M.U sẽ có 4 tuần để quyết định mùa giải

30/01/2018 16:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang trải qua một tháng Giêng thành công với 5 trận toàn thắng, và sẽ thật hoàn hảo nếu họ giành trọn 3 điểm trước Tottenham vào đêm mai. Nhưng trong trường hợp ngược lại, đó sẽ là mở màn cho một quãng thời gian đầy bất trắc.

1. Sau 3 trận hòa liên tiếp là mạch 5 chiến thắng, thậm chí còn giữ sạch lưới hoàn toàn, M.U đã tận dụng cực tốt lịch đấu nhẹ nhàng trong tháng Giêng trước những đối thủ yếu để rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn… 12 điểm, đồng thời ghi tên vào vòng 5 Cúp FA.

Yeovil Town, đội bóng đang trầy trật ở League Two (xếp hạng 21/24), là đối thủ lý tưởng để M.U tô điểm cho chuỗi trận ấn tượng của họ. Dù chỉ tung đội hình hai, Quỷ đỏ vẫn dễ dàng đè bẹp đối thủ 4-0 ngay ở Huish Park. Ander Herrera, trong lần hiếm hoi được đá chính ở mùa giải này, chơi hay nhất trận. Nhưng đáng chú ý nhất chính là việc tân binh Alexis Sanchez đã được ra mắt và ghi dấu ấn của mình bằng hai pha kiến tạo.

Hôm nay, M.U sẽ biết đối thủ của mình tại vòng 5. Quỷ đỏ chỉ còn cách chiếc cúp lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá này 4 trận thắng nữa, và rất có thể đây sẽ là ưu tiên hàng đầu của Mourinho, trong bối cảnh họ có rất ít hy vọng ở Premier League, còn nghĩ đến vô địch Champions League thì có lẽ là quá sớm.

2. Trong 4 tuần tới, M.U sẽ có những bài test quan trọng. Đêm mai, họ sẽ phải hành quân tới Bắc London để làm khách trên sân Tottenham trong một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội.

M.U muốn giữ thành tích tuyệt đối từ đầu năm 2018. Họ thậm chí còn đang giữ sạch lưới 4 vòng liên tiếp, kể từ sau trận hòa 2-2 với Burnley vào Boxing Day. Tottenham không được xuất sắc như thế. Cũng gặp đội League Two như M.U, song họ lại để Newport cầm hòa 1-1 (thậm chí phải đến phút 82 mới có thể gỡ hòa), và sẽ phải tốn thời gian, sức lực cho trận đá lại ở Wembley. Chắc chắn, thầy trò Pochettino đang khát khao một chiến thắng để lấy lại tinh thần, và họ có đủ thực lực để gây khó dễ cho M.U.

Có Alexis Sanchez, M.U nguy hiểm hơn nhiều

Có Alexis Sanchez, M.U nguy hiểm hơn nhiều

Sự xuất hiện của Alexis Sanchez chắc chắn giúp M.U trở nên nguy hiểm hơn nhiều trong các trận đấu còn lại của mùa giải.

Chelsea, đội từng hạ M.U 1-0 ở lượt đi, sẽ là đối thủ cuối cùng của thầy trò Jose Mourinho trong tháng Hai. Lần này, Quỷ đỏ sẽ được thi đấu trên sân nhà, và có một khác biệt rất lớn so với hồi tháng 11/2017: Alexis Sanchez. “Số 7” đã khởi đầu khá ổn, và người ta kỳ vọng anh sẽ tạo khác biệt ở trận Big Bang vào ngày 25/2 tới.

Nếu M.U thắng cả hai trận này, đó sẽ là tiền đề thuận lợi cho màn nước rút ở giai đoạn hai. Họ sẽ bứt khỏi nhóm bám đuổi phía sau, và có thể tiến gần hơn Man City. Ai biết thầy trò Pep Guardiola có mất điểm hay không, sau khi họ đã bộc lộ những điểm yếu ở thất bại 3-4 trước Liverpool?

3. Ngày 21/2 tới, Champions League sẽ trở lại. Có thể giấc mơ đăng quang tại giải đấu này hơi xa vời, song ít nhất, M.U cũng đang có lợi thế tương đối ở vòng 1/8, khi chỉ phải gặp Sevilla, và họ sẽ phải tận dụng tốt điều đó.

Sevilla, đội bóng đang xếp thứ 6 tại La Liga và thủng lưới nhiều nhất trong số 16 đội ở vòng 1/8, rõ ràng dễ thở hơn nhiều so với Bayern Munich (thực tế gặp Man City), Juventus (gặp Tottenham), và Real Madrid (gặp PSG). M.U, với tư cách nhất bảng A, còn được chơi trận lượt đi trên sân khách, nên sẽ rất chủ động trong việc đặt ra những kế sách. Sẽ không ngạc nhiên nếu HLV Jose Mourinho cho đá phòng ngự - phản công ở Sanchez Pizjuan để giành một kết quả tích cực.

Tháng Hai của M.U đầy thách thức, nhưng cũng có không ít cơ hội!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm