bão chấn thương đang hoành hành ở Old Trafford, nhiều người tự hỏi tại sao Mourinho lại để Morgan Schneiderlin ra đi dễ dàng như vậy. Fellaini giúp Man United tấn công nguy hiểm hơn, nhưng Schneiderlin tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn ở hàng tiền vệ, cũng như phân phối bóng tốt hơn.

Pogba vắng mặt, không ai thay thế nổi

Paul Pogba bị chỉ trích đơn giản vì người ta quá kỳ vọng vào anh do mức phí kỷ lục thế giới. Chỉ đến khi tiền vệ này vắng mặt, tầm quan trọng của anh mới được thừa nhận. Hai trận gần nhất không Pogba, Man United thiếu hẳn một người có khả năng rê dắt, phóng những đường chuyền dài và ngắn để chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Ngay cả khi đã chiêu mộ Pogba, tuyến giữa Man United vẫn là một công trường dang dở, vì họ cần một đối tác xứng với đẳng cấp của anh. Daley Blind có khả năng chọn vị trí tốt, nhưng Mourinho cho rằng tố chất ấy không thể bù đắp cho việc anh quá thiếu tốc độ. Carrick cũng có đặc điểm tương tự, và anh lại quá già.

Không phải Guardiola, triết lý của Mourinho mới giúp Pogba hoàn hảo

Không phải Guardiola, triết lý của Mourinho mới giúp Pogba hoàn hảo

Paul Pogba từng mơ được làm học trò của Pep Guardiola. Nhưng với sự dẫn dắt của Jose Mourinho, tiền vệ người Pháp lại đang dần phát huy tối đa sức mạnh của mình.

Thế nhưng, Fellaini lại khá được tin dùng, dù anh cũng thiếu tốc độ như Blind, và khả năng xử lý bóng vì vụng hơn hẳn. Lý do nằm ở sự tự tin thái quá của Mourinho – một điểm khá giống Pep – rằng ông có thể biến một kẻ bỏ đi thành người hùng. Mourinho vài lần nhắc về cuộc điện thoại của ông với Fellaini hồi đầu mùa và thuyết phục rằng anh vẫn là một phần trong kế hoạch của Man United.

Đúng là Fellaini chơi không tệ khi anh tuân thủ đúng đấu pháp mà Mourinho đề ra. Nhưng phải thừa nhận là tiền vệ người Bỉ đã phát huy tối đa khả năng của mình mà vẫn chỉ ở mức tròn vai. Man United cần nhiều hơn thế. Sự thật, Mourinho hay Pep thì cũng không thể nào biến một cầu thủ chỉ siêng năng thành một ngôi sao, một anh lính thành vị chỉ huy được.

Sự khác biệt giữa một đội bóng đẳng cấp và một đội bóng bình thường đôi khi chỉ là chơi không hay, nhưng vẫn chiến thắng nhờ khoảnh khắc của những ngôi sao. Man United chưa có những sự đầu tư tương xứng ở trung tâm hàng tiền vệ, và họ sẽ phải nhanh chóng khắc phục khiếm khuyết này ở kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Tuấn Cương (Theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm