Coquelin quan trọng chẳng kém gì Oezil

18/11/2015 07:47 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Chừng một năm trước, khi Francis Coquelin “bị” Arsene Wenger cho CLB hạng dưới Charlton Athletic mượn, đó dường như là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại sân Emirates.

Bất ngờ thay, một câu chuyện cổ tích đã gõ cửa tiền vệ người Pháp, để rồi giờ đây anh trở thành trụ cột của “Pháo thủ”.

Mang đến sự cân bằng

Anh nhận được cuộc gọi từ Arsene Wenger khi Aaron Ramsey chấn thương hồi tháng 12/2014 và đó cũng là thời điểm Coquelin khẳng định được chỗ đứng vững vàng tại sân Emirates. Anh đá chính hầu hết các trận đấu của Arsenal từ thời điểm đó đến giờ và đang trên đường khẳng định là một trong những “mỏ neo” xuất sắc nhất Premier League.

Cách đây không lâu, huyền thoại Robert Pires chia sẻ về người đàn em trên tờ The Guardian như sau: “Tôi rất thích chàng trai này bởi cậu ấy có một tinh thần tuyệt vời và luôn sẵn sàng chiến đấu. Cậu ấy là người Pháp nhưng lại có tinh thần của người Anh. Thời của tôi, Arsenal có Ray Parlour còn giờ đây là Coquelin. Cậu ấy mang lại sự cân bằng tuyệt vời giữa phòng ngự và tấn công. Cậu ấy rất quan trọng với đội bóng. Cứ thử tưởng tượng 10 giây, Vieira và Coquelin chơi cùng nhau trên hàng tiền vệ ở thời điểm này hoặc 10 năm trước thì bạn sẽ thấy tuyệt vời như thế nào”.

Không chỉ Pires, một danh thủ khác là Martin Keown còn đánh giá vai trò của tiền vệ người Pháp quan trọng ngang hàng với Mesut Oezil. “Oezil ngày càng tạo ra nhiều đường kiến tạo quan trọng, nhưng với tôi, nó cũng chỉ giống số lần tắc bóng của Francis Coquelin hoặc số pha cản phá mà Laurent Koscielny tạo ra”, ông viết trên tờ Daily Mail.

Coquelin sở hữu rất nhiều phẩm chất của một tiền vệ phòng ngự hàng đầu, từ tắc bóng, cắt bóng đến tranh chấp tay đôi đều rất điêu luyện. Theo thống kê từ Squakwa, tỉ lệ tranh chấp tay đôi thành công của cầu thủ người Pháp lên tới 63%, bỏ xa những tiền vệ khác tại Premier League. Ngoài ra, những thông số còn lại đều thuộc tốp đầu Premier League.

Với Coquelin, Arsenal không còn lo vấn đề 'cơ bắp'

Với Coquelin, Arsenal không còn lo vấn đề 'cơ bắp'

Sự đi lên của tiền vệ người Pháp mùa giải này có hơi hướm giống như câu chuyện của Harry Kane ở Tottenham. Anh là một sự phát hiện... hoàn toàn may mắn của Arsene Wenger.


Truyền nhân của Vieira đây rồi!

Dễ hiểu khi các đồng đội ở Arsenal được hưởng lợi rất nhiều từ màn trình diễn của Coquelin. Tại hàng thủ, phải công nhận là “Pháo thủ” tránh được không ít bàn thua từ sự xuất sắc của Petr Cech và Koscielny nhưng thành tích để thủng lưới ít thứ 2 ở Premier League (9 bàn) vẫn có công rất lớn đến từ tiền vệ người Pháp. Với Coquelin án ngữ trước vòng cấm, các đối thủ rất khó trong việc đánh trung lộ với Arsenal, anh luôn biết cách xuất hiện kịp thời ở những điểm nóng nhất trên sân.

Tương tự với hàng công đội chủ sân Emirates. Không sai khi cho rằng Santi Cazorla tỏa sáng ở vị trí tiền vệ trung tâm là do có sự xuất hiện của Coquelin. Khi Cazorla được giảm bớt vai trò phòng ngự thì những cơ hội dành cho Giroud, Walcott hay Sanchez vì thế cũng xuất hiện nhiều hơn.

Một điểm khác mà người ta rất thích ở Coquelin là tinh thần chiến đấu và sự tự tin đáng ngạc nhiên với trái bóng. Đôi khi anh thể hiện mình là một chiến binh, đôi khi lại xuất hiện ở vai trò của một nghệ sĩ sân cỏ. Anh lao vào chiếm lấy quả bóng rồi cực kì bình tĩnh quan sát để tung ra những đường chuyền hợp lý nhất.

Ngoài ra, khả năng thoát khỏi áp lực từ đối phương của anh cũng rất đáng nể, Coquelin có thể cùng một lúc vượt qua 2 đến 3 cầu thủ bằng những pha đi bóng đầy tự tin. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác và qua người ở mùa này của anh là rất ấn tượng, lần lượt là 91% và 88%. Không ngoa khi nói rằng Coquelin là truyền nhân ưu tú nhất của Patrick Vieira mà Arsene Wenger tìm kiếm bấy lâu.

Coquelin chưa một lần được gọi lên tuyển Pháp và nếu cứ tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại thì một suất đến EURO 2016 không phải là giấc mơ quá xa vời với anh. Thậm chí, với nhiều CĐV, Coquelin đã xứng đáng với cơ hội đó từ rất lâu rồi.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm