Trận thua Parma 0-1 cuối tuần qua là một lần nữa trong mùa giải này Milan cảm thấy họ chịu bất công từ tiếng còi của trọng tài. Họ nỗ lực phản kháng trên truyền thông, nhưng lần nào cũng vậy, hầu như không tạo được hiệu quả gì.
Các tranh cãi về vấn đề trọng tài đang trở nên cực nóng ở Serie A thời gian gần đây, đặc biệt xung quanh chiếc thẻ đỏ được chính Hội đồng trọng tài Italy thừa nhận là oan ức của hậu vệ Pierre Kalulu (Juventus) trong trận gặp Inter hôm 14/2, đến mức có thể xem là một vụ bê bối. Trong tình huống đó, trung vệ Alessandro Bastoni của Inter lẽ ra mới chính là cầu thủ bị thẻ vàng thứ 2 do lỗi ăn vạ thay vì Kalulu. Quyết định sai lầm của trọng tài Federico La Penna phần nào phản ánh trình độ nghiệp vụ yếu kém trong thế hệ các "ông vua sân cỏ" thời đại bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ VAR.
Tranh cãi về trọng tài xảy ra hàng tuần. Mới nhất, cả Chủ tịch Aurelio De Laurentiis và HLV Antonio Conte của Napoli đã lên tiếng mạnh mẽ sau khi trọng tài Daniele Chiffi từ chối bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của đội bóng này trong trận đấu gặp Atalanta vì cho rằng tiền đạo Rasmus Hojlund đã phạm lỗi trước khi kiến tạo. Trận đấu sau đó kết thúc với phần thắng 2-1 cho Atalanta. Milan cũng lên án quyết định công nhận bàn thắng của Parma khiến họ thất thủ 0-1 và chấm dứt cơ hội đua vô địch. Trọng tài Marco Piccinini vốn đã khước từ bàn thắng, nhưng thay đổi quyết định sau khi xem lại VAR.

Milan chịu nhiều tiếng còi “bất công” từ trọng tài mùa này
Vấn đề không chỉ nằm ở pha bóng đó, khi trung vệ Mariano Troilo của Parma gần như đã đè lên người của hậu vệ cánh Davide Bartesaghi của Milan trong pha đánh đầu thành bàn, mà còn ở việc chính Milan đã bị tước 1 bàn thắng được ghi trong tình huống tương tự ở trận gặp Sassuolo. Nếu bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 hôm đó được công nhận, Milan nhiều khả năng đã thắng thay vì để Sassuolo cầm hòa 2-2. Chỉ vài ngày trước, tình huống hậu vệ Marc-Oliver Kempf của Como đạp thẳng vào cổ chân Strahinja Pavlovic của Milan cũng bị bỏ qua vô lý, tương tự là hành vi HLV Cesc Fabregas của Como kéo áo trái phép tiền vệ Alexis Saelemaekers của Milan (thay vì phạt Fabregas, trọng tài lại "tặng" HLV Max Allegri thẻ đỏ vì bảo vệ cầu thủ của mình).
Đó chỉ là một vài trong số rất nhiều lần Milan phàn nàn về công tác trọng tài mùa này, tuy nhiên chưa lần nào họ đạt được mục đích. Theo nhà báo của kênh QSVS, việc không còn một nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn như cựu Phó Chủ tịch Adriano Galliani trước đây đã khiến Milan không có tiếng nói trong nỗ lực chống lại các quyết định gây bất lợi cho họ. Beppe Marotta của Inter, Claudio Lotito của Lazio hay Aurelio De Laurentiis của Napoli là những người như vậy, còn Milan hiện chẳng có ai.
V.N