Man United: Rooney nên chủ động xin nghỉ chơi tiền đạo

03/11/2015 06:15 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đó có thể là giải pháp tốt nhất bây giờ. Louis van Gaal không quyết thì với vai trò thủ lĩnh, Wayne Rooney có thể xin từ bỏ vai trò tiền đạo cắm của mình?

Chắc chắn là sẽ khó khăn. Rooney được đào tạo để chơi tiền đạo tại Everton và chưa bao giờ giấu diếm khao khát đá tiền đạo trong suốt chiều dài sự nghiệp.

Rooney khát khao đá tiền đạo

Một trong những yêu sách đòi tăng lương của Rooney thời Sir Alex năm 2010 là phải được chơi tiền đạo. Khi David Moyes dẫn dắt Man United vào năm 2013, ông cũng hứa sẽ coi trọng Rooney như Robin van Persie, người đã cướp vai trò mũi nhọn của “số 10” trước đó.

Đá tiền đạo lại càng là khao khát khi Rooney đã tiệm cận nhiều cột mốc lịch sử. “Tôi muốn phá kỉ lục ghi bàn của Bobby Charlton tại ĐT Anh”, anh nói nhiều tháng trước, và đạt được mục tiêu đó, với biết bao tung hô, một vết mực đánh dấu không thể tẩy xóa trong cuốn biên niên sử của bóng đá Anh.

Rooney đã ghi 187 bàn ở Premier League. Chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, anh vượt người xếp thứ nhì Andy Cole (cũng 187 bàn) và xác lập kỉ lục mới trong sự nghiệp. Đá tiền đạo là cách dễ nhất để Rooney ghi bàn, và không khó hiểu vì sao anh sốt ruột đến thế.

Góc nhìn: Với Van Gaal, xử lý Rooney là nghệ thuật

Góc nhìn: Với Van Gaal, xử lý Rooney là nghệ thuật

Báo giới Anh vẫn chờ đợi Louis van Gaal, HLV nổi tiếng cứng rắn, đưa ra phán quyết cuối cùng, một phán quyết quyết liệt về trường hợp Wayne Rooney, như cái cách ông đang làm với Memphis Depay.

Nhưng chơi tiền đạo mà Rooney có hoạt động như tiền đạo đâu? Man United hòa 3 trận liên tiếp 0-0 với Rooney chơi tiền đạo ở 2/3 (trừ hôm gặp Middlesbrough tại cúp Liên đoàn) và đá thật sự thất vọng.

Ở trận hòa Man City, Rooney dứt điểm đúng 1 lần. Ở trận hòa Crystal Palace, anh không chạm bóng được lần nào trong vòng cấm đối phương. Van Gaal muốn Rooney, Martial hãy đá như số 9 kiểu cổ điển Mario Gomez (chạm bóng ít, dứt điểm nhanh, hoạt động trong vòng cấm), vậy mà không hiểu sao Rooney chỉ thích dạt trái, lùi sâu và sút xa. Anh không có bản năng tiền đạo nữa rồi.

Nhường vị trí cho Martial

Rooney đá tiền đạo thì Anthony Martial phải hy sinh. Martial bất ngờ phải chơi tiền vệ dạt trái mấy  trận qua sau khi đã khởi đầu rất ấn tượng ở vị trí tiền đạo chơi song song với Rooney.

Van Gaal bào chữa, rằng ở Monaco, Martial vẫn chơi tiền vệ trái, nên khi Depay chấn thương, Man United có thể xoay chuyển bằng giải pháp đó. Trái khoáy là Man United không dư dả các giải pháp, và phong độ Martial hiện tại cao hơn Rooney rất nhiều.

Rooney đã 30 tuổi. Việc một cầu thủ tấn công chủ động lùi xuống vì lý do chuyên môn, tuổi tác, chẳng mới trong lịch sử Man United. Ryan Giggs tung hoành thời trai trẻ bên hành lang trái Quỷ đỏ, sau này nói: “Tôi tận hưởng từng giờ phút đá tiền vệ trung tâm cạnh Carras (Michael Carrick)  - phát biểu năm 2011. Đầu mùa, David Beckham, một tiền vệ cánh phải từng lùi xuống đá regista (tiền vệ tổ chức lùi sâu ở Milan), khuyên Rooney nên đi theo con đường của Giggs.

Giả sử, Van Gaal không quyết vì sợ Rooney bị tổn thương (đang rất khao khát lập kỉ lục) thì sự hy sinh của một đội trưởng sẽ được đánh giá rất cao vào lúc này. Trải dài sự nghiệp Rooney là những hy sinh không toan tính, như dạt cánh vì Ronaldo, nhường vị trí cho Berbatov, Van Persie; bỏ qua vụ Ronaldo nháy mắt với trọng tài khiến anh bị đuổi ở World Cup 2006; thì một lời “thú nhận” nhỏ nhoi lúc này có to tát gì.

Cũng phải nhắc thêm, Rooney chơi tệ nhưng lỗi không hoàn toàn là của anh. Dường như cứ khi nào Rooney ổn định ở một vị trí là Man United sẽ mua người chen vào đó. Anh đang đá số 10 thì đội bóng mua Juan Mata, Di Maria. Anh đá tiền vệ trái thì đội bóng mua Ashley Young, Memphis Depay (suýt mua Pedro). Anh đang chơi tiền đạo ngon lành thì Man United mang về Robin van Persie, rồi ngay gần đây là Anthony Martial.

Một câu nói của Rooney bây giờ có thể hóa giải tất cả mớ bòng bong ở Man United. Anthony Martial sẽ thật sự cảm kích.

2 Rooney có 2 kí ức không đẹp với người Nga. Anh là cựu binh duy nhất còn sót lại của đội hình Man United thua Zenit 1-2 tại Siêu cúp châu Âu 2008; Anh ghi bàn ở Moskva cho tuyển Anh nhưng thua 1-2 trận đó và tuyển Anh không vượt qua vòng loại EURO 2008.

0 Man United chưa từng thắng được một CLB Nga trên sân nhà. Họ bị cầm hòa ở vòng 1 cúp UEFA trước FC Torpedo Moskva ở mùa giải 1992-93, hòa SC Rotor Volgograd mùa 1995-96. Man United thắng chỉ 1/8 trận trước các đội bóng Nga cả trên sân nhà lẫn trên sân khách, chính là chiến thắng trước CSKA năm 2009.

02h45 ngày 4/11, sân Old Trafford, Man United – CSKA Moskva (Lượt đi 1-1)

Đội hình dự kiến

Man United: De Gea – Darmian, Smalling, Jones, Rojo – Schneiderlin, Schweinsteiger – Mata, Herrera, Martial – Rooney.

CSKA Moskva: Akinfeev – Fernandes, Berezutski, Ignashevitch, Schennikov – Dzagoev, Wernbloom – Tosic, Eremenko, Musa – Doumbia.

Dự đoán: 2-1


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm