25/11/2025 08:20 GMT+7 | Bóng đá Anh
Ruben Amorim đã không giấu nổi sự thất vọng và lo lắng khi Manchester United bất ngờ gục ngã 0-1 trước Everton, dù đối thủ phải chơi thiếu người suốt hơn 75 phút.
Trận thua ngay tại Old Trafford, nơi United chưa từng thất bại trước một đội nhận thẻ đỏ trong lịch sử Premier League, đã tạo nên cú sốc lớn và khiến nhiều vấn đề của "Quỷ đỏ" lộ rõ. Đây thậm chí còn là chiến thắng đầu tiên của HLV David Moyes tại Old Trafford sau 18 lần dẫn đội đối đầu với MU, càng tô đậm nỗi thất vọng mà Amorim phải đối mặt đúng dịp tròn một năm ông nắm quyền.
Phát biểu sau trận, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thẳng thắn thừa nhận sự tụt lùi nghiêm trọng của đội bóng: "Chúng tôi không ở đó, thậm chí còn chưa đến gần cái điểm mà lẽ ra chúng tôi phải đứng để cạnh tranh các vị trí tốt nhất. Chúng tôi phải hoàn hảo mới có thể thắng, và hôm nay thì không". Amorim cho biết ông cảm thấy lo sợ khi đội bóng có dấu hiệu quay trở lại trạng thái tệ hại của mùa trước, mùa giải MU kết thúc ở vị trí thứ 15, trắng tay và mất suất dự cúp châu Âu.

MU thua dù đá hơn người từ sớm
HLV của MU chia sẻ thêm rằng toàn đội bước vào trận đấu với sự tự mãn và thiếu tinh thần chiến đấu, đặc biệt trong bối cảnh các kết quả của những đội cạnh tranh đều ủng hộ họ trước vòng đấu này. "Old Trafford ngày hôm nay nói với chúng tôi rằng đây là thời điểm để bước lên một tầm cao mới. Nhưng chúng tôi không sẵn sàng. Năm tuần qua mọi người ca ngợi sự tiến bộ, nhưng tôi luôn nói: chúng tôi vẫn còn rất xa so với vị thế mà CLB này cần có".
Điều khiến Amorim bức xúc hơn cả không phải là lối chơi thiếu sáng tạo, mà là thái độ chiến đấu của học trò. Ông thừa nhận ghen tị với tinh thần của Everton, đội không ngại va chạm, thậm chí dẫn đến tình huống Gueye tát vào mặt đồng đội Keane trước khi nhận thẻ đỏ. "Chiến đấu không phải điều xấu. Khi bạn mất bóng, phải chiến đấu vì chúng ta có thể chịu bàn thua. Tôi muốn các cầu thủ của mình chiến đấu theo cách đó", Amorim nói, ám chỉ sự hời hợt trong cách pressing và tranh chấp của MU.
Dàn sao của United đã phải hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề từ giới chuyên môn. Gary Neville mô tả màn trình diễn này là "một sự bẽ mặt", nhấn mạnh rằng Everton, dù chỉ còn 10 người, vẫn thể hiện sự quyết tâm vượt trội. "Không có lý do nào có thể bào chữa. MU bị thống trị cả khi Everton còn đủ người lẫn khi họ thiếu người. Đó là sự tự mãn, và tự mãn sẽ giết chết một đội bóng", Neville nhận định. Anh nhấn mạnh sự thất vọng của người hâm mộ: "Tiếng la ó cuối trận là đúng. Không thể đi từ vài bước tiến rồi lập tức quay lại vạch xuất phát như thế".

Amorim thất vọng với tinh thần chiến đấu của đội
Jamie Carragher cũng đồng quan điểm khi cho rằng đây là "một đêm tồi tệ cho HLV". Anh đặt câu hỏi khi Amorim cứng nhắc giữ sơ đồ 3-4-2-1 cùng năm hậu vệ, ngay cả khi MU có lợi thế hơn người và bế tắc kéo dài. "Không hiểu tại sao bạn có thể bảo vệ sơ đồ ấy trong một hoàn cảnh như vậy. Đó là lý do nhiều người sẽ đặt câu hỏi về HLV sau trận thua này".
Hiện Manchester United đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Premier League và đứng trước nguy cơ tiếp tục sa sút nếu không sớm sốc lại tinh thần. Amorim khẳng định toàn đội phải làm việc nhiều hơn, bắt đầu ngay từ buổi tập hôm sau tại Carrington: "Chúng tôi sẽ phải tốt hơn. Hôm nay thất vọng, nhưng ngày mai phải đứng dậy để chuẩn bị cho trận tới".
MU sẽ hành quân đến sân Crystal Palace vào ngày 30/11, trong bối cảnh áp lực đang dồn lên vai Amorim nặng hơn bao giờ hết.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất