Manchester City từ bỏ vụ Eto’o “vì không thể đạt được thỏa thuận”

11/07/2009 19:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Giám đốc điều hành của Manchester City, Garry Cook, tuyên bố đội bóng của ông đã quá mệt mỏi khi phải chờ đợi câu trả lời của Samuel Eto’o nên đã quyết định từ bỏ ý đồ mua tiền đạo người Cameroon để tập trung cho các mục tiêu khác.

Quyết định nói trên đã được đăng trên một thông báo của Man Xanh, trong đó nhấn mạnh “ Eto’o rõ ràng là một cầu thủ lớn nhưng những tình huống xung quanh cầu thủ này không cho phép đi đến một sự thỏa thuận” và do đó “chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc cần theo đuổi những mục tiêu khác, bởi vì chúng tôi có một chiến lược hoàn chỉnh đã được hoạch định”.
 
 
Samuel Eto’o

Có thể mục tiêu mới của Manchester City là Carlos Tevez, tiền đạo của Manchester United, theo báo chí Tây Ban Nha cho biết.

Thông báo của GDĐH Cook đã gây bất ngờ lớn bởi vì chỉ vài giờ trước đó chính ông đã yêu cầu mọi người hãy bình tĩnh, ngược lại cả với thái độ của HLV Mark Hughes, người đã cảnh báo Eto’o từ tuần trước là Manchester City sẽ không chấp nhận chờ đợi câu trả lời của “sư tử bất khuất” trong suốt mùa hè.

Sự chần chừ của “báo đen” trước lời chào mời hạng “khủng” của Man Xanh (với mức lương 10 triệu euro một mùa bóng, thuộc loại cao nhất thế giới) xuất phát từ việc cả Manchester United và Ac Milan đều muốn có sự phục vụ của sát thủ người Cameroon và xét về “trình” bóng đá thì cả hai đội này “ăn đứt” Man Xanh, đội bóng sẵn sàng trả 25 triệu euro cho Barca trong thương vụ chuyển nhượng này.

Tuy nhiên, nhiều khi “lắm mối tối nằm không” bởi vì bên cạnh quyết định “từ bỏ cuộc chơi” của Manchester City thì AC Milan xem ra cũng có vẻ ngãng ra sau khi khả năng săn được Luis Fabiano ngày càng hiện rõ.

CLB duy nhất mà Eto’o còn chỗ hy vọng là đội bóng thành Manchester do HLV lão làng Alex Ferguson dẫn dắt, bởi vì MU là một “ông lớn” xứng tầm với “báo đen”.

Tuy nhiên, CLB nước Anh này lại chỉ sẵn sàng trả cho Barca từ 15 đến 20 triệu euro và trả cho Eto’o mức lương còn thấp hơn ở “gã khổng lồ xứ Catalonia”.

Do vậy, tình cảnh của báo đen thật éo le, bởi vì “đi cũng dở mà ở cũng không xong”, nhất là sau khi cả Chủ tịch Joan Laporta và HLV Pep Guardiola đều tuyên bố tiền đạo người Cameroon đã nằm ngoài dự án thể thao trong mùa bóng mới của Barca.

Khang Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm