Kỳ chuyển nhượng đã đóng cửa, mùa Hè đổi thay của Milan đã khép lại với những quan điểm rất trái ngược về những gì họ đã làm để chuẩn bị cho không chỉ mùa giải này, mà cho cả một dự án được dồn nhiều tâm huyết.
Không có thương vụ mua hay mượn nào được Milan thực hiện trong những ngày cuối thị trường mùa Hè. Không có những hợp đồng kiểu thành công phút chót hay mua vội trong hoảng loạn. Điều này hoàn toàn khác so với những năm gần đây.
Cuộc cách mạng kỳ lạ
Tổng kết lại, Milan chỉ đem về 5 cầu thủ mới bao gồm tiền đạo Goncalo Ramos (74 triệu euro), tiền vệ cánh Diego Moreira (50), trung vệ Mario Gila (30), trung vệ Sakhoun Diawara (3) và tiền vệ công Omari Hutchinson (mượn), trong khi đã đẩy đi 7 người gồm Rafael Leao, Samuel Ricci, Zachary Athekame, David Odogu, Christopher Nkunku, Santi Gimenez và Youssouf Fofana. Trừ Leao được bán đứt, tất cả các thương vụ khác đều là cho mượn với các điều khoản khác nhau và hầu như Milan chấp nhận chịu thiệt để thanh lọc đội hình.
Thực tế này cho thấy một sự thật là tân HLV Ruben Amorim, với sự hậu thuẫn rất lớn từ ông chủ Gerry Cardinale, đã có những ý tưởng rất rõ ràng về đội ngũ nhân sự mà ông muốn làm việc cùng. Trừ Fikayo Tomori, tất cả những người không có vị trí trong kế hoạch của Amorim đều đã rời khỏi sân San Siro. Nhưng việc có nhiều người đi hơn người đến làm nổ ra những tranh cãi về chiến lược Milan đang thực hiện. Họ dường như đang tự làm yếu mình, chứ không phải là gia tăng sức mạnh như lẽ ra phải thế.
Cụ thể, Milan đã đẩy đi những cầu thủ có tên tuổi và kinh nghiệm như Nkunku, Ricci, Fofana, Leao, Gimenez để thay thế bằng những người còn non trẻ như Omari Hutchinson, Christian Comotto, Alphadjo Cisse và Francesco Camarda. Từ đầu Hè, Milan đã đặt nhiệm vụ tăng cường 1 trung vệ và 1 hậu vệ trái chất lượng, nhưng cuối cùng không mua ai. Họ cũng săn đuổi những tài năng hàng đầu có thể đá "số 10", rốt cuộc đi mượn Hutchinson, một cầu thủ dự bị ở đội hạng trung Premier League là Nottingham Forest.
Mọi thứ đều chệch hướng, trong khi chiều sâu đội ngũ là điều tạo ra lo ngại rất lớn. Dự bị cho Ramos ở vị trí trung phong chỉ còn duy nhất chân sút 18 tuổi Camarda. Nếu Tomori không được trở lại danh sách thi đấu, Amorim chỉ có 4 lựa chọn đáng tin cậy cho 3 vị trí trung vệ. Cisse đã khởi đầu rất ấn tượng, nhưng liệu anh có đủ sức gánh phần việc Leao để lại? Hutchinson là ai, tại sao được mượn về với thỏa thuận mua đứt lên tới 50 triệu euro? Trong mùa giải Milan phải chơi tại Europa League, nơi các trận đấu diễn ra đêm thứ Năm thường có ảnh hưởng lớn đến lịch đấu ở Serie A, vấn đề độ dày lực lượng không thể bị xem thường.

Ruben Amorim đang tự tin chơi canh bạc ở Milan nhờ sự ủng hộ của ban lãnh đạo
Amorim đang chơi một canh bạc
Như đã biết, Milan vừa trải qua một cuộc thanh trừng mãnh liệt ở bộ máy quản lý. Việc các giám đốc điều hành, giám đốc thể thao và trưởng bộ phận săn tài năng cùng bị sa thải và sau đó được thay thế bằng những người vô danh làm dấy lên hoài nghi lớn. Thực tế, sự yếu kém của đội ngũ này đã được thể hiện ra khi Milan bị ép giá ở tất cả các thương vụ, nhưng họ vẫn thực hiện. Thậm chí, chưa bao giờ kể từ khi mua Milan năm 2022, chủ sở hữu Cardinale tỏ ra gần gũi và tin tưởng các nhân viên dưới quyền mình như những ngày vừa qua. Ông liên tục có mặt ngoài sân tập, theo dõi các trận đấu từ khán đài, gặp gỡ thân mật với Amorim.
Có thể khẳng định tiếng nói của Amorim ở Milan là rất lớn, dù ông mới chỉ đến đây gần 2 tháng và còn rất trẻ. Gần như mọi yêu cầu của Amorim đều được lắng nghe, kể cả việc ông quyết định không theo đuổi các mục tiêu bị thổi giá để đặt niềm tin vào lớp trẻ. Giải thích về việc không mua tiền đạo nào dự bị cho Ramos, Amorim nói: "Tôi muốn đặt đội bóng vào tình thế không có sự lựa chọn. Nếu Ramos không thể đá, Camarda sẽ ra sân. Camarda phải nhận thức được rằng cậu ấy không phải là sự lựa chọn số 3 hay số 4. Tôi tin cậu ấy sẽ tiến bộ rất nhanh". Ông không mua thêm hậu vệ trái để thêm cơ hội cho Davide Bartesaghi, không mua thêm trung vệ để tạo điều kiện cho Diawara và Vladimirov, cương quyết loại Fofana và Ricci để có thêm không gian cho Comotto.
Amorim rõ ràng đang chơi một canh bạc mạo hiểm, nhưng ông đối mặt với nó bằng sự tự tin. Khi còn ở Sporting, ông đã tạo ra những Nuno Mendes, Pedro Porro, Manuel Ugarte hay Matheus Nunes chính nhờ luôn đặt niềm tin vào cầu thủ dù họ còn ở "tuổi teen". Tuy nhiên, thực hiện nó ở một giải đấu mới lạ, một đội bóng lớn và có tham vọng như Milan đòi hỏi sự dũng cảm rất lớn. Khi Amorim không sợ hãi điều đó, đặc biệt sau thất bại ở MU, người ta có thể tin tưởng vào ông.
Juventus thay mới hàng công
Vào ngày cuối thị trường cầu thủ, Juventus đã hoàn tất việc thay máu hàng tiền đạo bằng việc cho Atletico Madrid mượn Jonathan David và thay thế bằng Nick Woltemade cũng theo dạng mượn từ Newcastle United. Như vậy, bộ 3 tấn công mùa trước là Dusan Vlahovic, Jonathan David và Lois Openda đã được chuyển thành Randal Kolo Muani, Nick Woltemade và Jeff Ekhator, chân sút 20 tuổi đến từ Genoa. Cộng thêm sự trở lại sau chấn thương của tiền đạo kỳ cựu Arkadiusz Milik, người chỉ chơi 2 trận cả mùa trước, hàng công của Juve đã được thay mới 100%.
"Đập đi, xây mới" tuyến đầu rõ ràng là nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo Juve để phục vụ các ý tưởng của HLV Luciano Spalletti, người đến giờ mới có cơ hội xây dựng đội hình theo ý mình. Tuy nhiên, với việc chưa có tiền đạo nào của Juve ghi bàn sau 2 trận Serie A đầu mùa, thậm chí Kolo Muani còn bị xem là nỗi thất vọng lớn nhất, khả năng thành công của cuộc cải tổ này sẽ bị đặt dấu hỏi. Trận đại chiến vào cuối tuần này với Milan, đối thủ lớn đang thay đổi diện mạo dưới tay Ruben Amorim, sẽ là một bài test vô cùng quan trọng cho Spalletti.