(TT&VH Online) - Blake Fielder-Civil vừa nhận lỗi trong một cuộc phỏng vấn vì đã xúi bẩy vợ anh, ca sỹ vừa đoạt 5 giải Grammy Amy Winehouse, sử dụng ma túy.
“Tôi đã lôi kéo Amy. Nếu không có tôi, chắc chắn cô ấy sẽ không sa chân vào con đường nghiện ngập đó. Tôi đã vùi dập một cái gì đó đẹp đẽ” - Fielder-Civil thú nhận
Anh còn cho biết sẽ sớm hoàn tất các thủ tục ly dị để giúp Amy ngừng hủy hoại bản thân.
“Giờ tôi buộc phải ra đi để cứu cô ấy. Nhưng tôi không bỏ rơi cô ấy, tôi làm vậy chỉ vì tình yêu. Tôi đã phải ngồi tù suốt năm vừa qua và tôi hối hận vô cùng” - Blake trần tình.
Trong cuộc phỏng vấn, Fielder-Civil, 26 tuổi, thừa nhận đã dạy Winehouse, 25 tuổi, cách sử dụng cocain và tự hành xác. Anh nói trước khi giới thiệu ma túy hạng nặng, Winehouse chỉ hút cần sa. Anh chàng trác táng này còn mô tả cảnh Winehouse vật vã sau cả ngày dùng thuốc.
“Thật đau lòng khi phải chứng kiến một người mà bạn yêu hơn cả bản thân mình, một người mà bạn sẵn sàng chết, nằm co giật trên sàn nhà” - Blake nói.
“Nếu không phải vì ma túy, có lẽ tôi và Amy sẽ rất hạnh phúc. Chỉ cần không có tất cả những thứ đó trong cuộc đời chúng tôi – chuyện hút hít và heroin – Amy sẽ có thể sáng tác ra những bản nhạc hay” - Anh nói.
Thông qua cuộc phỏng vấn, Blake muốn nói với Winehouse: “Anh xin lỗi vì tình yêu vẫn chưa thể đủ… Anh xin lỗi vì chúng ta không thể bình thường với nhau được nữa”.
T.V (Theo USM)