Alcaraz vô địch Wimbledon vẫn sống bình dị

18/07/2023 06:35 GMT+7 | Thể thao

Dù đã lên ngôi vô địch Wimbledon lần đầu tiên trong sự nghiệp, Carlos Alcaraz vẫn sống cuộc đời bình thường cùng cha mẹ ở một ngôi nhà nằm kế bên một tiệm bánh mì Kebab tại quê nhà.

Đánh bại Djokovic trong trận chung kết Wimbledon kéo dài 5 séc đấu giúp Alcaraz không chỉ có danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp mà còn thu về tiền thưởng lên tới 3,25 triệu bảng. Tay vợt 20 tuổi này là người đã chấm dứt chuỗi 46 trận thắng liên tiếp của Nole ở Wimbledon.

Vẫn sống ở căn nhà gần tiệm bánh mỳ Kebab

Tiền thưởng thu được từ danh hiệu Wimbledon giúp Alcaraz tăng thêm nguồn thu vào tổng tài sản ước tính 18 triệu bảng của mình. Mặt khác, anh vẫn tiếp tục cuộc sống bình dị ở căn hộ trị giá 170 nghìn bảng cùng bố mẹ khi không tham gia các giải đấu quần vợt.

Những hợp đồng tài trợ khủng từ các nhãn hàng Louis Vuitton hay Calvin Klein không làm Alcaraz thay đổi ý định rời khỏi căn nhà vốn nằm ngay cạnh quán Turquesa Kebab & Pizza ở El Palmar, gần Murcia, Tây Ban Nha. Bất cứ ai cũng có thể đến lựa chọn một chiếc bánh mì Doner Kebab với giá tiền chỉ 3,85 bảng ở quán ăn nằm ngay nơi Alcaraz sinh ra và lớn lên. Thậm chí ở El Palmar người ta đã tạo ra một bức tranh tường khổng lồ để đón chào người hùng Alcaraz, tay vợt trẻ nhất giành chức vô địch Wimbledon kể từ sau trường hợp của Boris Becker năm 1987.

Đó là danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong năm nay của tay vượt người Tây Ban Nha. Tháng Chín năm ngoái, Alcaraz giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp sau khi đánh bại Casper Ruud ở trận chung kết US Open, qua đó trở thành tay vợt trẻ nhất giành US Open kể từ sau trường hợp của Pete Sampras năm 1990.

Alcaraz: Vô địch Wimbledon, vẫn sống bình dị - Ảnh 1.

Carlos Alcaraz vẫn chưa quen với sự nổi tiếng

Alcaraz cũng trở thành tay vợt đầu tiên không thuộc nhóm các tay vợt thường xuyên vô địch Wimbledon gồm bộ ba Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer cùng tay vợt chủ nhà Andy Murray lên ngôi ở kỳ Grand Slam tại Anh kể từ sau trường hợp của Lleyton Hewitt năm 2002, tức là cách đây 21 năm.

Dù đang là một trong những tay vợt có tiềm năng thành siêu sao trong làng quần vợt thế giới, anh vẫn được cư dân địa phương gọi với biệt danh bình dị "Carlitos". Tầng trên cùng của ngôi nhà anh ở cùng gia đình chất đầy những cây vợt và bộ đồ được các nhà tài trợ trao tặng. Alcaraz nghỉ ngơi ở một trong 4 chiếc giường đặt ở tầng dưới mỗi khi anh về nhà. Căn hộ anh sinh sống đã được cải tạo đáng kể một phần nhờ khoản thu nhập anh có được trong sự nghiệp quần vợt của mình. Tính cả danh hiệu Wimbledon, Alcaraz đã có tổng cộng 13 danh hiệu khác nhau. Cha của anh là ông Carlos Sr cùng mẹ Virginia đều có mặt trong trận chung kết Wimbledon của con trai mình hôm Chủ nhật vừa qua.

Chưa quen với sự nổi tiếng

Alcaraz hiện đang lên kế hoạch để cùng gia đình chuyển đến một ngôi nhà mới khang trang, tiện nghi hơn. Một phần vì tay vợt 20 tuổi này đã tích lũy khoản thu nhập đáng kể từ các hợp đồng thương mại với Nike, Babolat, BMW và Rolex. Đó sẽ là một căn nhà có diện tích lớn đủ để cha mẹ anh sinh sống cũng như cá nhân Alcaraz có nơi chốn để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian trống giữa các giải đấu quần vợt. Căn nhà mới chỉ cách ngôi nhà hiện tại 15 phút lái xe. Ngoài cha mẹ, Alcaraz còn có hai người em. Một trong số đó là Jaime, 11 tuổi, đang có ý muốn nối nghiệp làm tay vợt như con đường Alcaraz đang theo đuổi.

Hồi tháng trước, Alcaraz vẫn còn dành thời gian đi nghỉ mát ở đảo Ibiza với cựu cầu thủ Tottenham Sergio Reguilon. Tay vợt 20 tuổi này còn khá bỡ ngỡ khi tên tuổi của anh ngày càng được biết đến: "Cho đến giai đoạn gần đây tôi vẫn chưa coi mình là một tay vợt nổi tiếng. Tôi có thể nói mình cảm thấy khá hồi hộp khi gặp bất cứ người nổi tiếng nào". 

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm