Mourinho và kế hoạch sử dụng cầu thủ trẻ: Gà nòi bao giờ thành gà chiến?

18/12/2014 19:27 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trong năm 2014, Jose Mourinho đã đưa năm cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo CLB lên đội hình chính của Chelsea. Không một ai trong số đó được ra sân quá 1 trận.

Kể từ ngày Roman Abramovich mua lại đội vào tháng 6/2003, Chelsea chưa bao giờ gặp vấn đề về tiền bạc. Nhà báo Steve Tongue của The Independent thống kê tỷ phú người Nga đã đổ hơn 2 tỷ bảng vào CLB phía Tây thành London. Phần lớn trong số đó để đem về những ngôi sao, những tài năng xuất chúng nhất thế giới: Claude Makelele, Didier Drogba, Eden Hazard, Oscar, Michael Essien và danh sách vẫn còn tiếp tục.

Không thể chiến thắng với những đứa trẻ

Từ ngày đó, số lượng các cầu thủ từ học viện Chelsea được đôn lên đội hình chính bắt đầu sụt giảm rõ rệt. Từ đội U18, U21 đến những cầu thủ đang được cho mượn, Chelsea không thiếu những tài năng trẻ hứa hẹn. Nhưng để giành chiến thắng, và giành chiến thắng ở đẳng cấp cao nhất, các đội bóng phải dựa trên những cầu thủ đã hoàn toàn trưởng thành, không phải những người mới bắt đầu.

Alan Hansen, cựu cầu thủ Scotland, chuyên gia bóng đá của BBC từng nói: “Anh không thể thắng bất cứ điều gì với những đứa trẻ.” Khi ông chủ đội bóng xác định phải giành được ít nhất hai danh hiệu trong một mùa giải, bạn không còn thời gian cho các tài năng trẻ, bạn luôn phải tung ra đội hình tốt nhất của mình. Mạo hiểm và đặt niềm tin không đúng chỗ, các HLV sẽ phải trả giá đắt bằng chiếc ghế của chính mình.

Tại vòng ba FA Cup sắp tới, Chelsea sẽ tiếp đối thủ dưới cơ Watford. Nhưng không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh Mourinho sẽ cho những Cesc Fabregas, Nemanja Matic, Ramires hay John Obi Mikel xuất trận. Họ là những lựa chọn an toàn nhất. Trong khi đó, người hâm mộ sẽ tiếp tục kêu gào thật to cho những Loftus-Cheek hay Lewis Baker được vào sân thi đấu. Lý do đơn giản để giải thích: Mourinho không đủ khả năng cho các cầu thủ trẻ đá liên tục khi áp lực chiến thắng dành cho ông luôn quá lớn.

Vì thế, các tài năng trẻ bắt đầu đối diện nghịch cảnh: Hoặc ở lại và chịu cảnh người thừa, hoặc chấp nhận kiếp “sống du mục” khắp nơi trên thế giới trong một hệ thống cho mượn khổng lồ của CLB: The Blues hiện đang có 12 cựu cầu thủ U21 bị đem cho mượn.

Xuất thân từ lò đào tạo trẻ, chỉ có một mình John Terry xuất sắc trụ lại tại Chelsea một thập kỷ qua. Nhưng trường hợp của anh là ngoại lệ: Terry được lên đội hình chính Chelsea ba mùa giải trước khi Abramovich đến London. Thật khó để các đàn em noi gương tiếp bước.

Không có chỗ cho người trẻ

Áp lực không nhiều, nhưng với luật công bằng tài chính của UEFA, đã đến lúc Chelsea phải để ý nhiều hơn đến những cầu thủ trẻ của mình. Các bản hợp đồng đem cho mượn đôi khi phát huy hiệu quả như trường hợp của Thibaut Courtois, nhưng đôi khi cũng sẽ tạo hiệu ứng ngược: Nemanja Matic đến Benfica trong một phần của thương vụ David Luiz, nhưng 2 năm sau khi anh quay lại Stamford Bridge, cái giá là 21 triệu bảng.

Những Baker, Loftus-Cheek, Dominic Solanke và những cầu thủ trẻ khác nữa đã đến lúc phải có chỗ trong đội hình một. Kỳ vọng nên được đặt vào họ, nhưng họ có thành công hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Mourinho từng nói về mong muốn tạo cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ trẻ, nhưng làm vậy tại Chelsea vào thời điểm này, là không khả thi. Abramovich cũng đã bày tỏ mong muốn ở lại CLB phía Tây thành London một thời gian dài nữa; cũng đã đến lúc Chelsea của ông cần tạo ra một triết lý thực sự và mọi thứ nên bắt đầu từ học viện đào tạo trẻ. Nhưng cần biết, quá trình này sẽ mất thời gian và đòi hỏi sự kiên nhẫn.

Đừng mong đợi những cầu thủ trẻ của Chelsea sẽ “bước ra ánh sáng” một cách nhanh chóng và ồ ạt. Vì ở CLB này, ở thời điểm hiện tại, danh hiệu ngày hôm nay luôn được ưu tiên hơn sự phát triển của ngày mai.  

Hoài Thuận (theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm