Ai cản được Man City vung tiền?

15/07/2009 12:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngày 14/7, một ngày bận rộn, nhộn nhịp nhưng mang tính lịch sử đối với Man City. Tevez chỉ mất chục phút để xách vali từ Old Trafford sang City of Manchester cách đấy vỏn vẹn 7km, bị bao vây bởi hàng trăm nhà báo và hàng nghìn người hâm mộ, vượt qua cuộc kiểm tra sức khỏe một cách đơn giản và sau đó đứng bên cạnh HLV Mark Hughes với chiếc áo màu xanh. Nhưng dường như, những quan chức khác của Man City, đặc biệt là GĐĐH Gary Cook, không có nhiều thời gian để đón tiếp tiền đạo người Argentina. Đơn giản vì ông đang chạy đôn chạy đáo để hoàn thành vụ chuyển nhượng lớn bậc nhất khác, nhưng lại tốn ít thời gian nhất.
 
Vào buổi sáng hôm qua, Man City đã thành công thuyết phục phía Arsenal đồng ý bán lại chân sút Emmanuel Adebayor. Ở lần đề nghị đầu tiên, Man City đưa ra cái giá 20 triệu bảng nhưng khi Arsenal im lặng, họ đã giá lên gần với yêu cầu 25 triệu bảng từ phía đối tác (cụ thể chưa được công bố) và 2 bên đã đạt được sự thống nhất. Đến buổi chiều, Man City được phép đàm phán một cách công khai về những điều khoản cá nhân với Adebayor. Thực ra, đây chỉ là cuộc đàm phán mang tính hình thức vì từ nhiều ngày trước, phía Man City và chân sút 25 tuổi người Togo đã tìm thấy tiếng nói chung. Theo đó, Man City sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Adebayor, với mức lương không thấp hơn của Carlos Tevez, dao động từ 150 nghìn đến 170 nghìn bảng/tuần. Mức lương kỷ lục hiện nay ở Man City và cả ở Premier League là 160 nghìn bảng/tuần, thuộc về chân sút Man City khác là Robinho. Adebayor sẽ chỉ còn chờ cuộc kiểm tra sức khỏe để chính thức trở thành tân binh của Man City.
 
Adebayor sẽ gia nhập Man City?
 
 
Việc Tevez và Adebayor tìm bến đỗ ở Man City không phải là bất ngờ quá lớn, nếu có thì đó chỉ là tính dồn dập về mặt thời gian. Không được M.U trọng dụng, Tevez xem Man City là đích đến lý tưởng nhất, về mặt tham vọng cũng như tiền bạc. Nếu như Tevez còn chút vương vấn về yếu tố tình cảm, khi người hâm mộ M.U luôn ủng hộ và khích lệ anh trong suốt mùa giải qua, thì Adebayor chẳng có lý do gì để ở lại Arsenal. BLĐ Arsenal muốn bán anh để "làm ăn kinh tế". HLV Wenger không còn quyết tâm giữ chân anh như một năm về trước. Nhiều đồng đội có mâu thuẫn cá nhân với anh, công khai nhất là Bendtner (vụ đánh nhau ngay trên sân đấu). CĐV Arsenal đã huýt sáo nhắm vào anh nhiều lần ở mùa qua, ghét anh ra mặt và thậm chí còn tự làm tập tờ rơi (với lời lẽ mỉa mai và cay độc) để rao bán anh, như cái cách mà Owen đã làm để tìm kiếm CLB mới. Adebayor luôn sẵn sàng ra đi ở mùa Hè này và vấn đề còn lại chỉ là đích đến. Milan là đội bóng trong mơ nhưng Man City mới đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu về tái chính của anh.
 
Khi Man City tiêu được tiền
 
Adebayor sẽ là chữ ký thứ 4 của Man City ở mùa Hè này. Trước đó là 12 triệu bảng cho chữ ký Gareth Bary từ Aston Villa, 18 triệu bảng mua Roque Santa Cruz từ Blackburn và 25 triệu bảng để mua đứt Carlos Tevez từ M.U (đúng ra là từ công ty MSI do Kia Joorabchian đứng đầu). Như vậy, tổng số tiền mà Man City đã chi ra ở kỳ chuyển nhượng Hè 2009 đã lên đến 80 triệu bảng.
 
Trong thời buổi suy thoái kinh tế bao trùm cả châu Âu, hàng loạt đội bóng ở Premier League đã chịu ảnh hưởng nặng nề, không kiếm được những hợp đồng tài trợ áo thi đấu chứ đừng nói vung tiền trên TTCN. Các đội bóng lớn như M.U, Chelsea, Liverpool hay Arsenal hoặc bán nhiều hơn mua, hoặc chi tiều dè dặt. Nhưng với Man City, tiêu tiền lại là vấn đề trông rất khó khăn đối với họ. Nguyên nhân nằm ở cái thế của Man City, chỉ xếp thứ 10 ở Premier League mùa trước, không thể giành vé dự Cúp châu Âu và các ngôi sao vẫn nghi ngờ về kế hoạch vung tiền của giới chủ Ả rập, có thực sự nghiêm túc không, hay sẽ kéo dài được bao lâu. Nhưng giờ đây, tất cả đã có được câu trả lời.
 
TTCN Hè 2009 đang bị thống trị bởi 2 cái tên. Thứ nhất đương nhiên là Real Madrid, với những vụ mua sắm "bom tấn". Thứ hai là Man City, với các vụ chuyển nhượng dao động từ 15 đến 30 triệu bảng. Không có quá nhiều siêu sao cho các vụ "bom tấn" nhưng kiểu cầu thủ như Tevez, Adebayor thì không thiếu. Trong 1 tháng rưỡi còn lại của kỳ chuyển nhượng, Man City sẽ tiếp tục tung hoành để hoàn thiện Dải ngân hà ở nửa xanh thành Manchester. Nhưng Dải ngân hà này chỉ mới ở cấp độ vừa phải. Một năm sau, trong trường hợp lọt vào tốp 4 Premier League và giành vé dự Champions League (với đội hình hiện tại thì đủ sức), Man City sẽ đi bước tiếp theo: thực hiện những vụ chuyển nhượng thế kỷ và thậm chí có thể vượt mặt Real Madrid.
 
Tất nhiên, đó là câu chuyện của tương lai. Nhưng sẽ rất ít người nghi ngờ viễn cảnh ấy...
 
Thích hàng Premier League hay "rút ruột" đối thủ?

Trong vòng chưa đầy một năm qua, kể từ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bán lại Man City cho giới tỷ phú Ả rập, đội bóng áo xanh thành Manchester đã chi ra hơn 160 triệu bảng để mua 9 ngôi sao. Điều đáng chú ý: trong số đó chỉ có 2 cái tên đến từ CLB nước ngoài, là Robinho từ Real Madrid và De Jong từ Hamburg. 7 người còn lại đều đến từ các CLB Premier League. Có thể lý do xuất phát từ việc Mark Hughes chưa có uy tín cao trong giới HLV. Nhưng không loại trừ khả năng Man City chủ động "rút ruột" các đối thủ trực tiếp, nhất là khi họ quyết tâm giành vé dự Champions League. Riêng mùa Hè này, Man City đã "rút ruột" 3 ngôi sao của 3 đối thủ trực tiếp (đối với mục tiêu lọt vào tốp 4 Premier League ) là Aston Villa, M.U và Arsenal. Và tiếp theo là 2 đối thủ trực tiếp khác, Terry (Chelsea) và Lescott (Everton).

SỨC MẠNH TIỀN BẠC CỦA NGƯỜI Ả RẬP

Cầu thủ Từ Triệu bảng

Robinho Real Madrid 32,5

N.De Jong Hamburg 16

C.Bellamy West Ham 14

S.Given Newcastle 8

W.Bridge Chelsea 10

G.Barry Aston Villa 12

R.Santa Cruz Blackburn 18

C.Tevez Man Utd 25

E.Adebayor Arsenal 25
 
ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm