16h00, V.B. - SLNA: Như đi du lịch

15/03/2011 09:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Cuộc phiêu lưu tại AFC Cup tan nhanh như bong bóng xà phòng với đội bóng xứ Nghệ ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Và thế SLNA quyết định thả hẳn ở trận đấu thứ 2, khi mang đúng 16 cầu thủ trẻ sang thủ đô Male trong cuộc đụng độ với chủ nhà V.B Club...

Trước giải đấu lần này, SLNA tự tin sẽ chí ít vượt qua vòng đấu bảng. Lý do, những đối thủ trong bảng F như Sriwijaya, V.B hay Pegasus không quá đáng ngại. Nhất là khi HLV Nguyễn Hữu Thắng được tăng cường những ngoại binh chất lượng như Kavin, Fagan, Ansah.., sự tự tin hẳn nhiên càng tăng cao.

Nhưng việc lấm lưng ngay trên sân nhà ở trận mở màn đã phủ một bóng đen lên đội chủ sân Vinh. Cộng với phong độ thiếu ổn định, SLNA thua liền 3 trận. Ngay chiến thắng trước SHB.ĐN cũng không thể khiến HLV Hữu Thắng an lòng, bởi các trụ cột như Kavin, Trọng Hoàng, Ngọc Anh đã quá mỏi mệt vì di chuyển. Cũng dễ hiểu, khi một ngày sau trận thắng SHB.ĐN họ đã phải hành quân.

Âu Văn Hoàn (2) có tên trong danh sách đi Maldives chỉ vì đã nhận thẻ đỏ ở vòng 6 nên phải nghỉ đá ở vòng 7 V-League

Trước lịch thi đấu bất hợp lý ở V-League cùng việc tiên liệu sức mình, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã phát tín hiệu buông AFC Cup. Ngày đội bóng di chuyển sang Maldives, SLNA thiếu hẳn HLV Nguyễn Hữu Thắng lẫn cả các trụ cột như Huy Hoàng, Helio, Fagan.

HLV Hữu Thắng chỉ còn coi AFC Cup là đấu trường giúp các cầu thủ trẻ của mình có cơ hội cọ xát không hơn không kém nên để các trợ lý đưa 16 cầu thủ trẻ sang quốc đảo Maldives. Trong số đó, chỉ hậu vệ Âu Văn Hoàn là khá nổi bật, do nhận thẻ đỏ nên sẽ vắng mặt ở vòng 7 V-League. Ngoài ra, tiền vệ Hồng Việt cũng bị gạch tên do bị truất quyền thi đấu ở trận mở màn với Pegasus vừa qua. Với lứa cầu thủ trẻ ở đội U21 SLNA, cửa có điểm ở Male chiều nay quả là cực thấp với đội bóng xứ Nghệ.

Còn V.B cũng trải qua mùa giải thứ 2 ở đấu trường AFC Cup. Tại giải nội địa hiện tại, HLV Bahtiyal Canvanli và các học trò đã thống trị suốt 2 giải đấu vừa qua. Dù chỉ đứng thứ 3 ở vòng đấu bảng ở AFC Cup 2009, Male vẫn là "nơi đi, dễ khó".

Thứ nhất, khí hậu khô nóng ở Maldives là thử thách không nhỏ cho bất cứ đội bóng nào tới đây thi đấu. Mùa giải năm nay, VB Sport khởi đầu ấn tượng với trận hòa với Sriwijaya ngay tại Indonesia.

Dễ nhận thấy nhất, thủ môn Imran Mohamed tỏ ra vô cùng chắc chắn ở trước khung thành. Còn HLV Canvali cũng dựa trên 2 ngoại binh người Brazil là Silva Cicerdo và Santos Doughlas trong vai trò chốt chặn ở hàng phòng ngự.

Ngoài ra, V.B cũng vận hành sơ đồ thi đấu 5-2-3, với nhiệm vụ làm "máy quét" của bộ đôi tiền vệ Mohamed Arif (6) và Adam Fazeeh (27). Còn ở hàng tấn công, bộ ba Ashad Ali (9) - Lareff Adam (17) - Mansary Abu (26) cũng di chuyển theo trục dọc và hoán đổi vị trí khá tốt.

Với lối chơi phòng ngự phản công, V.B thiếu chút nữa gây nên địa chấn khi ghi bàn thắng dẫn trước đội chủ nhà Sriwijaya. Cho nên, khi trở lại sân nhà, V.B sẽ tận dụng mọi cơ hội nhằm có được một chiến thắng trước đội bóng gần như không còn đặt nhiều hy vọng như SLNA.

Dự đoán: 2-0

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm