Diego Costa đá thế này, không ai cản được Chelsea

03/12/2016 22:22 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có trận thắng thứ 8 liên tiếp ở Premier League dù phải làm khách tới sân của Man City. Và như thường lệ, Diego Costa lại là cái tên được nhắc tới nhiều nhất.

Nhưng lần này còn đặc biệt hơn, khi mà một mình tiền đạo người Tây Ban Nha giúp Chelsea xoay chuyển thế trận để đánh gục một ứng viên nặng ký khác là Man City ngay tại Etihad.

Chelsea khởi đầu không may mắn tại Etihad khi trung vệ Gary Cahill đá phản lưới nhà vào đúng phút cuối cùng của hiệp 1. Thế nhưng, bàn thua chỉ giống như mồi lửa làm bùng lên khát khao của Chelsea, và đặc biệt là “quái thú” Diego Costa. Chỉ trong đúng 10 phút, một mình tiền đạo gốc Brazil đã thay đổi hoàn toàn cục diện.

Phút 60, Fabregas phất một đường bóng dài rất khó lên phía trên cho Costa, nhưng tiền đạo của Chelsea vẫn vượt qua được Otamendi bằng cả sức mạnh lẫn sự khéo léo trước khi hạ gục Claudio Bravo bằng một pha dứt điểm quyết đoán. Nhưng ở bàn thứ hai của Chelsea, Costa còn tỏ ra tinh quái hơn khi anh khéo léo cài người để vượt qua Otamendi (lại là Otamendi) trước khi kiến tạo thông minh để Willian băng xuống dứt điểm chéo góc đánh bại Bravo.


Costa dễ dàng loại bỏ Otamendi trước khi ghi bàn

2-1 cho Chelsea và kể từ thời điểm này, đội khách làm chủ hoàn toàn thế trận trước khi Eden Hazard ấn định tỷ số 3-1. Đó chỉ là nhát kiếm khiến Man City đau đớn hơn mà thôi, bởi Costa đã định đoạt kết cục trước đó bằng hai pha bóng xuất thuần, hai pha bóng biến trung vệ Otamendi thành gã hề.

Bàn thắng vào lưới Man City cũng chính thức đưa Costa lên vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn ở Premier League (Aguero xếp ngay sau với 10 bàn) với 11 bàn. Ấn tượng hơn, Costa đã ghi tới 6 bàn trong 8 trận sân khách gần nhất. Tức là với Costa lúc này, sân nào cũng như nhau, đó là chưa kể con số 5 lần kiến tạo của anh ở Premier League, chỉ kém Kevin de Bruyne (7) và Nemanja Matic (6) mà thôi.

Trong vai trò của một tiền đạo cắm, nhiệm vụ của Costa lẽ ra chỉ là đứng trong vòng cấm và dứt điểm, còn nhiệm vụ sáng tạo được chia cho Pedro, Hazard… Thế nhưng, Costa không chỉ đang làm tốt công việc ghi bàn, mà anh còn chơi cực kỳ sáng tạo, đóng góp rất lớn vào lối chơi của Chelsea, mà con số 5 pha kiến tạo chưa nói hết tầm quan trọng của cựu tiền đạo Atletico.


Costa đã có 11 bàn ở Premier League

Trong mùa đầu tiên ở Chelsea, Costa đã ghi tới 20 bàn tại Premier League, giúp đội bóng áo Xanh vô địch Premier League một cách thuyết phục. Nhưng chỉ sau 14 trận mùa này, Costa đã ghi tới 11 bàn và việc tiền đạo này vượt qua cột mốc 20 bàn là hoàn toàn khả thi. Đơn giản bởi Costa lúc này không chỉ hay hơn, mà cả Chelsea cũng đang trình diễn lối chơi thuyết phục nhất giải đấu, với 8 trận thắng liên tiếp mà chỉ để thua 2 bàn (gồm 1 pha phản lưới).

Để hoá giải Chelsea lúc này, cách đơn giản nhất là khoá chặt Costa. Thế nhưng đó lại là nhiệm vụ khó nhất với bất cứ hàng thủ nào. Nhìn cái cách Otamendi của Man City khốn khổ thế nào trước Costa là rõ. Vì thế, cho tới khi các đối thủ tìm ra cách để chặn Costa, Chelsea sẽ còn chiến thắng dài dài.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm