BỒI HỒI cảnh Sir Alex xuống sân tặng quà tri ân Arsene Wenger

30/04/2018 00:24 GMT+7 | Arsenal

 

(Thethaovanhoa.vn) – Trước khi trận đại chiến giữa M.UArsenal diễn ra tại Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã xuống tận sân để tặng quà tri ân Arsene Wenger, kình địch một thời của ông tại Premier League.

Mới đây, Arsene Wenger đã xác nhận rằng ông sẽ chia tay Arsenal sau 22 năm gắn bó. Bởi vậy, chuyến làm khách ở Old Trafford tối Chủ nhật là lần 28 và cũng là lần cuối cùng nhà cầm quân người Pháp hành quân tới sân đấu này trên cương vị HLV của Pháo thủ.

Sir Alex xuống sân tặng quà Wenger

Arsenal chính là kình địch lớn nhất của M.U thời Sir Alex, khi mà Abramovich chưa đầu tư vào Chelsea, và Man City chưa nhận được núi tiền từ các ông chủ Trung Đông. Sự ra đi của HLV Arsene Wenger vào cuối mùa, dù đã được dự báo, nhưng cũng để lại ít nhiều hụt hẫng, với chính những đồng nghiệp của ông.

Chú thích ảnh
Hai kình địch năm xưa, nay cười nở rộ

Đó cũng là lý do mà BTC sân Old Trafford đã có một lễ tri ân với Wenger ngay trước trận M.U và Arsenal. Và Sir Alex Ferguson chính là vị khách mời danh dự đã xuống sân để tặng cho vị đồng nghiệp 68 tuổi này kỷ niệm chương. Khi Wenger bước ra khỏi đường hầm, ông nhận được những tràng pháo tay nồng ấm từ đám đông khán giả tại Old Trafford.

Chú thích ảnh
Mourinho cũng tri ân Wenger
Arsenal hậu Wenger cũng sẽ sa sút như M.U hậu Sir Alex?

Arsenal hậu Wenger cũng sẽ sa sút như M.U hậu Sir Alex?

Thay thế một triều đại lâu năm nào không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Lời cảnh báo từ bi kịch của M.U hậu Sir Alex Ferguson không thừa chút nào với Arsenal, đội bóng sắp bước vào cuộc sống không Arsene Wenger.

Sau khi Sir Alex tặng quà cho Wenger (một chiếc lọ hoa), Mourino cũng bước ra bắt tay và nói vài lời tri ân với người đồng nghiệp. Cả Alexis Sanchez cũng ôm lấy ông thầy cũ.

Chú thích ảnh
Sanchez và ông thầy cũ
Chú thích ảnh
Một fan Arsenal nhí với biểu ngữ cảm ơn Wenger

Những hành động này được xem là cách cư xử lịch thiệp của M.U đối với Wenger, nhưng không phải ai cũng hiểu như thế. Nhà báo Pier Morgan, một fan ruột của Arsenal, lại cho rằng đó chỉ là một hành động làm bẽ mặt các fan Pháo thủ. “Fan United đang vỗ tay Wenger. Sự sỉ nhục cuối cùng”, Morgan tweet trên trang cá nhân của mình.

Chú thích ảnh
Pier Morgan cho rằng M.U đang cố làm bẽ mặt M.U

Những màn tri ân, tất nhiên, chỉ diễn ra ngoài sân cỏ, còn ở trận đấu vừa rồi, M.U đã giành thắng lợi 2-1 với những bàn thắng của Paul Pogba và Marouane Fellaini, trong khi cầu thủ ghi bàn cho Arsenal là Henrikh Mkhitaryan - "người cũ" của Quỷ đỏ. Trận thua này chính thức khiến Arsenal không thể kết thúc mùa giải trong Top 4 do đã kém vị trí thứ 4 của Tottenham đến 11 điểm, trong khi họ chỉ còn 3 trận đấu nữa.

 

T.C
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm