AFC Cup vẫn xa lắc

15/03/2011 12:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Sau những tuyên bố hùng hồn để rồi nhận thất bại ngay trận ra quân cùng hệ lụy ở sân cỏ quốc nội, không khó cảm nhận SLNA và HN.T&T đã mất hết cả nhuệ khí chinh phục biển cả. AFC Cup vẫn còn xa lắc với BĐVN.

Đừng huyễn hoặc mình

Chúng ta luôn tự hào có một giải V-League hoành tráng và chất lượng bậc nhất khu vực, nhưng trớ trêu các biểu tượng của sân cỏ nội địa đều trở nên nhợt nhạt và khiếp hãi khi bước chân xuống biển cả, chinh phục mơ ước cho cả nền bóng đá.

Sự huyễn hoặc bản thân rất nguy hại là thế. Năm 2010, nếu như SHB.ĐN còn được AFC cho phép đá vòng sơ loại AFC Champions League, thì năm nay HN.T&T và SLNA đã bị “cấm cửa”, chỉ được chơi AFC Cup.

Nguyên nhân chính xuất phát từ thành tích quá kém của các CLB VN ở sân chơi châu lục, trong đó thái độ thiếu chuyên nghiệp cùng việc để xảy ra những trận thua kinh hoàng làm mất thể diện không chỉ riêng BĐVN, chẳng tổ chức nào vui vẻ khi một giải đấu tầm châu lục mà có những anh đá kiểu “phá hoại sản xuất” như vậy. Mặt khác, các đội bóng chúng ta chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của giải đấu chuyên nghiệp theo quy chuẩn AFC, nên càng có lý do để họ loại bỏ.

SLNA (áo trắng) đã tan mộng AFC Cup ngay sau thất bại ở lượt trận đầu tiên

Sự tự hào về đẳng cấp V-League sẽ được suy nghĩ theo chiều hướng nào, nếu như có sự so sánh với các nước láng giềng. Khu vực Đông Nam Á chỉ có duy nhất CLB Arema của Indonesia được vào thẳng vòng đấu bảng. CLB Sriwijaya (Indonesia) và Muang Thong United (Thái Lan) được tham gia vòng đấu loại tranh vé vớt, còn chúng ta thì không.

Điệp khúc quá độ

Năm 2009, B.BD lọt đến tận vòng bán kết AFC Cup, sự kiện đó tạo cảm hứng cực lớn, được coi là lịch sử. Nếu nhìn lại 20 năm BĐVN hội nhập dòng chảy châu lục và thế giới, gần thập kỷ làm bóng đá chuyên nghiệp, thì đấy thực sự đã là chiến tích mang tầm lịch sử chưa?

Vé vào tứ kết của SHB.ĐN mùa giải năm ngoái cũng bị nhuộm đen bởi thái độ buông xuôi của họ ở trận tứ kết lượt về trước Al Riffa (Bahrain). Một trận thua 3-5 nhưng chủ nhà mừng như hội khi ngày chia tay đã không mất thể diện. Còn có một động lực khác để cầu thủ SHB.ĐN chịu đá, đấy là bầu Hiển treo cho tác giả mỗi bàn bàn thắng 1.000 USD, và 500 USD cho người chuyền thành bàn.

Bóng đá Thái Lan đã quá nhiều lần vô địch đấu trường khu vực, vậy mà nhiều người vẫn mơ mộng bảo rằng trình độ chúng ta đã vượt qua họ. Ở giải đấu châu lục, nên nhớ đã có CLB của họ từng vô địch AFC Champions League là Thai Farmers Bank, và lọt vào tới trận chung kết là BEC Tero Sasana, từ rất lâu. Mới đây nhất, Muang Thong United đã dễ dàng hạ gục HN.T&T với tỷ số 4-0, lượt về việc thầy trò HLV Calisto mở hội trên sân Hàng Đẫy có gì là khó.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, có sự kiện rất vui vẻ: ghi được 8 bàn trong AFC Cup cho B.Bình Dương, Huỳnh Kesley xếp vị trí thứ 9 trong top 50 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất thế giới của IFFHS (Liên đoàn Thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế). Tiền đạo này đứng trên cả Rooney và David Villa. Vũ Phong thì đứng thứ 43 trong bảng xếp hạng, ngang hàng với Samuel Eto'o và Franck Ribery.

Những danh hiệu dù vô thưởng vô phạt, nhưng cũng nói lên một điều: BĐVN vẫn được biết đến nếu như thi đấu tử tế và thực sự nỗ lực làm bóng đá tử tế, chuyên nghiệp bắt đầu từ trong ý thức. Còn, cứ mãi điệp khúc giải đấu chúng ta là oách nhất, khi xảy ra cơ sự lại đổ lỗi do đang thời kỳ quá độ, e rằng dăm chục năm nữa vẫn còn khiếp hãi AFC Cup.

Đấu trường SEA Games đã khó nhằn là vậy, AFC Cup càng xa lắc. Nghịch lý ở chỗ, nhiều CLB vẫn bảo rằng đây là sân chơi vừa tầm với quân ta. Thôi thì chiều nay mong cho SLNA đá sao đừng để quá mất thể diện bóng đá quốc gia.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm