21h05, ngày 17/01, Liverpool - Man United: Klopp - Van Gaal, Cuộc chiến của hai cá tính

17/01/2016 13:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool và Man United có thể đang cùng cảnh ngộ, là những quý tộc sa sút ở Premier League, gặp nhiều vấn đề ở cả 3 tuyến và phải chấp nhận một vị thế không mong muốn trên bảng xếp hạng. Nhưng hai HLV đang dẫn dắt những đội bóng lớn nhất nước Anh này thì như nước với lửa.

*Lượt đi 1-3

Juergen Klopp có lẽ là chiến lược gia đáng mến nhất ở Premier League lúc này, còn Van Gaal thì lại vào loại đáng ghét nhất.

Rock nặng và nhạc thính phòng

HLV người Hà Lan hiếm khi nào đứng lên ở khu vực kỹ thuật. Ông thường chỉ ngồi một chỗ và ghi chép. Trong khi đó, đồng nghiệp Đức của ông lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, cho thấy rõ sự hiện diện của ông (Klopp vốn cao lớn) trên sân. Ngoài ra, chỉ sau chưa đầy 3 tháng ở Anfield, ông đã tranh cãi với Tony Pulis và Sam Allardyce. Các trọng tài bàn cũng phải liên tục nhắc nhở ông.

Klopp sống với hiện tại, để mặc cho cảm xúc chế ngự. Còn với Van Gaal, cuộc đời là hành trình không bao giờ kết thúc, một chuyến đi được chuẩn bị kỹ càng đến cứng nhắc. Klopp tin rằng bóng đá là rock nặng, còn với Van Gaal, có vẻ như đó là nhạc thính phòng.

Klopp thậm chí sẽ thấy phiền lòng nếu sự phấn khích đôi khi thái quá của ông không được chia sẻ. “Chúng tôi đã thụ động trước West Ham và điều đó không tốt trong cả cuộc đời lẫn bóng đá”, HLV người Đức nói sau thất bại 0-2 ở London. Van Gaal thì lại thích sự thụ động và kiểm soát. Vài giờ sau khi Liverpool bị đánh bại ở Upton Park, Man United thắng Swansea. Trong khi những người khác ca ngợi bàn ấn định chiến thắng của Wayne Rooney, Van Gaal tuyên bố ông thích hiệp 1 hơn. Trong 45 phút đầu đó, nói không quá lời, chẳng có diễn biến nào đáng nhắc. Pha dứt điểm đầu tiên của Man United tới ở phút 33. Swansea thậm chí còn chẳng có cơ hội nào.

Van Gaal: Lúc khởi nghiệp, tôi cũng giống Juergen Klopp bây giờ…

Van Gaal: Lúc khởi nghiệp, tôi cũng giống Juergen Klopp bây giờ…

Van Gaal bảo ngày trước ông cũng hay biểu lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ bên đường piste như HLV Juergen Klopp của Liverpool bây giờ.

Chiến lược gia 64 tuổi người Hà Lan nhấn mạnh sự kiểm soát và trật tự. Klopp là một kẻ nổi loạn vô chính phủ: Không phải trong chiến thuật, mà trong cách ông để đội bóng của mình chơi ngẫu hứng và bẻ gẫy các phương án của đối phương bằng “gegenpressing”. “Mạnh mẽ, tốc độ, không nhàm chán, đây không phải cờ vua”, Klopp nói về triết lý của ông. Van Gaal chính là những gì ngược lại, từ tốn, chậm rãi, kiểm soát, và trận đấu với ông thật sự là một ván cờ mà mỗi cầu thủ chỉ là quân cờ trên đó.

Điều đó giải thích tại sao Man United, không ghi được bàn nào trong hiệp 1 ở Old Trafford từ tháng 9 tới giờ, thường khởi đầu chậm chạp. Klopp thì đòi hỏi các đội bóng của ông tăng tốc ngay lập tức. Dortmund thường thổi tung đối thủ trong 45 phút đầu và trận hay nhất của ông ở Anh tới giờ là khi gặp Man City: Liverpool ghi 3 bàn sau 33 phút.


Klopp là phản đề của Van Gaal

Rất lâu trước khi các cựu HLV Bayern Munich và Dortmund đối đầu nhau ở Anh, Klopp đã tự nhận mình là phản đề của Van Gaal. Ông muốn đội bóng của mình luôn đưa bóng lên, ngay cả khi có rủi ro mất bóng. Van Gaal thì muốn giữ bóng nhiều, kể cả chuyền ngang và chuyền về nếu cần thiết.

Klopp là nhà tiên phong của cuộc nổi loạn pressing chống lại thứ bóng đá cầm bóng nhiều đang là mốt thịnh hành. Van Gaal, từng dẫn dắt Pep Guardiola ở Barcelona những năm 1990 và có nhiều ảnh hưởng lên Xavi cùng Andres Iniesta, có thể tự nhận ông là một trong những người đặt nền móng cho tiki-taka. Nhưng Klopp không ưa thứ bóng đá đó: “Tôi không thích thắng trận với 80% thời gian kiểm soát bóng”, ông nói năm 2013. “Đó không phải là bóng đá của tôi. Bóng đá của tôi phải là chiến đấu và dữ dội, chứ không phải trầm mặc hiền lành. Thứ bóng đá mà ở Đức chúng tôi vẫn nói là “hãy chơi như những người Anh”: Mưa nặng hạt, sân lầy lội, 5-5, mọi người bùn đất lên đến mặt”.

Tuy nhiên, trong khi các CĐV trung lập muốn thấy Klopp chiến thắng, họ cần được cảnh báo một điều: Trong cả sự nghiệp của mình, Van Gaal sở hữu thành tích toàn thắng trước Liverpool (3 trận). Nếu ông có thêm chiến thắng nữa vào Chủ nhật này, thì cảm xúc hay tính toán không còn là cuộc tranh luận nữa.

Dự đoán: 1-2

Vài điều cần biết về derby nước Anh

- Lần đầu tiên kể từ ngày 20/09/2004, cả Man United và Liverpool đều nằm ngoài Top 5 khi bước vào derby nước Anh.

- Christian Benteke đã ghi bàn trong 3 trận liên tiếp gặp Man United ở Premier League (2 với Aston Villa, 1 với Liverpool). Trong lịch sử chỉ có 2 cầu thủ từng ghi bàn liên tiếp trong 4 lần gặp Man United là Sergio Aguero và Jimmy Floyd Hasselbaink.

- Wayne Rooney đã có 190 bàn tại Premier League, chỉ kém mỗi Alan Shearer (260 bàn). 175 bàn trong số ấy được ghi cho Man United, sánh ngang kỷ lục của Thierry Henry về số bàn thắng tại Premier League cho một CLB (Arsenal).

- Liverpool là đội có tỷ lệ bàn thắng/cú dứt điểm trúng đích thấp nhất tại Premier League; 7,2%. Họ cũng là đội sút trúng đích tệ thứ hai ở Premier League, 28%, chỉ hơn mỗi Chelsea (27,7%).

- Man United dẫn đầu Premier League mùa này về tỷ lệ kiểm soát bóng với 59,5%. Bởi vậy, họ chỉ bị sút bóng 193 lần (9,1 lần/trận), thấp thứ nhì tại Premier League, chỉ nhiều hơn Man City (8,9 lần/trận).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm