Album 'Si' của Andrea Bocelli: Khởi đầu lại lần nữa như khi là một chàng trai trẻ

29/10/2018 18:51 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nghệ sĩ mù với tiếng hát thiên thần Andrea Bocelli (giọng ca tenor người Italy) đã mời những ngôi sao thuộc hàng sáng nhất bầu trời nhạc pop cùng hát với ông trong Si, album mới ra mắt hôm 26/10.

Si là album đầu tiên của Bocelli trong vòng 14 năm nay bao gồm những chất liệu âm nhạc mới toanh. Một album để ngợi ca tình yêu, gia đình, niềm tin và hy vọng.

Hợp tác trên sự tôn trọng, yêu quý

Album Si với 16 ca khúc mới hoàn toàn nên sẽ không có màn song ca Perfect Symphony giữa Bocelli và Ed Sheeran, nhưng thay thế là một ca khúc mới, đồng sáng tác giữa Sheeran và Tiziano Ferro bằng tiếng Italy - Amo Soltanto Te. Bên cạnh đó, khách mời của Bocelli lần này còn phải kể tới “đại diện nữ quyền mới” Dua Lipa trong bài If Only, ngôi sao cổ điển đương đại Josh Groban với We Will Meet Once Again và giọng nữ cao Aida Garifullina với Ave Maria Pietas.

Chú thích ảnh
Bìa album "Si" của Andrea Bocelli

Album ghi âm tại nhà của Bocelli ở Italy, được sản xuất bởi huyền thoại Bob Ezrin (người từng đứng sau các sản phẩm của Pink Floyd, Thirty Seconds to Mars), có thể không phải toàn những màn hòa giọng thật sự êm tai, ngay cả với Groban, nhưng mang tới những màn bắc cầu mới lạ, trong cả âm nhạc lẫn tình cảm cá nhân.

Ở tuổi 60 và đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Bocelli không cần viện tới chiêu trò, tên tuổi sao trẻ, ông chỉ đơn giản tìm kiếm âm nhạc đẹp và tình bằng hữu. “Nốt nhạc chỉ có bảy nhưng ca khúc thì có hàng triệu hàng triệu” - ông chia sẻ rằng đã tìm kiếm nhạc mới từ rất lâu. “Rất khó để tìm những bài hát đẹp và hy vọng đáng để mọi người phải lắng nghe. Chúng ta có rất nhiều nhạc sĩ nhưng chỉ số ít thật sự truyền được cảm hứng”.

Về những khách mời của mình, với ông, họ giống như những người bạn. Với Sheeran, đó là “sự tôn trọng lẫn nhau về cả nghệ thuật lẫn con người”. Bocelli đã cực kỳ choáng ngợp trước phong cách cổ điển trong ca khúc Sheeran sáng tác cho ông. Ở Groban thì là “một tình bạn đích thực”, là người có thể gặp nhau chỉ để đi ăn tối.

Chú thích ảnh
Bocelli từng có màn hợp tác rất thành công với Ed Sheeran trong ca khúc "Perfect Symphony"

Gia đình vẫn là tham chiếu quan trọng nhất

Tuy nhiên, trên tất cả, gia đình mới là trọng tâm của Si. Trong album lần này, con trai Matteo sẽ hát cùng ông bài Fall On Me, một ca khúc đẹp phản ánh mối liên kết giữa cha mẹ và các con. Fall On Me sẽ là nhạc phim The Nutcracker And The Four Realms - phim bom tấn với sự tham gia của Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren và Morgan Freeman, ra mắt vào ngày 2/11.

So sánh với giọng của con trai, Bocelli nhận xét: “Về mặt kỹ thuật, giọng chúng tôi rất khác nhau, nhưng có một điều khiến chúng giống nhau nhất: thái độ. Nó là đặc trưng để thể hiện bản thân qua giọng của bạn. Điều này Matteo và tôi rất giống nhau. Nhưng nó là thứ bạn không thể học, cũng không thể dạy. Nó là thứ bạn được ban tặng khi sinh ra”.

Rất bất ngờ là gần đây Bocelli mới biết con mình muốn theo nghiệp cầm ca nhờ “mẹ nó nói với tôi”.

Bên cạnh đó, cậu con trai khác - Amos - chơi phiên bản acoustic ca khúc Sono Qui và có một ca khúc dành riêng cho người vợ Veronica là Vivo.

Giọng ca mù Andrea Bocelli chia sẻ về album mới toanh sau 14 năm 'thai nghén'

Giọng ca mù Andrea Bocelli chia sẻ về album mới toanh sau 14 năm 'thai nghén'

Lần đầu tiên sau 14 năm, Andrea Bocelli vừa phát hành một album gồm 16 ca khúc mới toanh, Si, trong đó có sự góp giọng của Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban và nhiều nghệ sĩ khác.

Mô tả tâm trạng của album, Bocelli cho biết: “Tôi muốn trở lại với ký ức thời là một chàng trai trẻ, chơi ở một hộp đêm. Rõ ràng là từ đó tới nay, tôi đã sản xuất nhiều album, hát lại nhiều ca khúc, trình diễn nhiều thể loại. Nhưng tới một thời điểm nào đó, tôi tự nói với bản thân: Có lẽ đã đến lúc phải nỗ lực tìm các ca khúc mới. Như là khởi đầu tất cả một lần nữa, như trước đây, trong sự nghiệp của tôi”.

Khi được hỏi đâu là ca khúc ông tự hào nhất trong album, Bocelli lắc đầu: “Các ca khúc cũng giống như các con tôi, tất cả đều khiến tôi hạnh phúc như nhau”.

Có thể vẫn còn chút lấn cấn trong những màn hòa âm nhưng nhìn tổng thể, Si là một album thật sự khiến người nghe cảm giác họ đang ngồi trong một khán phòng lớn với dàn nhạc mãn nhĩ và trên hết, với những nghệ sĩ đỉnh cao. Một album xứng đáng dán nhãn Bocelli.

Người đưa nhạc cổ điển lên đỉnh những BXH nhạc pop

Andrea Bocelli, sinh ngày 22/9/1958, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Italy. Celine Dion từng thốt lên rằng: “nếu Chúa có giọng hát, thì hẳn âm thanh phải giống nhiều với Andrea Bocelli”. Còn David Foster, một nhà sản xuất thu âm, thường ca ngợi Bocelli là người có giọng đẹp nhất thế giới.

Thị lực của Bocelli đã yếu từ khi sinh ra và tới năm 12 tuổi thì mất thị lực hoàn toàn sau một tai nạn khi đang chơi bóng. Tuy vậy, dường như không gì có thể cản bước ông. Bocelli thể hiện đam mê ca hát từ thuở thơ ấu. Ông có buổi hòa nhạc đầu tiên tại một làng nhỏ gần quê, giành giải thưởng đầu tiên năm 14 tuổi khi hát O Sole Mio. Thời học đại học, ông thường biểu diễn vào buổi tối ở các hộp đêm để kiếm thêm tiền. Phải tới năm 1992, khi Luciano Pavarotti nghe thấy giọng Bocelli và cùng song ca ca khúc đình đám Miserere, sự nghiệp âm nhạc của Bocelli mới chính thức nở hoa.

Tính tới nay, Bocelli đã ghi âm 15 album phòng thu solo, cả nhạc pop lẫn cổ điển, 3 album tổng hợp những ca khúc kinh điển, 9 vở opera hoàn chỉnh, bán được hơn 90 triệu bản trên toàn thế giới. Ông nổi danh như một người biểu diễn chéo, đưa nhạc cổ điển lên đỉnh những BXH nhạc pop quốc tế. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc lớn, có tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và được nhà nước Italy trao huân chương.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm