12/07/2009 09:39 GMT+7 | Bóng đá Anh

|
Cuộc theo đuổi mệt mỏi Ngày 4/5/09: Man City lên kế hoạch chiêu mộ hàng loạt ngôi sao để chuẩn bị cho mùa giải tới, trong đó có Samuel Eto'o. Thời điểm ấy, Man City xác định phí chuyển nhượng tối thiểu là 20 triệu bảng. Ngày 4/6/09: Man City chính thức đưa ra lời đề nghị với Barca. Chủ tịch Joan Laporta của Barca không phủ nhận khả năng bán Eto'o: "Thị trường chuyển nhượng vốn rất năng động và bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều đội bóng đã theo đuổi cậu ấy (Eto'o) và đã đưa một vài đề nghị". Ngày 17/6/09: Báo chí Anh moi móc được thông tin Man City đề nghị với Eto'o mức lương 192 nghìn bảng/tuần sau thuế (về sau chuyển thành 180 nghìn/tuần sau thuế cộng với tiền thưởng rất cao). Điều này đồng nghĩa, tính thêm cả thuế, Man City sẽ mất đến 16,6 triệu bảng/năm để trả lương cho Eto'o. Ngày 28/6/09: Chủ tịch Laporta thừa nhận Eto'o đã nhận được lời đề nghị khó có thể từ chối từ Man City. Ông đã dùng từ "quái vật" khi đề cập đến mức lương mà Eto'o sẽ nhận nếu đến Man City. Ngày 29/6/09: Phía Barca bất ngờ đưa ra lời đề nghị ký hợp đồng mới với Eto'o, có thời hạn 2 năm nhưng mức lương thì giữ nguyên. Eto'o cho biết anh sẵn sàng ở lại nhưng với điều kiện Barca phải trả cho anh khoản tiền tương đương với 50% chi phí chuyển nhượng mà Man City đề nghị, tức khoảng 13 triệu bảng. Ngày 10/07/09: Chỉ một ngày sau khi Laporta tiết lộ ông không thể liên lạc với Eto'o qua điện thoại, tiền đạo người Cameroon tuyên bố sẽ không ký hợp đồng mới với Barca. Ngày 11/07/09: Man City tuyên bố rút lui khỏi vụ theo đuổi Eto'o vì quá mệt mỏi với chấn sút này. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất