402 ngày đương đầu với tử thần, và Abidal trở lại: “Cây sậy” không thể bị đánh gục

08/04/2013 19:26 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Khi hiệp 2 trận đấu Barca - Mallorca đang rơi vào trạng thái buồn tẻ, sân Camp Nou bỗng trở nên náo động vì sự xuất hiện của Eric Abidal bên đường piste. Abidal được Tito tung vào sân thay thế Pique và quyết định ấy đã đánh dấu sự trở lại của hậu vệ người Pháp sau 13 tháng rời xa sân cỏ.

Abidal (phải) trở lại, vẫn rất lợi hại

Blaise Pascal, nhà toán học và triết học nổi tiếng người Pháp thế kỷ 17 từng định nghĩa về con người: "Con người chỉ là một cây sậy mềm yếu nhất của tạo hóa, nhưng là một cây sậy có tư tưởng. Vì thế, nó không bao giờ chịu cho giông tố dập vùi". Hơn 3 thế kỷ sau, một người đồng hương của Pascal với trái tim dũng cảm và cái đầu kiên định của mình đã trở thành một “cây sậy” như thế. Sự hiện diện của Abidal trong 20 phút cuối trận đấu với Mallorca như một lời tuyên bố đanh thép: anh đã chiến thắng tử thần.

Tử thần không thắng được Abidal

SVĐ Camp Nou, 23h26’ ngày 6/4, 65.127 khán giả trên sân đã đứng cả dậy và cùng nhìn về một vị trí bên đường piste, nơi ấy Abidal đang đứng đợi để sẵn sàng vào sân. Hậu vệ người Pháp đặt hai bàn tay lên ngực, cúi đầu, nhắm mắt làm động tác cầu nguyện của người Hồi giáo. Anh tỏ ra khá bồn chồn và liên tục đưa tay lên vuốt mặt. Một phút chờ đợi dài như vô tận, cho đến khi Jonathan dos Santos phạm lỗi, trọng tài Muniz cắt còi và trọng tài thứ tư giơ tấm bảng thông báo thay người. Anh vào sân thay Pique trong những tràng pháo tay không ngớt của hơn 6 vạn khán giả, trong những tiếng hô đồng thanh như phát ra từ một cổ họng khổng lồ duy nhất: “Eric Abidal, Eric Abidal…”

Những chiếc áo đấu đỏ xanh mang số 22 của Abidal bay phấp phới trên khán đài và rất nhiều người dùng điện thoại, máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy. Đã có những cule khóc vì quá xúc động, một số khác lại nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ diệu thay, không chỉ các cule, các cầu thủ Barca mà cả những cầu thủ Mallorca cũng vỗ tay cổ vũ Abidal. Thậm chí ngay cả thủ thành Aouate, người đã phải vào lưới nhặt bóng đến 5 lần cũng làm động tác chào đón cầu thủ 33 tuổi. Sự huyên náo ở Camp Nou thực ra đã bắt đầu ngay từ phút 57, khi Abidal xỏ giày chạy khởi động và Alexis Sanchez đã “tranh thủ” một pha bóng bên đường piste để chạy đến ôm người đồng đội. Trên khán đài, các CĐV giơ cao tấm băng rôn viết bằng tiếng Catalan: “Abidal là sức mạnh đưa chúng ta đến Wembley”.

402 ngày dệt cổ tích

Abidal chơi trận cuối cùng cho Barca vào ngày 26/2/2012, trong chiến thắng 2-1 trên sân Atletico Madrid. 3 ngày sau anh cùng đội tuyển Pháp thi đấu giao hữu với tuyển Đức. Tới tháng 3, Barca thông báo Abidal sẽ phải trải qua ca phẫu thuật ghép gan để điều trị dứt điểm bệnh ung thư và anh nghỉ chơi bóng kể từ đó. Tính đến trận đấu với Mallorca đêm 6/4, “Abi” đã nghỉ thi đấu tới 402 ngày. Tính riêng các trận đấu của Barca, Abidal nghỉ 405 ngày và sẽ là 412 ngày kể từ lần gần nhất anh ra sân ở Camp Nou (thắng Valencia 5-1 ngày 19/2/2012).

Đêm thứ Bảy, Barca đã có một chiến thắng đậm đà, Azulgrana tiến gần hơn đến chức vô địch và chỉ cần thắng 4/8 trận còn lại là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một thắng lợi còn vĩ đại hơn nữa đã dành cho Abidal. Gạt sang một bên những mỹ từ mô tả thắng lợi của đội bóng Catalunya hay tôn vinh kỷ lục ghi 95 bàn sau 30 vòng đấu, sự trở lại của Abidal chiếm một vị trí trang trọng trên các mặt báo thể thao ở TBN ngày hôm qua. HLV Jordi Roura cũng phải thú nhận: "Trên cả niềm vui từ một chiến thắng đơn thuần, sự trở lại của Abidal và Tito mang tới một ngày hạnh phúc cho CLB”.

Abidal sau trận đấu đã mặc chiếc áo có dòng chữ "Merci, mon cousin" để cảm ơn người anh họ Gerard đã hiến một phần gan cho ca phẫu thuật. Nhưng cả thế giới cũng sẽ phải cảm ơn Abidal, bởi tấm gương về lòng gan dạ của anh giúp con người giữ lòng tin vào những điều lãng mạn, và tin rằng sự quyết tâm của con người là không có giới hạn. Theo tiết lộ của Abidal thì sự cổ vũ của gia đình, bạn bè, đồng đội đã giúp anh trở lại, và câu chuyện của chàng hậu vệ người Pháp một lần nữa chứng minh sức mạnh của tình yêu to lớn nhường nào.

Hoài Trinh
Thể thao & Văn hóa

402 Tính từ trận giao hữu Đức - Pháp ngày 29/2/2012 tới trận đấu với Mallorca đêm 6/4, Abidal đã nghỉ thi đấu tới 402 ngày.

412 Abidal đã trải qua 412 ngày không chơi bóng ở Camp Nou, trước trận gặp Mallorca thì lần cuối cùng hậu vệ người Pháp thi đấu trên sân nhà của Barca là trong trận thắng Valencia 5-1 ngày 19/2/2012.

3 Hợp đồng của Abidal với Barca chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là hết hiệu lực và hiện vẫn chưa được gia hạn thêm.

Abidal & 2 năm chiến đấu với ung thư

Ngày 15/3/2011: Barca thông báo Abidal có một khối u gan và sẽ được phẫu thuật để cắt bỏ.

Ngày 17/3/2011: Cuộc phẫu thuật kéo dài 3 giờ do bác sĩ Obregon phụ trách được thực hiện tại bệnh viện Barna Clinic. Barca thông báo ca mổ đã thành công.

Ngày 3/5/2011: Abidal trở lại tập luyện và có tên trong danh sách tham dự trận đấu lượt về bán kết Champions League gặp Real ở Camp Nou. Anh vào sân thay Puyol ở phút 90.

Ngày 11/5/2011: Abidal đá chính lần đầu tiên sau ca phẫu thuật trong trận đấu với Levante. Barca giành chiến thắng và chắc chắn giành chức vô địch Liga thứ 3 liên tiếp.

Ngày 28/5/2011: Abidal chơi trọn vẹn 90 phút trong trận chung kết Champions League ở Wembley. Barca đánh bại M.U 3-1 để giành chức vô địch và trong màn ăn mừng, Puyol đã đeo băng đội trưởng lên tay Abidal.

Ngày 29/2/2012: Abidal chơi trọn 90 phút trận giao hữu Pháp - Đức. Anh trở lại Barcelona với chấn thương mắt cá và được dự báo phải nghỉ 10 ngày.

Ngày 15/3/2012: Một năm sau ca mổ đầu tiên, Barca thông báo bệnh ung thư của Abidal trở nên trầm trọng và anh sẽ phải phẫu thuật ghép gan.

Ngày 10/4/2012: Ca phẫu thuật ghép gan được tiến hành. Anh được dự báo sẽ rất khó có thể trở lại sân cỏ.

Ngày 21/2/2013: Bác sĩ của Barca kiểm tra sức khỏe của Abidal và cho kết quả tích cực.

Ngày 29/3/2013: Abidal trở lại tập luyện bình thường.

Ngày 6/4/2013: Abidal chơi trận đầu tiên sau 402 ngày nghỉ thi đấu.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm