Van Gaal: Lúc khởi nghiệp, tôi cũng giống Juergen Klopp bây giờ…

17/01/2016 13:14 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal bảo ngày trước ông cũng hay biểu lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ bên đường piste như HLV Juergen Klopp của Liverpool bây giờ.


Van Gaal và cú đá cungfu nổi tiếng ở CK C1 năm 1995

HLV người Hà Lan nhớ lại trận chung kết cúp C1 năm 1995 giữa Ajax do ông cầm quân khi đó và AC Milan. Trong tình huống Marcel Desailly cao chân với Jari Litmanen trong vòng cấm, Van Gaal đòi trọng tài cho Ajax hưởng penalty nhưng không có quả penalty nào được thổi. Trong khoảnh khắc không thể kiềm chế được cảm xúc, ông đã bay người, tung chân thực hiện động tác như cú đá kungfu ngay trước mắt trọng tài thứ tư. Nhưng vô hiệu.

“Tôi đã thực hiện cú đá karate bên đường piste ở chung kết cúp C1 năm 1995. Chúng tôi thắng 1-0 nhưng lẽ ra phải được hưởng một quả penalty sau pha cao chân của Desailly với Litmanen. Nhưng trọng tài bỏ qua. Tôi rất tức giận nên đã tung cú đá kungfu bên đường piste, ngay trước mắt trọng tài thứ tư, để cho ông ấy thấy chuyện gì xảy ra với Litmanen”.

“Lẽ ra chúng tôi phải được hưởng penalty nhưng trọng tài không thổi. Từ đó tôi nhận thấy HLV không bao giờ có thể tác động lên trọng tài bằng những hành động bên đường piste. Tôi hiểu là bạn cần kiềm soát cảm xúc. Tôi biết nhiều fan muốn HLV thể hiện cảm giác tức giận của mình. Trong trận hòa Newcastle, tôi đã tức giận khi thấy Jesse Lingard bỏ lỡ cơ hội ghi bàn”.


Juergen Klopp luôn đốt cháy năng lượng bên đường piste

“Giờ thì tôi kiềm chế hơn nhưng tôi vẫn gặp trọng tài thổi trận chung kết C1 năm 1995. Giờ ông ấy là người quản lý trọng tài của UEFA. Ông ấy làm tôi nhớ lại những gì xảy ra trong đêm chung kết C1 năm ấy. HLV nào cũng có cá tính, bản thể riêng, triết lý riêng. Hồi mới khởi nghiệp HLV tôi cũng như Juergen Klopp bây giờ. Đôi lúc tôi vẫn ra đường piste vì định thay người hoặc muốn nói chuyện với cầu thủ nhưng tôi không đứng ở đường piste suốt cả trận vì không hợp với kiểu như vậy. Tôi không nghĩ các trọng tài ở Premier League bị ảnh hưởng bởi những hành động bên đường piste của HLV”.

Lần gần nhất Van Gaal đối đầu Klopp thì Bayern Munich của ông chỉ về thứ 3 ở Bundesliga sau Dortmund của Klopp còn ông bị sa thải. Khi được hỏi liệu việc ông rời Bayern 1 tháng trước khi mùa giải kết thúc có phải là nỗi thất vọng lớn nhất sự nghiệp hay không, Van Gaal khẳng định là không.

“Sao lại là nỗi thất vọng lớn nhất? Trong thế giới này bạn có thể rời một CLB bất cứ lúc nào. Chuyện đó không có gì lạ. Mùa đó chúng tôi xếp thứ 3. Dortmund chơi thứ bóng đá pressing rất mạnh mẽ. Đó là thứ bóng đá ông Klopp đang cho Liverpool chơi bây giờ. Thời đó các đội bóng Đức chưa quen chơi pressing còn Juergen Klopp sở hữu những cầu thủ giỏi như Robert Lewandowski, Marco Reus, Matts Hummels”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm