30/09/2025 05:45 GMT+7 | Bóng chuyền
Trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam, cái tên Bùi Thị Ánh Thảo (sinh năm 2009, quê Hòa Bình) đang được nhắc đến nhiều như một gương mặt trẻ sáng giá. Từ cô bé rụt rè, từng khóc vì nhớ nhà những ngày đầu xa gia đình, Ánh Thảo nay đã có mặt trong đội hình chính ở giải VĐQG và thậm chí được triệu tập vào đội tuyển quốc gia khi mới 16 tuổi, một kỷ lục mới trong lịch sử bóng chuyền nữ Việt Nam.
Tuổi thơ ở vùng quê, Ánh Thảo sớm quen với trái bóng khi thường xuyên cùng bố mẹ và anh trai xem bóng chuyền. Sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè cùng lứa, em được gia đình cho tham gia một số câu lạc bộ địa phương. Bước ngoặt đến khi anh trai phát hiện thông báo tuyển sinh của CLB Hà Nội và đăng ký cho em. "May mắn là em đã trúng tuyển vào CLB", Ánh Thảo nhớ lại.
Quyết định ấy cũng là thử thách lớn cho gia đình. "Nhà mình chỉ có học chữ, không có bóng chuyền. Anh nó bảo, thôi mẹ cho em đi học ở Hà Nội, có duyên thì học, không thì về. Thế mà con lại thích và quyết tâm đi", bà Hà Thị Thựi, mẹ của Thảo, kể.
Vào CLB khi tuổi còn nhỏ, Thảo thường xuyên khóc, nhiều lần gọi điện xin bố mẹ cho về. Ông Bùi Văn Diệu, bố của Thảo, chia sẻ: "Mỗi tháng cháu mới được về một lần. Nhiều khi thấy con tay chân tím bầm, lại ốm đau mà không có bố mẹ ở cạnh thì thương lắm".
Từ cô bé rụt rè, hay "khóc nhè", Thảo dần trưởng thành hơn qua từng buổi tập. Bà Thựi bộc bạch: "Con bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều, khác hẳn so với khi ở nhà".
Năm 2024, mới 15 tuổi, Ánh Thảo lần đầu ra sân ở giải vô địch quốc gia. Cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức, bởi đó là cơ hội để em chạm trán những đàn chị dày dạn kinh nghiệm. Dù còn non trẻ, Thảo nhanh chóng gây ấn tượng bằng tinh thần thi đấu máu lửa.
Ở tuổi 16, Ánh Thảo (phải) đã được gọi lên đội tuyển quốc gia và trở thành hy vọng mới của bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Hải Đường
Đồng đội tại CLB Hà Nội và U21 Việt Nam nhận xét Thảo có nhiều tố chất. Chuyền hai Vi Thị Yến Nhi cho rằng: "Thảo còn trẻ nhưng tinh thần thi đấu và lối đánh rất tốt, chỉ thiếu kinh nghiệm xử lý tình huống khôn khéo". Còn Lê Lê Bách Hợp thì ấn tượng với trách nhiệm và cách xử lý bóng chắc chắn của cô em nhỏ.
Chủ công Đinh Thị Thúy, đàn chị ở LPBank Ninh Bình, nơi Thảo được mượn về thi đấu, cũng nhìn thấy chính mình 10 năm trước trong hình ảnh ấy: "Thảo vẫn cần nhanh hơn để bắt nhịp với lối chơi tốc độ, nhưng tinh thần máu lửa thì rất đáng khen".
Tháng 4/2025, Ánh Thảo được gọi vào đội tuyển quốc gia ở tuổi 16, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội tuyển nữ Việt Nam, vượt qua cả kỷ lục của Kim Huệ và Ngọc Hoa trước đây. Đây là bước tiến thần tốc, khẳng định tiềm năng đặc biệt của cô gái trẻ đến từ Hòa Bình.
Thảo từng ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế trẻ: tại Cúp VTV9 Bình Điền 2024, cô ghi 15 điểm trong một trận gặp CLB Nhật Bản PFU Blue Cats, được báo chí quốc tế ca ngợi. Ở giải U20 châu Á, Ánh Thảo cùng đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 5, mở ra cơ hội dự U21 thế giới.
Trưởng thành trong thử thách
Khi được hỏi về cảm giác khoác áo LPBank Ninh Bình, Thảo thật thà: "Em rất bất ngờ và có chút lo lắng vì rời đội Hà Nội để thi đấu cho đội mạnh hơn. Nhưng cũng chính nhờ thế mà em phải tập trung, nghiêm túc và cố gắng nhiều hơn".
Trên sân, Ánh Thảo là một chủ công sôi nổi, dám đập, dám hy sinh. Ngoài đời, em lại khá ít nói, đôi phần hướng nội. "Với các chị lớn thì em ấy rụt rè, nhưng với bạn bè cùng lứa thì lại rất vui vẻ, nhây lắm", Yến Nhi bật mí.
Ở tuổi 16, Ánh Thảo mới chỉ bắt đầu hành trình. Cô còn nhiều điều phải rèn luyện: thể lực, khả năng đọc tình huống, sự nhanh nhẹn để bắt nhịp với lối chơi tốc độ của các đội mạnh. Nhưng rõ ràng, sự xuất hiện của một gương mặt trẻ giàu khát vọng, sớm trưởng thành qua gian khó, đang mang lại niềm tin cho bóng chuyền nữ Việt Nam về một thế hệ kế cận.
"Em sẽ nỗ lực hết sức để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô, để cùng đội bóng đạt thành tích cao nhất. Đó là động lực lớn nhất của em lúc này", Ánh Thảo chia sẻ.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất