Man United thi đấu lắm, chấn thương nhiều? Mourinho kêu ca vớ vẩn!

03/05/2017 13:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho đã nhiều lần kêu ca về lịch đấu như “tra tấn” của Man United. Về chuyện ông phải đối phó với quá nhiều ca chấn thương. Nhưng đã đến lúc ông ngừng kêu ca được rồi.

Man United có thể bố trí nhân sự thế nào trong trận bán kết lượt đi Europa League với Celta Vigo? Trả lời: Hai hậu vệ cánh biến thành trung vệ và 2 tiền vệ biến thành hậu vệ cánh. Khủng hoảng nhân sự là có thật. Lịch đấu dày đặc là có thật.

Nhưng đây là Man United chứ không phải một đội bóng nào khác và với tư cách HLV Man United, Mourinho không có “quyền” kêu ca. Chấn thương lắm, lịch đấu căng có thể là vấn đề ở các đội bóng khác nhưng là HLV của Man United thì bạn không được phép coi đó là vấn đề. Dù tình cảnh có bất công cỡ nào, mọi sự kêu ca trong trường hợp này đều không giúp bạn nhận được sự ủng hộ.

Vì sao ư? Vì bạn là HLV Man United. Mourinho đã có tất cả những gì ông cần khi bắt tay vào công việc ở đây. Những cầu thủ giỏi nhất. Nguồn ngân sách lớn nhất. Nhiều fan nhất. Man United được UEFA ủng hộ, được các trọng tài “chiếu cố”.

Mọi cầu thủ giỏi nhất đều muốn thi đấu dưới sự huấn luyện của Mourinho. Mọi HLV đều muốn được như Mourinho. Khi ông sướng đủ đường thì ông có chia sẻ cái sự sung sướng ấy cho ai không? Sao ông không bảo mình sướng quá?

Thế nên khi ông than vãn rằng các cầu thủ của ông mỏi mệt vì phải thi đấu liên tục. Rằng Premier League không điều chỉnh lịch đấu của họ để tạo điều kiện cho United và rằng các trận đấu giữa tuần ở Europa League trở thành gánh nặng khủng khiếp với Quỷ đỏ thì đâu có ai buồn lắng nghe.

Man United 1-1 Swansea: Man United lại hòa. Mất hết trung vệ, Mourinho gặp đại họa

Man United 1-1 Swansea: Man United lại hòa. Mất hết trung vệ, Mourinho gặp đại họa

Man United đã hòa 1-1 với Swansea trên sân nhà ở vòng 35 Premier Leagu. Họ mở tỉ số nhờ công của Wayne Rooney, nhưng đánh rơi 2 điểm sau quả đá phạt trực tiếp của Sigurdsson.

Người ta chỉ biết rằng ông đang dẫn dắt một đội bóng có thể chi tới 90 triệu bảng chỉ để mua một cầu thủ. Có thể mua một ngôi sao từ đối thủ rồi để anh ta đá dự bị. Mà chuyện Man United bây giờ thi đấu liên miên cũng đâu phải chuyện lạ. Chẳng phải trong mùa giải giành cú ăn ba thần thánh 1998-1999 họ đã chơi trên 3 mặt trận cho tới trận cuối cùng đó sao? Từ 29/11 đến 29/12 năm 1998, họ đá tới 9 trận. Có khác gì bây giờ đâu?

Mourinho ca thán về hàng loạt ca chấn thương gần đây ập đến với ông ư? Một cựu cầu thủ Man United từng giành cú ăn ba mùa giải 1998-1999 đã bĩu môi khi nghe ông than phiền. “Thế ông ấy có biết hồi đó chúng tôi phải đá bao nhiêu trận không? Đây là Man United và chuyện thi đấu liên miên chả có gì lạ cả. Bạn phải học cách thích ứng thôi”.

United đã chơi tới 62 trận trong mùa giải ăn ba ấy. Nếu vào chung kết Europa League mùa này thì họ cũng chỉ chơi tối đa là 63 trận thôi. Mourinho ca cẩm nhiều như thế là có dụng ý gì? Man United không thua nhiều nhưng cũng không thắng nhiều như lẽ ra họ cần phải thắng. Họ thường không kết liễu được các trận đấu hoặc thường thủng lưới vào cuối trận. Phải chăng Mourinho cứ luôn miệng kêu ca vì ông biết rằng đây là trận chiến mà ông không thắng nổi?

Mourinho đổ tại cho việc Man United phải đá tới 9 trận trong tháng 4 mới rồi? Chuyện có gì lạ đâu. Chả phải là trong 15-20 mùa giải qua họ đã nhiều lần chơi tới 9 trận trong vòng chưa đến 30 ngày đó sao. Tất nhiên không phải lần nào cũng vào tháng 4 nhưng mật độ thi đấu ấy không có gì là lạ.

Dù Mourinho có tung ra sân đội hình thế nào ở Vigo đêm mai thì đa số các đối thủ vẫn phải ghen tị với ông. Đa số các HLV vẫn vui vẻ tình nguyện đánh đổi những rắc rối của họ để có được lịch đấu của Man United. Thế thì Mourinho than vãn nỗi gì? Hoàn toàn không xác đáng và không có lí do gì để lắng nghe.

HT
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm