Abidal: ‘Tôi không bao giờ nghĩ đến cái chết’

15/04/2013 21:45 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) –  Tiếp tục có thêm một trận đấu được ra sân từ băng ghế dự bị sau khi hồi phục từ căn bệnh ung thư quái ác, Eric Abidal cho thấy một khát vọng sống không tầm thường.



Abidal không bao giờ nghĩ đến cái chết.

Cầu thủ người Pháp lần đầu được chẩn đoán mắc phải ung thư hồi năm 2011 và hơn hai năm đã qua dù phải mất rất nhiều thời gian để chống chọi với bệnh tật nhưng bằng ý chí kiên cường của mình Abidal đã trở lại với bóng đá đỉnh cao.

Anh nói với kênh truyền hình TF1 sau trận thắng của Barca trước Zaragoza: “Tôi không bao giờ nghĩ đến cái chết, bởi vì tôi biết đó là do Chúa quyết định. Tôi từng đau khổ và hỏi các bác sĩ liệu một ngày nào đó Chúa sẽ mang tôi đi.”

Niềm tin của Abidal có thể là tấm gương sáng cho các cầu thủ cùng cảnh ngộ như anh vượt qua bệnh tật. Với một người bình thường, sẽ khó ai có thể chấp nhận nỗ lực để vượt qua khó khăn như Abidal. Cầu thủ 33 tuổi nói: “Tôi đã mất 19 kg. Sau cuộc phẫu thuật lần thứ tư, các bác sĩ nói rằng tôi có rất nhiều chất lỏng trong dạ dày và tôi tự hỏi không biết làm thế nào mà tôi có thể chịu đựng được đau đớn.”

Thiên Bình

Theo Goal.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm