M.U thà dự Europa League còn hơn đá Champions League thế này

29/11/2018 20:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng là M.U đã thắng vất vả Young Boys với tỉ số 1-0 trên sân nhà nhưng ít nhất họ cũng giành vé vào vòng knock-out và nếu so với những khó khăn mà Liverpool, Tottenham đang gặp ở lượt trận sau đó một ngày.

M.U: Mục tiêu vào Top 4 là chiếc thòng lọng với Jose Mourinho

M.U: Mục tiêu vào Top 4 là chiếc thòng lọng với Jose Mourinho

Jose Mourinho tuyên bố rằng M.U sẽ kết thúc năm 2018 với việc có mặt trong Top 4 ở Premier League. Nhưng với màn trình diễn ở trận gặp Crystal Palace, M.U cho thấy họ khó có thể đạt được mục tiêu mà Jose Mourinho đề ra.

1. Có vé đi tiếp nhưng…

Hình ảnh Jose Mourinho cảm thấy ông cần phải nâng giá đựng chai nước và đập xuống sân khi Marouane Fellaini ghi bàn thắng duy nhất ở phút bù giờ đã nói lên tất cả diễn biến của trận đấu.

M.U đã lọt vào vòng knock-out Champions League trước một vòng đấu nhưng tấm vé mà họ có được không hề dễ dàng gì. Đáng ra, đây phải là màn hủy diệt một Young Boys không thắng trên sân khách ở châu Âu kể từ năm 2014. Thế nhưng, khi đội bóng của Mourinho phải đối mặt với những kỉ lục không đáng có - chuỗi trận không thắng ở châu Âu dài nhất trên sân nhà Old Trafford và chuỗi trận dài nhất không có bàn thắng trên sân nhà ở châu Âu - Fellaini tung cú sút đưa bóng vào góc xa khung thành. Tỉ số là 1-0 thay vì 0-0, 3 điểm giành được thay vì chỉ là 1 điểm và quan trọng hơn cả, M.U đã tránh được 90 phút trước Valencia để xác định đội đi tiếp cùng Juventus ở bảng H. Chỉ có vậy. Thế nhưng, thở phào nhẹ nhõm không phải là những từ dành cho Mourinho và không phải ở trận đấu này.

Chính xác thì M.U không phải là M.U nếu họ không gặp khó khăn trong gần như mọi trận đấu ở mùa giải năm nay, với một kịch bản chung là khởi đầu chậm và ngược dòng. Còn tại Old Trafford lần này, các cầu thủ của Mourinho khởi đầu tốt và chậm dần như thể họ đã mất niềm tin vào chính mình. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ bước vào hiệp 2 cùng tỉ số là 0-0 và kết thúc trận đấu cũng với tỉ số đó. Nên nhớ rằng, họ chỉ ghi được 4 bàn trong 10 hiệp 1 ở Old Trafford trong mùa giải năm nay và chỉ có 2 bàn từ những tình huống bóng động.

Thật may là kịch bản xấu nhất đã không xảy ra, sau rất nhiều pha dứt điểm không thành của Marcus Rashford, tiền đạo chơi như số 9 khi Romelu Lukaku, Juan Mata và Paul Pogba ngồi ghế dự bị, Alexis Sanchez thậm chí không có tên trong danh sách thi đấu, Jesse Lingard và của chính Fellaini.

2. Khó khăn chờ đợi ở vòng 1/8

Khoan hãy nói đến bốc thăm vòng 1/8 và đối thủ mà họ có thể gặp vào mùa xuân năm sau, Mourinho, các cầu thủ của ông, CĐV đều hiểu rằng, M.U sẽ khó tiến xa với một màn trình diễn như trước Young Boys. Thậm chí là màn trình diễn trước Juventus ở lượt trận thứ 4 cũng không khi đó là chiến thắng có phần may mắn của Red Devils.

Bởi một lần nữa, đội bóng của Mourinho chơi chẳng có gì đẹp mắt và hàng công hoạt động không hiệu quả. Hình ảnh Rashford bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng ngay ở đầu trận đấu và Mourinho quay ra băng ghế dự bị lắc đầu như thế muốn nói ông không phải là người duy nhất chịu trách nhiệm vì những điều tồi tệ đang diễn ra tại Old Trafford đã nói lên tất cả.

Khó mà tin rằng M.U đang sở hữu những cầu thủ tấn công như Lukaku, Rashford, Anthony Martial, Lingard và Sanchez. Và như Crystal Palace đã chứng tỏ vào cuối tuần qua, không phải lúc nào Red Devisl cũng ghi bàn ở phút 90. Càng không nếu phép màu không xuất hiện trong lượt trận cuối cùng khi họ cần đánh bại Valencia và Juventus hòa Young Boys để giành lấy vị trí dẫn đầu bảng H. Bởi nếu phải đứng nhì bảng, Mourinho biết rõ rằng đối thủ của M.U ở vòng 1/8 có thể là Real Madrid, Bayern Munich, Barcelona hay Dortmund. Đành rằng vòng 1/8 khởi tranh vào tháng 2 nhưng cũng chẳng có gì bảo đảm ở thời điểm đó, M.U sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác với hiện nay.

Thế mới nói, biết đâu xuống Europa League sẽ mang lại cơ hội lớn hơn cho M.U?

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm